1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp lại người con gái tôi từng yêu. chap 5.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 14/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Hey lô e-vờ-ri bó-đì[​IMG] (cho em xổ vài câu Eng chút cho đổi không khí).
    Mở đầu bài như thường lệ là giây phút em buôn chuyện đời sống kinh tế ăn chơi tâm sinh lí của em các thím à. Sài Gòn dạo này mưa nhiều các thím à, sáng bảnh mắt vi con Wave thần thánh mà thấy dân tình mang áo mưa là thời đời nhọ 1 cục rồi, may đường không kẹt. Tối qua em cùng thức cùng WC mà chỉ coi mỗi đc hiệp hai (hẹn giờ điện thoại mà sao nó chỉ rung chứ không kêu các thím à[​IMG]). Em thấy Brazil đá cũng được, coi mỗi thấy Oscar đá "như một công nhân thực thụ chứ không phải thư sinh mỏng cơm" hoặc "Anh là biểu trưng đại diện cho 1 đội hình Brazil đầy cá tính, bla bla các kiểu" cho thằng BLV (dự không phải thím Cương). Em nghỉ là do mùa rồi Mou bán Mata nên Oscar có đất diễn nhiều, không còn đá thư sinh lãng tử nữa (quan điểm riêng em thím nhé, chứ thím Neymar thì em không ham).

    Lan man vậy đủ rồi, em vào type tiếp truyện hầu các thím (không quay nhé[​IMG]). Hôm nay em đổi gió chút xíu nối tiếp chap 1, đoạn em buông ra lời tỏ tình vội vã để em coi là sai lầm lớn nhất đó. Còn chap buổi chiều & tối chủ nhật em xin hầu ở dịp khác.
    Sau cái buổi ra chơi định mệnh đó, Gái bắt đầu né em các thím à. Đại loại chỉ cần thấy em lởn vởn ở đâu là y như rằng trả số xi nhan quẹo để tấp cách cái trung tâm lổ rún của em bán kính hơn 5m các thímaf[​IMG]. em lúc đó cũng thấy lạ là, nhưng vẫn tỏ ra bình thường, kiểu chuyện tình cảm thì do em thấy cần thì em nói ra cho Gái hiểu, còn được thì được, không thì không cũng làm bạn bình thường (chứ kiểu nói xong làm mặt lành lùng hay vồ vập Gái thì em không làm). Trong giai đoạn đó em cũng bắt đầu chiến dịch tìm hiểu thông tin về Gái (nguồn thì tất nhiên là từ các vệ tinh xung quanh Gái). Sau nhiều ngày ăn nằm, à nhầm điều tra và tốn chút xíu trà nước cho các thím ấy[​IMG], em thu thập được một số thông tin sau:
    - "Gái học lực trung bình các thím à rất thích hợp để sau này em có cơ hội kèm cặp sâu sát vào quần...chúng nhân dân[​IMG], gì chứ qua tay anh thì thì thiên nga hay vịt trời thì cũng...vào nồi sau này cả)
    - Từng làm văn thể mỹ hồi cấp 2 (tài lẻ nhỏ, năng nổ, tương lại về hát ru cho chồng cho con ngủ[​IMG] - em CDSHT chút nhé các thím)
    - Hiện đang ở trọ nhà một đứa bạn trong lớp em (thôi xong phim). À kể cho các thím vì chỗ em chỉ có nhiều trường cấp 3, trường em hồi đó cũng ở tầm dạng top 2 của "cái mé khu vực đó" nên Gái phải chạy ra trường này học. Em thì do được khuyên trường top 1 ở khá xa (đi xe bus này nọ, chưa kể thời gian nhiều nên thôi đăng kí học trường top 2, chứ điểm thì đủ các thím à). Đa phần dưới em học ngày 2 buổi, tối cũng đi học kèm thêm bớt nên việc Gái đi về nhà là bất khả thi, nên mới giao lưu ở trọ nhà con bạn trong lớp em. túm váy ý đồ là vậy[​IMG]
    Mô tả thêm nữa về những cái lịch năm 12 thần thánh của em: Sáng học trên trường, chiều phụ đạo (em thì căm thù cái này, họp phụ huynh mỗi lên em biểu quyết chống[​IMG], thế mà cũng phải lu lu đi học), tối thì em học thêm 3 môn T-L-H ở lò các thím à, mỗi môn 2 buổi/tuần. T-L em học ở lò này, còn H thì học ở lò khác (vì ông thầy này trẻ, với có mấy chiêu giải nhanh chậm các kiểu tính toán nên em thích)
    Bữa đấy em học Hóa, học xong thì cũng tầm 7h30 tối. Như lẽ thường em sẽ vi con ngựa sắt Martin 107 tung tăng về, đi ngang qua chỗ đám ở trọ trong lò thì thấy trong cái chòi sáng đèn cái bóng dáng ai quen thuộc. Là Gái các thím à[​IMG] (Gái không học thêm chung với em môn nào khác). Em khựng lại chút, dắt xe vào trong sân, đá chống dựng, mặt Like a Boss hiên ngang vào [​IMG]. Đảo mặt 2 lần sơ qua đội hình: Tầm 5 mạng các thím à: Bắp, bạn chung lớp Bắp (sau này là quân sư và đồng minh của em), 2 em lớp khác (em cũng tạm quen do chút xíu giao lưu) với 1 em Lacos. Sau một hồi "khảo sát thị trường", em gửi lời chào các cô nương rồi quay qua Gái:
    - Chào Bắp, đi đâu học xuống đây vậy?
    Gái (ngước lên nhìn em, nãy giờ cứ cố tình cúi gằm xuống): Đi học nhóm chứ đi mô (đi mô = đi đâu)?
    Đứa bạn chung lớp Gái nghía em bảo: "Học xong rồi khôn về đứng xớ rớ chỗ ni rứa mi (Sub: Học xong rồi sao không về tới đây làm gì vậy hả?)
    Em gãi gãi: "Còn sớm ghé vô coi ngồi nói chuyện xí mà?" - Em nói xong nghía con quân sư sau này giương mắt nhìn em với kiểu "Chị là chị biết ý cu rồi nhé, sao lúc trước chả thấy bóng mày đâu, nói có em Bắp ngồi đây bày đặt giả nai"[​IMG]
    Rồi thế thì em cũng tọa được ass xuống ghế đá (bàn tròn các thím nhé. Gái thì do ngồi trong nên em không chui vô đc, đành ngồi kế bên quân-sư-tương-lai. Ngồi chút gió máy các kiểu thì cũng nhận ra các em ấy đang ôn luyện môn Hóa các thím à. Cũng chỉ là mấy bài trên trường phần Este - Alcol gì em không nhớ rõ. Nhìn quanh một hồi em nhận ra kiểu học nhóm là đứa nào biết bài nào thì chỉ mấy đứa còn lại, còn mà bí tan tác thì...ngồi hóng chứ sao[​IMG]. Em ngồi chém gió máy chút thì cũng biết ý im lặng. Chợt nhìn qua thấy Gái đang cứ cắm mặt vào vở nãy giờ (từ lúc vào chỉ chào em mỗi câu đó rồi em ru). Em quay hỏi:
    - Bắp đang bí chỗ nào vậy đưa K xem coi khó không?
    Gái: "không có gì đâu, để ngồi suy nghỉ xí cũng ra à. Cám ơn"
    Em mặt thộn như vậy nè , kiểu như gái muốn tránh mặt em lắm. Em liếc tập Gái thì đang làm bài 23 gì đó, lật sách con bạn quân-sư-tương-lai đọc cái đề ngâm cứu. (Đoạn này cho em gió máy chút nhé các thím, không tài nào nhớ nỗi hồi đó giải gì nhưng cứ viết đại đi cho mạch lạc câu chuyện[​IMG]). Bài về dạng cho Na với NaOH tác dụng với Ancol, cho tổng khối lượng rồi cho thể tích khí H2 sinh ra. dạng này thì em nhớ chỉ có Na phản ứng, tính mol thể tích rồi đá mol qua Na, xong nhân "Má lớn" tính khối lượng => % Na, lấy 100% - %Na = %NaOH. Túm váy vậy các thím à[​IMG]. Em nói lí nhí chút "Mọi người đang bí câu 23 hả, cần K giúp không"[​IMG]. Mấy em khác đảo mắt nhìn lên, có em đang làm bí, có em làm chưa tới. Xong em cũng xin tờ giấy nháp, vẽ rồng phượng các kiểu mô tả quy trình chất nào tác dụng, chất nào không, tính toán trình bày 1 bài các thím à. Em buông bút ngước lên hỏi
    - Các bạn có hiểu không? (Hơi sến sẩm chút nhưng vì cũng có Gái với nhiều người nên thôi đành trịnh trọng chút).
    Mấy em kia gật đầu lia lịa rồi nhìn tờ giấy chép. Xong em quay qua nhìn Gái
    - Bắp hiểu hết không hay còn chỗ nào khó K giảng lại?
    Gái: "Uk Bắp hiểu rồi!"
    Em thấy cái tác phẩm Rồng Phụng của em đang đứa "dằn xé" bởi các thế lực không-liên-quan, mà Gái thì ngại nữa. Em xé tờ giấy khác, viết nhanh cách làm cũ rồi dúi tay Gái, bảo "Chép đi Bắp". Gái nhìn em rồi nhận lấy chép vào. Hz, lúc đó em cũng biết Gái ngại và không thích em, nhưng trong lòng em thấy vui lắm các thím à, được làm một việc gì mà cho người mình thương thấy nó hạnh phúc lắm. Không cần đáp lại hay gì cả. Chỉ cần người đó tốt thôi, phải không các thím. (Yêu đơn phương nó là vậy các thím nhỉ)[​IMG]
    Ngồi một chút thì Gái cũng về, em cũng về chung luôn vì lúc đó cũng hơn 9h tối. Trời sương xuống, 2 đứa đạp xe dưới ánh đèn đường vàng dịu. Em chạy ngang Gái và để Gái chạy trong lề (cho an toàn các thím à, có chuyện gì thì xe chạy ngoài còn đỡ đc). Lần đầu tiên sau bữa tỏ cmn tình đó, em mới được lại đi riêng và nói chuyện Gái, cảm giác yên bình lắm, chạy một chút là em cứ liếc qua Gái. Gái mang áo khoác màu vàng dày (thời em 12 màu vàng hot các thím à),, quần tây đen, dép săn -đan có quai hậu (nói chung là rất bình thường, mà đối với em thấy đẹp các thím à, cái đẹp của em khi nhìn một người con gái toát lên từ tính cách chứ không phải ăn diện đâu - có thím nào đồng cảnh như em không tán vài [​IMG] xem nào). Trong lúc đi em cũng hỏi thăm về cuộc sống ở trọ của Gái, học tập có gặp khó khăn gì không,...
    Đoạn đường dài mấy cũng đến lúc phải đến, Gái quẹo vào hẻm nhỏ (lúc này thì hết đèn đường, chỉ còn ánh sáng đèn điện hắt ra từ mấy nhà xung quanh). Còn 100m Gái bảo em về đi Gái tự đi được, em cũng ậm ừ rồi quay ngược xe, mắt vẫn dòm về phía Gái. Khi bóng dáng cứ mãi đi , mái tóc dài với đuôi tóc buộc cao đong đưa theo làn gió lạnh dần xa rồi quẹo vào nhà trọ, em mới nhẹ lòng rồi đạp xe về nhà. Một chút lạnh, em nghêu ngao hát bài "Cô bé mùa đông", đoạn "Từng cơn gió khẽ vô tình, Chiếc lá lìa cành, rơi xuống lòng đường, Ngồi nhặt chiếc lá, tôi mơ về, cô bé đáng yêu của tôi..." . Là lúc đó em biết em đã thích Gái thật rồi, không còn cảm nắng nữa đâu K ơi. Từ đó, trái tim của em đã biết rung rinh rồi các thím ơi[​IMG]

    Em tạm dừng các thím nhé, cả chiều cứ viết chút là phải làm lại rồi. Hi vọng các thím đọc và để lại em vài dòng động viên. Em thích đọc cmt các thím lắm. Giờ em về tập gym rồi đú các kiểu để tối chiến TBN - Hà Lan (các thím cáp kèo với em cho vui nhé). Thân ái tổng chào các thím[​IMG]
    TIP BONG DA UY TINTIP BONG DA CHINH XAC NHATTIP BONG DA CHAT LUONG VIET NAMTIP BONG DA HANG DAU VIET NAM

Chia sẻ trang này