1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp lại người Yêu Sau 7 Năm xa cánh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thinhhd, 22/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại người Yêu Sau 7 Năm xa cánh

    Sau bao năm biết bao nhiêu chuyên đổi thay
    Chỉ 1 lần vô tình gặp lại người bạn cũ, từ đó biết dc số điện thoại của em.

    thế là gặp lại nhau. Bao nhiêu kỷ niệm cũ tràn về, mặc dù bây giờ giưa tôi và em 2 người đều đx yên bề gia thất.

    Kỷ niệm ngày xưa ư. Chẳng hiểu tại sao mình lại chia tay nhau em nhỉ, chẳng tại Anh cũng chẳng phải tại em. Có lẽ ngày xưa mình dại quá. Một chút buồn khẽ lăn trên gò má, chỉ biết nhìn nhau không nói dc điều gì. Một chút xót xa khi em ko dc Hạnh phúc. Một nụ hôn muộn màng em khóc mãi không thôi.
  2. ThienBinh_HN

    ThienBinh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì hẹn anh ấy 6 năm sau sẽ gặp lại nhau. Chẳng biết lúc đấy sẽ như thế nào nhỉ?
    Anh nói tại số phận, em thì không tin như vậy nhưng cũng không thể làm thế nào khác được bây giờ nữa.
    Vậy thì mình chúc nhau Hạnh phúc anh nhé, em sẽ mãi nhớ đến anh - Voi xấu xí.
  3. lequocviet1982

    lequocviet1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    có hai bài mùi mẫn rùi... thêm một bài thực tế hen...
    cách đây khoảng chừng 1 vài tháng gì đó, tui cũng gặp lại người yêu cũ của mình sau 7 năm... hic... nói thật, suýt không nhận ra... chứ đừng nói gì đến rung với cả động... nhận ra rùi thấy cũng chẳng có vụ gì cả... cũng chẳng nuốt tiếc tại sao ngày xưa chia tay... có một câu nghe nhiều rồi ngẫm cũng thấy đúng: với đàn ông, họ luôn suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định và đã làm gì rồi thì không hôi hạn và không thể thay đổi... còn đàn bà thì thích quyết định rồi ngồi nghiềm ngẫm lại, rồi muốn thời gian trở lại để làm lại...
    Chưa nghif ra ký cái gi? ca?... chưa ký vội
    Được lequocviet1982 sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 22/11/2004
  4. ThienBinh_HN

    ThienBinh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    bác phải đề tên topic là gặp lại người yêu cũ sau 7 năm xa cách mới đúng .
    Tôi có thể chờ và yêu một người khoảng thời gian dài với điều kiện người ấy gây dựng được cho tôi một niềm tin tuyệt đối.Một niềm tin với người ấy Tôi là người đa nghi , ko dễ dàng tin một ai đó , nhưng khi đã tin tôi thường đặt hết niềm tin của mình vào người đó ( Thế mới dại chứ )
    Đã chia tay rùi, ai cũng có gia đình rùi thì đừng nên bới lại quá khứ nữa , Khóc ! Thương ! Đau xót cũng chẳng làm lại được gì cả . Tốt nhất là nên tàn nhẫn với chính mình để cả cô ấy và mình , cũng như gia đình mình được hạnh phúc bạn ah
  6. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Em đã sắp cất bước lên xe hoa đi theo chồng đến chốn phương trời xa, Vì hạnh phúc của đời em anh tự hứa sẽ không tìm gặp em cho đến khi gia đình em bền vững. Chẳng biết là sẽ gặp lại nhau sau bao nhiêu lâu, và khi đó không biết chúng ta sẽ nói với nhau những gì, nhưng có một điều rõ ràng là tình yêu của em sẽ mãi là kỉ niệm đẹp trong anh, một mối tình đầu đầy trắc trở nhưng thắm thiết, mặc dù ban đầu cả hai chúng ta đến với nhau không hẳn vì muốn gắn bó với nhau trọn đời.
    Hẹn gặp lại em.
  7. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết đến bao giờ mới được gặp lại anh nữa?
    Mối tình đầu đầy trắc trở ấy giữ mãi trong lòng kỉ niệm buồn vui lẵn lộn.
    Không biết sau 7 năm theo ý định của anh thì mình có gặp lại nhau không nhỉ? Giờ anh chắc anh đang vui với một gia đình nhỏ đầm ấm, hay lại đang có những giây phút mơ hồ mường tượng đến một điều gì đó xa vời,... không với tới được.
    Oii... dẫu biết không thể gắn bó với nhau trọn đời mà tình cảm không thể vượt qua nổi lý trí sao anh?
    Cuộc sống vẫn khó khăn và những mong muốn cũng khó thực hiện quá... Hẹn gặp lại anh... một ngày không xa... ngày ...
  8. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0

    Vẫn biết rằng là như thế. Nhưng đôi lúc chuyện tình cảm đâu có thắng nổi ý trí đâu.
    Trong hoàn cảnh cả hai người đều có sự mất mát riêng
    Mặc dù biết ko biết nó sẽ đi đến đâu
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chẹp...tưởng hai người thế nào chứ yên bề gia thất rồi thì bác đừng có mà tơ tưởng nữa lại làm khổ thêm nhiều người,chẹp...mơ với mộng tình yêu gì cơ chứ.
    có khi đây chỉ là than thở thôi nhỉ?
  10. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại sau 7 năm xa cách điêug j sẽ xảy ra. Tiếp tục 1 tình yêu, hay tình yêu đã xa rồi. Nếu là tui, tui vẫn iu người đó, dù bao lâu, miễn là ngwưò đó còn trở về với tui.

Chia sẻ trang này