1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gấp lắm ạ. Các bác giúp em với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trai_tim_nhut_nhat, 01/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tim_nhut_nhat

    trai_tim_nhut_nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Gấp lắm ạ. Các bác giúp em với!

    Em đang có chuyện khiến em buồn quá. Chẳng biết phải làm gì nữa. Mong các bác giúp em với ạ. Em xin cảm ơn các bác.

    Em và C biết nhau qua 1 trang web. Bọn em biết nhau chỉ qua những lần off và những lần ấy cũng chả thèm quan tâm đến nhau. Gần đây, em tình cờ nhìn thấy C qua blog của một người bạn, em biết C mang trên mình màu xanh áo lính nên rất mến vì em từ nhỏ đã rất có cảm tình với những người lính. Em có vào blog C comment và add C, nhưng không được accep. Bẵng đi mấy tháng, không hiểu sao C có số của em, gọi cho em và rủ em đi chơi, xem phim... Em cũng đồng ý luôn, lần đầu gặp nhau, bọn em nói chuyện rất hợp. Em cũng chủ động bật đèn xanh cho C. Cả hai đứa đều thích nhau nên mọi chuyện tiến triển rất nhanh. C đưa em đi gặp bạn bè của anh ấy, rủ em về nhà ăn cơm và bố mẹ của C cũng không ghét em. C đã nửa đùa nửa thật nói sẽ đến nhà xin phép bố mẹ em cho em sang nhà anh ấy để mẹ anh ấy chăm. Tất cả diễn ra trong nửa tháng rất tốt đẹp.
    Sau đó, có một lần em và C giận nhau. Cả hai đều có lỗi, nhưng em là người hơi quá đáng nên ngay sau đó, em đã chủ động xin lỗi anh ấy. Nhưng C lại nói, anh ấy cần có thời gian suy nghĩ. 1 tuần sau thì mọi chuyện lại bình thường. Nhưng cũng từ đó, em thấy C đã thay đổi. C không còn quan tâm tới em như trước. C chỉ liên lạc với em khi em chủ động liên lạc với anh ấy. Nói chuyện với em thì câu quen thuộc của C là, anh mệt, anh đi nghỉ đây. Nhưng nếu đi nhậu cùng bạn bè thì anh ấy vẫn đi. Thậm chí khi em nói với C là em rất mệt thì anh ấy cũng không hề có một lời quan tâm, lo lắng. 3 ngày liền không hề liên lạc với em. Quá bức xúc, em đã gọi cho C, nhưng lúc ấy, C đang ở đơn vị. Em đã nhắn tin tâm sự với anh ấy là em rất buồn khi anh ấy không hề quan tâm tới em, khi mà anh ấy hẹn em đi ăn nhưng rồi lại bỏ mặc em ở nhà để đi chơi với bạn... Em hỏi anh có yêu em không mà sao lại thờ ơ với em như thế?
    Mấy tiếng sau, C mới nhắn tin lại cho em. C nói, C cảm thấy bọn em đã quá vội khi đến với nhau. Rằng C không nhắn tin hay gọi điện là do tính của anh ấy như thế. Rằng C cần thời gian để suy nghĩ về tình cảm của mình. C xin lỗi em.
    Em rất buồn khi đọc tin nhắn đó. Bọn em đều là dân 7x, đều không còn là trẻ con nữa. Em rất nghiêm túc trong mối quan hệ này
    Giờ em không biết phải làm sao nữa đây? Chẳng lẽ em cứ phải ngồi đó chờ C suy nghĩ? Đã 3 ngày rồi, em không thể liên lạc được với C. Anh ấy dùng chế độ Call Bloking. Em cứ tự hỏi, sao C lại phải làm như thế? Em đâu có lỗi gì? Em cũng gửi thư qua mail và qua YM, nhưng C đều im lặng.
    Em không biết thái độ của C là như thế nào nữa? Liệu em có nên níu kéo tình cảm này không? Em có nên hẹn anh ấy nói chuyện cho rõ ràng không? Và thời gian để cho anh ấy suy nghĩ nên là bao lâu? Em thì không muốn mất C. Em yêu C nhiều quá rồi. Qua cách cư xử của C, em hiểu là C không yêu em nhiều lắm, nhưng cũng không phải là không có tình cảm với em. Thế nên, em vẫn muốn mình cố gắng, để sau này không thấy hối tiếc.


    Được trai_tim_nhut_nhat sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 02/11/2008
  2. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    Anh kia xin thời gian để suy nghĩ rồi mà bác. Bác cứ cho anh ý thời gian. Trong lúc anh ý nghĩ ngợi thì bác kiếm tạm cái gì làm cho phân tán tư tưởng. Bác cứ tìm cách liên lạc dồn dập anh kia chả nghĩ được vấn đề cần nghĩ, lại toàn nghĩ xem làm sao để tránh bác
    (Em mà là bác em tạm biệt anh này liền, dám dùng chế độ chặn cuộc gọi với mình, náo toét )
    Được viet_ha_xinh sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 02/11/2008
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    9
    Chị à, chị hãy xác định lại đi. Thật sự là anh C ko có (hoặc ko còn) tình cảm với chị. Em xin lỗi nếu điều này làm chị buồn, nhưng đó là sự thật.
    Một người con trai không bao giờ hờ hững với người yêu, nếu họ thật sự yêu thương người đó.
    Em nghĩ, qua một thời gian gặp gỡ quen biết, anh C nhận thấy anh ấy ko có tình cảm với chị, hoặc là anh ấy lại có người khác hợp hơn (em lại xin lỗi nếu điều này làm chị buồn, chỉ là một khả năng thôi mà), nên anh ấy mới có cách xử sự lạnh nhạt như vậy.
    Điều duy nhất chị cần làm, là cắt liên lạc. Không cần anh C giải thích gì đâu chị ạ, vì chẳng có gì để mà giải thích hết. Bởi tâm trạng chung của người "bị làm ngơ", là thường hay níu kéo, hoặc đòi hỏi ng kia một lời giải thích... Nhưng em nghĩ tất cả những cái đó vô nghĩa, nếu anh C thật sự yêu thương chị, thì sau sự im lặng của chị, anh ấy sẽ tự tìm đến. Còn nếu anh ấy vẫn im lặng, thì có nghĩa là gì, chắc chị cũng hiểu.
    Mong chị bình tĩnh và sáng suốt.
  4. minhngoctn

    minhngoctn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    nói thật với chị chứ em thấy có lẽ chị nên chuẩn bị tinh thần rút lui thì hơn, theo chị kể thì thời gian mới đc tầm 1 tháng, gặp nhau cũng chưa đc nhiều, mà hình như anh ý còn chưa ngỏ lời, chị hỏi a ý là có yêu e k e thấy vội vàng và như kiểu dồn a ý vào chân tường, a ý thấy khó xử, tc chưa kịp có thời gian đã bị dập tắt. cả 2 đều là 7x nên suy nghĩ cũng chín chắn hơn, e nghĩ k nên yêu rồi vội vàng cưới 1 ng` vì sợ quá tuổi, đến lúc lấy về k hợp nhau thì còn bất hạnh hơn.
  5. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Anh ta thử đến với bạn,thử tìm hiểu bạn...Cuối cùng thấy k hợp nên quyết định k tiến nữa đó bạn àh.Nửa tháng là thời jan ngắn để 2 ng tìm hiểu lẫn nhau,cũng chưa có gì để gọi tình cảm của 2 bạn là TY.
    Bạn đãng yêu đơn fương? Bạn tin vào TY của mình dành cho C? Đừng cố gắng để làm gì vì "C có tình cảm với bạn" nhưng đáng tiếc đó lại k fải TY.

  6. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này thì người ta cần tư vấn làm gì hả em.
    Em nghĩ trong kúc này chị nên tỉnh táo, suy nghĩ cho thật kỹ vào(em biết chị cngx suy nghĩ nhiều rồi ợ).Điều em muốn nói là chị sẽ hạnh phúc với người đó ngay cả khi lấy nhau hok.Có đem lại hạnh phúc cho chị hok.Hay chỉ là giải pháp tình thế thôi ợ, vì chị cũng hok còn trẻ nữa ( tính em hay nói thẳng).Nhưng đó cũng là nhu cầu chính đáng thôi.
    ANh ấy Bơ chị thì quan trọn nhất là chị đwùng cho người ta nghĩ là chị đang níu kéo(Con trai mà thấy phụ nữ như thế hay có ý coi thương lắm).Chị cứ nhắn cho anh í 1 tin, rồi thử bơ 1 thời gian xem(Họ bơ mình cũng bơ...anh là cái gì cơ chứ...người theo đuổi em còn đầy..v.v.).Trong thời gian đó nếu thích thf cứ tìm thiểu thêm về anh í, nhưng tốt nhất là càng ít người biết càng tốt.Nếu anh í mà rủ đi chơi lại... thì chị cứ bảo là để suy nghĩ, hok đc nhận lời ngay.Tạo cho người ta cảm giác thiếu anh em vẫn sống tốt.Đừng quá CỐ khi mọi chuyện hok đi đến đâu.Hãy tìm cho mình cơ hội khác chị ạ.
    Chúc chị HP !
  7. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng với chị. Hai anh chị là dân 7x thì cũng đã suy nghĩ chín chắn rồi. Anh ấy đã cảm thấy không hợp với chị thì có cố níu kéo cũng chẳng được gì. Với lại tình cảm trong 2 tháng anh ấy cũng chưa hứa hẹn với chị điều gì và cũng chưa tỏ tình nữa. Trên thực tế là do anh ta đã mang lại hy vọng cho chị để rồi chị tự dệt mộng trăm năm. Nay tỉnh mộng thấy sự thật phủ phàng quá. Anh ta cũng có cái không hay là đã không dám đối diện với chị để nói cho rõ ràng. Càng trốn chạy chị thì chị càng cố gắng níu kéo, theo đuổi.Và càng làm cho anh ấy cảm giác xa rời thêm thôi.
    Hãy cố gắng chịu đựng một sự thật xót xa này . bỡi vì cuộc sống không như ta mong tưởng. Có những thứ tưởng như trong tầm tay ,bỗng dưng vuột mất. Cảm thấy hụt hẫng và không cam lòng là điều bình thường.
    Cố gắng vượt qua đ chị ơi. Cuộc sống này vẫn còn nhiều điều đáng để cho chị yêu mến và nếu chị có lòng tin ở cuộc đời thì một ngày nào đó, hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị.
    Có một thứ hạnh phúc gọi là chia tay đó chị.
  8. anon09

    anon09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    7x nên máu lấy chồng rồi chăng
    7x vào đây để cho 8x 9x ném đá à?
    p/s ngộ cũng 7x nhưng chưa có cả người yêu, vì thất nghiệp ko tiền, spam chơi đỡ buồn, hi hi
  9. 163163

    163163 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thật là quá bức xúc mà X-(. Anh ý làm vậy như trẻ con ý, đã lớn rồi mà thái độ còn ko rõ ràng vậy. EM nghĩ chị nên xem lại tình cảm của anh ý, em nghĩ anh ý ko yêu chị đâu.
  10. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn xưng em cứ tưởng 8x, 9x, hihi....Bạn mà xưng em nữa các cháu nó cười cho, vì hầu hết là 8x, 9x "tư vấn" cho bạn! .
    Có bạn nào đó thắc măc là chủ topic vô duyên khi anh chàng kia chưa ngỏ lời mà lại đi nhắn tin hỏi "Anh còn yêu em ko". hehe....tớ thì ko thấy vô duyên tí nào, vì tớ tin tầm 7x chẳng còn đủ ngượng ngập để mà cò cưa nhau cả năm trời mới ngỏ lời. Anh chàng của chủ topic chắc tầm nửa tháng là đã thốt lên với nàng rằng "Anh yêu em".
    Tớ thấy là bạn đã rất cố gắng, yên tâm là sau này ko phải hối tiếc gì cả. Vì bạn có cố gắng thêm nữa thì tớ tin là kết quả càng thảm hơn thôi.
    Qua sự hững hờ, tránh né của anh ta (qua lời bạn kể), tớ dám cá là anh ta đã dứt khoát cắt đứt với bạn. Bạn càng gắng liên hệ, anh ta càng thêm chán ghét và trốn chạy bạn. Tốt nhất là giờ bạn tự mình cắt đứt với anh ta đi. Biết là sẽ đau, đau lắm ấy! Khéo đêm tối cứ cầm cái điện thoại trong lòng ngẩn ngơ, hoặc nhìn cái monitor, nhìn nick người ta sáng mà mắt thẫn thờ ấy chứ! Vì tầm 7x, còn ít bạn bè, tình cảm thường tập trung theo chiều sâu chứ ko phải chiều rộng. Nhưng bạn đã gắng đến thế rồi, kết quả đã rõ rồi đấy! Hãy dừng lại và rồi lại đi offline để có thêm bạn bè, để thay đổi ko khí, để làm mới chính mình.
    Thế nhé! Đừng hi vọng gì, đừng tự huyễn hoặc rồi lại thất vọng. Tớ cũng 7x giống bạn nên khá hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Nhưng hãy cố lên, cuộc sống còn rất nhiều điều để quan tâm. Như tớ lúc nào rảnh quá mà lại chán quá! Chạy đi mua mấy cái đĩa nhạc về nghe, lòng rộn ràng hẳn, thật!

Chia sẻ trang này