1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gấp lắm ạ. Các bác giúp em với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trai_tim_nhut_nhat, 01/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Ùh bạn này nói có lý nè.Tư vấn Hay !
    Được guruvietnam sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 08/11/2008
  2. Tamahnan

    Tamahnan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho là cứ từ từ, đừng có sồn sồn lên mà hỏng việc. Cứ đợi thời gian trả lời, chứ cố gắng cũng chả được đâu. Yêu đương chứ không phải lao động chân tay mà cố gắng.
  3. trai_tim_nhut_nhat

    trai_tim_nhut_nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tks mọi người đã tư vấn cho tớ. Nhất là Queen.
    Đính chính rõ ràng là tớ không vô duyên đến mức nhắn tin hỏi C là có yêu tớ hay không đâu nhé. Tớ chỉ bật đèn xanh còn mọi chuyện là C chủ động. Lời yêu cũng nói rồi (sau hai tuần), gia đình và bạn bè của C, tớ đều gặp rồi nên tớ mới tin chuyện của chúng tớ là nghiêm túc. Tớ chỉ nghĩ đơi giản là cả hai đều không phải trẻ con nữa, chẳng việc gì mà giả vờ cho nó mệt. Nếu yêu nhau thật sự thì đâu có cái gì là sớm hay muộn, đúng không?
    Tớ cũng không hâm đến mức là điên cuồng chạy theo C để níu kéo. Khi C nói muốn có thời gian suy nghĩ. Tớ không gọi điện cho C, không chat, không mail. Tớ chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm tình hình của C, vì đợt mưa vừa rồi khu nhà C ở bị ngập nặng. Tớ chỉ muốn C biết dù không gặp nhau nhưng tớ vẫn quan tâm đến C. Khi tớ hỏi thăm, C có trả lời 1 lần rồi sau đó im lặng luôn. Tớ cũng không nhắn tin nữa. Tớ chờ C chủ động liên lạc với tớ.
    Nhưng hôm trước (sau 11 ngày không gặp nhau), khi tớ đi uống cafe với một anh bạn (anh ấy chỉ là anh bạn học cùng trường với tớ ngày xưa, đã lâu anh ấy mới về Hà Nội) thì lại gặp C cũng ngồi đó. Đó là cái quán C hay ngồi và tớ chọn quán đó chỉ vì nhớ C. Tớ không nhìn thấy C cho tới lúc C đứng dậy ra về ngay sau đó. Tớ sợ C nghĩ tớ là người vớ vẩn này nọ nên gọi ngay cho C, nhưng C không nghe máy. Tớ cố thử gọi bằng máy của anh bạn cũng không được.
    Sau đó, tớ cũng về nhà luôn. Tớ thử gọi cho C bằng một số máy khác thì C nhờ 1 bạn gái nghe điện hộ nói là C để quên điện thoại ở cơ quan. Từ đó, tớ không gọi nữa. Tớ chỉ nhắn tin nói là dù yêu hay không yêu thì tớ cũng muốn hai đứa nói chuyện thẳng thắn với nhau. Nhưng C chỉ im lặng.
    Giây phút ấy tớ như phát điên lên í. Thấy mọi thứ xung quanh thật vô nghĩa. Tớ chỉ có một ý nghĩ duy nhất là làm thế nào để gặp được anh ấy. Nhưng cho đến bây giờ tớ vẫn không làm gì hết. Tớ biết thế là hết thật rồi. Tớ sẽ không níu kéo hay cố gắng liên lạc với anh ấy nữa. Tớ thừa hiểu trong tình yêu không thể níu kéo được. Tất cả chỉ khiến C hoặc là thấy sợ tớ hoặc là thấy thương hại tớ mà thôi.
    Cũng có thể như Tamahnan nói, có thể chúng tớ đã hơi vội vàng. Tớ không hối hận vì điều đó. Tớ yêu và đã làm tất cả để gìn giữ tình yêu ấy. Không phải vì tớ là 7x, mà phải cà cuống đâu. Tớ có rất nhiều bạn bè hơn tuổi mà vẫn đang alone và tất cả đều rất tươi trẻ. Chỉ vì trong cuộc đời chúng ta, không phải lúc nào ta cũng gặp được một người mà ta thấy rất rất hợp với ta, và đôi khi người đó chỉ xuất hiện một lần trong đời ta, thế nên nếu gặp, thì phải "tóm" lấy ngay và không được để người đó "chạy thoát". Tớ nghĩ C là người mà tớ thấy hợp với tớ nhất từ trước đến nay. Và tớ không muốn mất anh ấy. Nhưng đâu phải cuộc đời lúc nào cũng như ta mong đợi?
    Tớ đã quá hy vọng rồi lại tự chuốc lấy thất vọng. Khi mất đi người mình yêu, ai cũng vậy khó tránh được mất bình tĩnh. Sẽ cảm thấy trống rỗng, đơn độc, thất vọng và mất niềm tin. Nhưng rồi dù không muốn, chúng ta vẫn phải sống.
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng tớ. Chúc mọi người luôn hạnh phúc!
    Được trai_tim_nhut_nhat sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 11/11/2008

Chia sẻ trang này