1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gấp lắm rồi nhờ mọi người tư vấn gấp xem mình nên làm gì ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoitoiyeu213, 12/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoitoiyeu213

    nguoitoiyeu213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình và cô bé này là anh em kết nghĩa được 7 tháng sau đó mình trở chứng thích cô ấy. Lúc đó mình đua đòi thể hiện tình cảm nên đã phượt lên Điện Biên vào nhà cô ấy chơi. Kết quả của chuyến đi đó là bị đứt thẳng cẳng. Từ đó đến nay 3 tháng rồi nhưng mình tôn trọng ý kiến của cô ấy và ít liên lạc với cô ấy ( cả 3 tháng mình chát có 2 lần và nhắn tin có chưa đến chục lần. Cho đến sáng nay cậu em điệp viên của mình nhắn tin là anh đừng theo đuổi chị ấy nữa thế là mình suy nghĩ rồi nhắn tin cho cô ấy "Hôm nay Bắc đã nhắn tin cho anh rồi. Như vậy là anh đã làm phiền em quá nhiều đúng ko em ? Anh sẽ dừng bước ở đây thôi. Lời cuối : Dù cho em có nhận được tin nhắn này hay ko thì anh cũng xin gửi lại em tất cả. Anh chỉ giữ lại cho mình đèo Pha Đin lộng gió và bản Rạng Động giữa chiều hoàng hôn xanh thắm. Em là người con gái duy nhất chạm được đến tận cùng sâu thẳm trái tim anh. Anh ko mong có ai đó làm được như em và anh sẽ dành riêng 1 góc nhỏ trong tim để lưu giữ ánh mắt, nụ cười cùng gương mặt trong sáng của em. Tạm biệt em và giã biệt vai trò người theo đuổi em". Cô ấy nhắn lại là : "Cảm ơn anh vì tất cả và cũng xin lỗi anh nữa. Cảm ơn anh vì đã dừng lại. Chúc anh vui vẻ". Mình cũng ko nhắn lại gì cả. Đến tối cậu em kia gọi điện nói là sáng em có chuyện bực lại thêm chị ấy quát em nên em nhắn tin thế. Híc giờ mình ko biết phải làm thế nào ? Thực sự mình ko muốn bỏ mất cô ấy vì mình chưa yêu ai mà cư xử với người ta như thế này. Giờ các bạn giúp mình với. Mình nên làm gì đây ?
    1 - Gặp cô ấy và nói chuyện thẳng thắn ( đã 3 tháng qua mình chưa gặp 1 lần nào )
    2 - Để cho mọi chuyện trôi qua.
    3 - Cao kiến khác ạ ?
    Và theo các bạn mình còn có cơ hội ko ạ ?
  2. nguoitoiyeu213

    nguoitoiyeu213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hic ko ai giúp vậy ạ ? Mình đang rất muốn gặp cô ấy để nói chuyện 1 lần. Theo các bro có nên ko ạ ?
  3. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Còn chuyện gì để nói nữa, bác nên dừng lại, dừng hẳn lại. Tìm mối khác đi, sau 1 năm nữa nếu còn lưu luyến quá thì trở lại như với vạch xuất phát từ đầu cũng được, vì lúc đấy mọi chuyện đã qua rồi.
  4. nguoitoiyeu213

    nguoitoiyeu213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bác cho mình hỏi 1 câu cái. Theo bác là 3 tháng qua mình có phạm sai lầm gì ko khi ko tìm gặp cô ấy thêm 1 lần nữa ạ ?
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0

    Đỏ - em nói khí không phải nhưng mà sao bác...sến thế ạ? ^:)^

    Xanh: em nó đã nói rõ ràng thế này rồi bác còn nuôi hy vọng làm j nữa?
  6. nguoitoiyeu213

    nguoitoiyeu213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Mình ko sến lắm đâu. Thực sự là mình rất yêu và có ý định nghiêm túc với cô ấy. Mẹ cô ấy cũng rất quý mình. Mình mong bạn tư vấn thêm 1 chút vì từ lúc mình lên Điện Biên đến lúc này là đã gần 3 tháng mình chưa gặp lại cô ấy. Trong time đó mình cũng ít liên lạc vì bận việc. Liệu có phải cái time 3 tháng mình ko tấn công liên tục ấy là sai lầm ko bạn ?
  7. Hoang26

    Hoang26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ đơn giản thế này. Yêu là từ 2 phía, bạn chỉ nên cố gắng chủ động đến mức độ nào đó thôi. Chả nhẽ bạn chỉ thích yêu mà ko muốn đc yêu lại à? Chắc rất ít khi hoặc là chẳng bao giờ cô ấy chủ động nhắn tin gọi điện cho bạn đúng không? Điều đó chứng tỏ cô ta ko thích bạn, bạn ko phải là mẫu người cô ấy thích. ko nên lãng phí thời gian, công sức và tình cảm cho những người như vậy, chả để làm gì cả.
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên mình biết bạn thực sự chân thành thì mới nhắn tin với cô ấy như vậy. Nhưng mà bây giờ thời buổi hiện đại rồi bạn ơi, không phải cô gái nào cũng thích đàn ông "lãng mạn" đến mức...sến rện và dài dòng đến vậy đâu. Con gái thường 'chết' sự điềm đạm và hài hước đúng lúc, chứ bạn thì...nghiêm túc quá.

    Bạn tấn công hay không tấn công thì kết quả có lẽ cũng thế cả thôi. Với dòng xanh xanh kia, cô ấy rõ ràng là không có tình cảm với bạn rồi. Nếu có tình cảm, trong 3 tháng ấy có thể cô ấy đã liên lạc với bạn rồi. Hoặc ít ra cô ấy sẽ dùng kế "hoãn binh" nếu chưa sẵn sàng, ví dụ nói là "hiện tại thì em chưa thể đáp lại tình cảm của anh được (tức là vẫn có khả năng tương lai thì sẽ), cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em, em rất vui vì điều đó", hoặc thẳng thắn là "em cũng quý anh nhưng em chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ." Còn ca của bạn thì nói thật là vô vọng rồi. Bạn phải tìm cô khác thôi. :)
  9. nguoitoiyeu213

    nguoitoiyeu213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Mình cũng đang nghĩ về điều bạn nói. Có lẽ mình sẽ suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề trong 1 time. Nhưng thực ra trong chuyện này để xảy ra như vậy mình có lỗi khá lớn vì giai đoạn đầu khi mình và cô ấy vẫn chưa thân thiết lắm mình đã định để từ từ rồi mới nói là mình thích cô ấy. Mình định để 2 người thân thiết 1 time nữa ( khoảng 4 tháng tìm hiểu ) rồi mình mới ngỏ lời nào ngờ vì 1 chuyện hiểu nhầm nên mình đã nói sớm hơn dự định để giờ mọi chuyện chẳng cứu vãn được nữa =((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cảm ơn bạn. Mình sẽ suy nghĩ lại kỹ mọi việc rồi quyết định. Mình cũng biết là ko có hi vọng gì nữa nhưng chẳng nhẽ ko yêu thì ko làm bạn được sao bạn. Cô bé đó hiện giờ rất cực đoan ko muốn yêu và cũng ko muốn làm bạn. Còn mình thì muốn làm bạn ko phải là để níu kéo tình cảm mà thực sự là hoàn cảnh của cô ấy rất khó khăn và mình muốn ở bên để có thể giúp đỡ cô ấy dưới tư cách của 1 người bạn. Theo bạn mình nên làm thế nào để giữ lại được tình bạn giữa mình và cô ấy ?
  10. Hoang26

    Hoang26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    cô ta bao nhiêu tuổi rồi? đi học hay đã đi làm vậy??

Chia sẻ trang này