1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gấp lắm rồi nhờ mọi người tư vấn gấp xem mình nên làm gì ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoitoiyeu213, 12/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoitoiyeu213

    nguoitoiyeu213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy mới 20 và vẫn đang đi học bạn à.
  2. nguoitoiyeu213

    nguoitoiyeu213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đọc lại bài viết của bạn. Mình cũng nói rõ hơn 1 chút về cô bé này. Đây là 1 cô bé sống khép mình và ít khi cởi mở trong quan hệ tình cảm. Nếu như làm bạn với cô ấy thì rất dễ nhưng nếu như nói lộ ra là mình đang theo đuổi cô ấy là cô ấy cắt đuôi ngay. Mình quen nhiều cô gái tính khá cởi mở. Quan điểm của họ là nếu người kia có tình cảm với họ mà ko thích đồng thời người đó ko làm phiền nhiều thì họ cũng sẽ ko phản ứng gì cả và vẫn đi chơi, gặp gỡ bình thường còn cô bé này thì ngược lại.
  3. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Nếu thế thì bạn đừng có theo đuổi cô ấy kẻo cô ấy chạy mất. Cứ làm 1 ng bạn thật tốt và chờ cho cô ta tự thích bạn hoặc đến khi nào bạn nhận ra rằng cô ấy thích bạn thì bạn hẵng theo đuổi.
  4. nguoitoiyeu213

    nguoitoiyeu213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    :) mình cũng mong thế đây nè. Nhưng hiện nay mình đang ngại rằng cô ấy sẽ ko muốn làm bạn mình nữa. Có cách nào để hàn gắn lại làm bạn bè ko hay là chỉ có time thôi nhỉ ?
  5. hoacutlon456

    hoacutlon456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ôi giời.chắc e ấy hoàn cảnh khó khăn muốn chuyên tâm học hành nên mới k tư tg yêu đg,cắt đuôi ngay khi biết tình ý đối phương.e vân x nghĩ là bác nên thôi đi.để 1 time nữa xem thế nào
  6. nguoitoiyeu213

    nguoitoiyeu213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác mình cũng đang tính dừng lại 1 tuần xem thế nào đã. :(
  7. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Bây giờ bạn đừng quá quan tâm hay xoắn gì cô ấy cả, cứ tỏ ra bình thường, nếu cô ấy tỏ vẻ muốn né tránh bạn thì bạn cứ nói kiểu như là: "Ơ cái con bé này, dạo này bị làm sao thế? tự nhiên lại né tránh anh à? Anh quý thì anh mới quan tâm thôi, đã ai ăn thịt mất đâu mà sợ" kiểu như 1 ông anh trai nói với 1 cô em gái, cô ấy sẽ thấy thoải mái hơn và ko đề phòng với bạn nữa.
  8. nguoitoiyeu213

    nguoitoiyeu213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hihi cảm ơn bạn :-*
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ngày xưa còn trẻ anh cũng hay viết như chú, văn thơ phải nói là sóng sánh vãi cả lái ra.

    Gọi điện cho đứa mình đang tán, mở mồm là thành văn. " Anh đang đứng bên ô cửa nhìn hoa bằng l ăng tím lịm trong chiều em à. Hoa bằng l ăng đã nở hết mình nhưng vẫn chưa nói hết những điều anh muốn nói". Gái hỏi lại " Thế anh muốn nói gì?"
    Lại ba hoa tiếp " Anh muốn nói anh yêu...thiên nhiên, yêu thời tiết, yêu cuộc sống này biết bao..." bla bla.

    Khi ấy cũng nghĩ nói thế là chuẩn của nó rồi, gái nghe chắc phê lòi như bắn thuốc lào. Gì chứ thơ văn nhà anh trồng được mà lại, sẵn lắm.
  10. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bạn này lại bộp chộp rồi, trở lại là người anh trai, may ra thì có cơ hội tán tiếp. Nếu em nó vẫn không chịu thì next cho lành

Chia sẻ trang này