1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gấp, làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chinhlaem, 02/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinhlaem

    chinhlaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Gấp, làm thế nào?

    Trước đây zai có thành tích về chuyện này rồi, sau đó chữa khỏi, bây giờ lác đác có triệu chứng. Xin các bạn chỉ cho.

    Chiều zai alo bảo đi đánh ù đây, giải thích thêm chỉ đánh ù ăn uống thôi. Tớ ok ko lèm bèm.
    Vừa giờ tớ nhắn tin xem tình hình thế nào thì không thấy nói gì.
    Tớ khẳng định là tớ o cấm zai chơi cờ mà cũng không cấm được á nhưng có vẻ say mê quá, cứ cho là ăn uống đi thì giờ cũng phải thôi và có tín hiệu hồi âm chứ.
    Đau đầu quá, theo các bạn có nên alo không. Tớ mới chỉ nhắn có 1 cái tin thôi.
    Và cái quan trọng là nên khuyên zai như thế nào để không máu me cái món này nữa mà không khiến zai tự ái hay nghĩ bị kiểm soát. Nguy hiểm lắm ạ.
  2. chinhlaem

    chinhlaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Buồn
    Gấp mà không ai tứ vấn.
    Lủi thủi ra đi..
    Nếu không ai muốn giúp em thì xin mod khoá cửa và chuyển sang xóm tâm sự, coi như là em không có cách nào ngoài trải lòng với anh chị em bên ý. ( vừa đi vừa khóc..)
  3. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn gì nữa?
    Nghiện đánh bạc cũng như nghiện thuốc thôi mà, tự nó chán thì nó bỏ chứ cô làm sao mà bắt nó bỏ đc
    Chấp nhận đc thì yêu, kô thì nghỉ.
    A đánh bài mà vợ cứ léo nhéo là điên lắm, khi mới yêu thì cũng bỏ chiếu đứng dậy trả lời, sau chán vợ rồi thì kệ
    Đc cái con gái khó bỏ con trai nên cóc sợ, mà bye thì thôi, đằng nào cũng chán sẵn rồi
  4. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Không nhắn tin, kệ cho nó chơi, hết tiền nó về.
    Mai gặp thì nói thẳng với nó, không thì bỏ nó đi, zai đầy đường, rước bọn cờ bạc về có ngày ra đê hết em ạ
    Giúp rồi đấy, đừng khóc nữa em nhe ^^
    Được xauqua sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 02/04/2009
  5. chinhlaem

    chinhlaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Các bác zai vào sure cái vàng vàng hộ, có đúng nghiện rồi thích bỏ là bỏ được không? Em thì em không tin lắm. Thường là cái rồi lại tái nghiện.
    Vàng 2 lại càng vớ vẩn, chả biết con nào khó bỏ con nào cả. Mỗi con 1 kiểu.
    Tớ không muốn bỏ zai chứ không phải khó bỏ. Vì vẫn muốn xem mức độ nó đến đâu, quá lắm không khỏi mới phải trả về thôi.
  6. chinhlaem

    chinhlaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đã nín và đang cười.
    Đúng là em không nhắn thêm tin nào nữa. Chắc chắn mai gặp nói thẳng, vấn đề là nói như thế nào. Zai em tính tự ái cao, lầm lỳ, kiểu thích tự làm mà đã không thích thì bố bảo?
    Vẫn biết zai đầy đường nhưng không phải dành hết cho em ợ. Mí lại em sợ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. ANh xem có cách trị nào không hòng thay đổi.
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    hi hi, đăng kí cho anh íh tài khoản ở ongames hoặc vinagames
    ở đấy có chơi ù đó
    chị cũng làm 1 nick
    2 người chơi trực tuyến
    xem ai mê hơn
    em nghiện trò này lém, ôm mãi mới được 11mils
  8. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Ko bỏ đc đâu, trừ khi có động lực lớn như hết tiền, sắp chết hay bạn gái kô cho abc xyz nếu cứ tiếp tục
    Cái vàng vàng của em chứng minh cho cái vàng vàng của anh
    Chừng nào kô muốn bỏ trai thì chừng đó cứ chấp nhận đi, chừng nào muốn bỏ thì giải quyết vấn đề
  9. chinhlaem

    chinhlaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Kid ơi là kid, chỉ cách trị không chỉ xiu bấy chị nhúng chân vô. Cách này cáo nhưng là con dao 2 lưỡi. Một là zai thấy tớ chơi zai sợ quá bỏ, hai là thêm đồng minh 2 con nghiện.
    CHịu nhá, cái món phải lựa chọn này là hãi lắm, ko liều được đâu Kid, nhất là lôi mình là làm mồi.
  10. chinhlaem

    chinhlaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Vậy đã nghiện rồi là không có khái niệm chán phải không anh, nói mỗi lúc một khác.
    Còn cái vàng vàng của em ý nó không nằm 1 mình nó kèm theo cái câu: VÌ.......Ai zài ai, đọc mà chả đọc hết câu.
    Đằng kia anh khẳng định vì gái khó bỏ zai nên cóc sợ nghe mà nổi hết mụn nhọt.

Chia sẻ trang này