1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gấp, làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chinhlaem, 02/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Khẳng định luôn: trong các thứ nghiện thì đánh bạc thuộc vào dạng khó bỏ.Nhất là zai nhà em lại có thành tích từ xưa Vì vậy em cứ ngăn chặn trước không thì cứ chuẩn bị sẵn 1 cái máy in tiền đi là vừa
    Em cứ nhỏ nhẹ mà khuyên thôi: "Anh à, em không muốn thấy anh đi đánh ù nữa đâu, em sợ anh lại như ngày xưa, như vậy thì em buồn lắm. Em yêu anh nhiều và không muốn chuyện này ******** cảm của mình rạn nứt đâu, anh cũng thế phải không?" abc....xyz...@#@$....
  2. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    cờ bạc đã nghiện rồi thì chỉ có hết tiền thì bỏ thôi, có tiền là lại chơi :)) chẳng thằng đàn ông nào bỏ đc hết ( - trường hợp ko thích chơi ra nhé )
  3. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Nếu không ok thì làm j nhau ? Cái tư tưởng vẫn bao bọc ông " con " nhớn nhỉ?
  4. docthan6688

    docthan6688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    : định luật bảo toàn nghiện : nghiện gì cũng thế, đề ko tự nhiên sinh ra cũng ko tự nhiên mất đi, chỉ chuyển từ dạng nghiện này sang nghiện khác.
    Em muốn để hết nghiện cờ bạc thì tìm cái gì khác để cho nghiện nhé.
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    cái này là trò giải trí thôi, nếu chị có thích chơi, chưa chắc anh ấy đã vì thế mà bỏ đâu.
    Mới cả, tự dưng thấy chị ham chơi, bỏ bê anh ý ( kể cả cố tình ham chơi, làm ra vẻ bỏ bê ) có khi anh ấy lại thấy lo là chị k quan tâm nữa íh
    em thấy nên thử
    he he, nếu chơi nhắn em 1 câu nhé, em hướng dẫh cách chơi với cả chơi cùng hi hi hi
  6. timem247

    timem247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì đúng.
  7. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    zai nhà pác mấy tuổi roài. zai nào cũng vậy thôi, đã ham cái rì thì kể cả vợ bắt về cũng chẳng về đâu. Pác phải quen với việc đó thôi. Đừng cố kiểm soát làm rì. Vì càng kiểm soát thì càng máu me và có khi còn xích mích chia tay nữa í chứ
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Số em sướng lắm nhé, các cụ bảo:
    Lấy chồng đánh bạc là tiên
    Đêm nằm nó hỏi "dây chuyền em đâu?"​
    Đùa vậy thôi, ai chẳng có sở thích riêng, cả hai đứa bọn em nghe kể thì còn nhỏ quá, ham chơi nữa, chưa biết cân bằng giữa sở thích riêng và những việc chung. Trong TH này, anh là người lạc quan nên cũng chỉ nghĩ là giai nhà em chơi bài với mấy ông bạn thân, mang tiếng là cờ bạc nhưng để giao lưu, gặp gỡ nhau, buôn bán là chính....
  9. chinhlaem

    chinhlaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Khẳng định luôn: trong các thứ nghiện thì đánh bạc thuộc vào dạng khó bỏ.Nhất là zai nhà em lại có thành tích từ xưa Vì vậy em cứ ngăn chặn trước không thì cứ chuẩn bị sẵn 1 cái máy in tiền đi là vừa
    Em cứ nhỏ nhẹ mà khuyên thôi: "Anh à, em không muốn thấy anh đi đánh ù nữa đâu, em sợ anh lại như ngày xưa, như vậy thì em buồn lắm. Em yêu anh nhiều và không muốn chuyện này ******** cảm của mình rạn nứt đâu, anh cũng thế phải không?" abc....xyz...@#@$....
    [/quote]
    Chết chết, nghĩa là rất khó bỏ.
    Ghi nhận lời khuyên bên dưới, sẽ thử cách này trước xem. Biếu bạn 1 cục sao.
  10. chinhlaem

    chinhlaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thề lại chả gì phải suy nghĩ, hết thì thôi. Cái tội là đánh hết của mình rồi lại vay mượn, xin xỏ, lấy trộm, cắm bán cái này cái nọ. Sợ nhất là như thế.

Chia sẻ trang này