1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gấp, làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chinhlaem, 02/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinhlaem

    chinhlaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng rồi, đó là cái em lo, chờ em, em alo nói thẳng đây chứ cứ chờ đợi thế này khó chịu lắm.
  2. chinhlaem

    chinhlaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    E: Xì xèo xì xèo 1 đống
    A: Hì hì cười
    E: Xì xèo...xì xèo 1 đống
    A: Im lặng..im lặng
    E: Xì xèo..xì xèo 1 đống
    A: Em...bị...làm...s..a..o...thế, chuyện từ hôm nảo hôm nào giờ còn lôi ra.
    Em hết cách rồi. Em chỉ nói 1 câu:
    Người lớn chỉ hơn trẻ con 1 điểm thôi, bao giờ anh tìm ra và hiểu được điểm ấy thì hãy alo cho em.
    E tắt máy rồi.
    Từ giờ em chỉ dằn lòng là đừng có nhớ quá lại nhéo nhéo nhắn tin cho zai nữa.
    Em vỡ tim mất.
    Đau lòng không chịu được.
  3. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn nhỉ. Nhưng đầu tiên là bạn bình tĩnh lại, cáu bây giờ cũng chả để làm gì, và đổi chiến thuật đi.
    Thứ nhất là nói chuyện với anh ấy ý là "Anh ơi, anh còn thương em hông ? Anh có thể vì em mà cố bỏ cái đó đi được hông?" Nếu anh ấy mà ko mủi lòng thì chịu rồi. Còn nếu có, tức là vẫn còn chút hy vọng : ).
    Thời gian đầu thì tìm cách ở bên nghĩ ra cái gì làm cho anh ấy vui, cho anh ấy đỡ nhớ cái đánh bài kia.
    Hai thì về lâu dài, tớ nghĩ với đàn ông thì điều làm họ hạnh phúc nhất là cảm giác chứng tỏ được năng lực. Nếu họ cảm thấy thế, thì mấy cái kia sẽ chỉ là thú vui giải trí thôi, ko thể thành 1 obsession được.
    Vì thế, để giải quyết tận gốc, thì chỉ có cách là huớng anh ấy sang những cái khác tích cực, làm sao để khơi gợi cái tự tin là anh ấy có năng lực về một cái gì đó (mà tốt), để anh ấy muốn làm, thử làm, và bạn động viên để anh ấy tiếp tục hứng thú với nó.
    Cuối cùng, hy vọng là anh ấy cũng biết thương bạn và trân trọng sự động viên ấy để mà thay đổi : ).
    P.S : Nếu bạn có thể uốn suy nghĩ theo hướng đây là vì quyền lợi của bạn, ko phải chỉ anh ấy, thì sẽ rất rất tốt, vì nó sẽ giúp bạn thấy nhẹ nhàng để dễ cố gắng hơn. À, cố gắng nhưng mà lúc nào thấy sức người không cho phép tiếp tục thì thôi đành dừng lại, coi như là hai người ko có duyên với nhau, đừng nên dặn vặt suy nghĩ nhiều hại sức khỏe nhé .
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    hôm qua đi ăn trưa với bạn. Bạn nói 1 câu rất ấn tượng là
    " anh Minh nhà tôi nói chung là tốt, mọi mặt đều được. Chỉ mỗi tật là đi uống rượu nửa đêm chưa về "
    Thiết nghĩ, trong đời sống vợ chồng. Chỉ cẫn cái mỗi kia cũng đủ làm lên ối chuyện rồi
    Mà chị gái còn cả mỗi này lẫn mỗi cờ bạc.
    Em tưởng chơi giải trí. Hoá ra sắp thành con bạc khát nước rùi ah`
    Nguy hiểm
  5. chinhlaem

    chinhlaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu tới giờ tớ thấy bài này hiệu quả nhất. Rất đúng khi hướng zai tớ sang 1 món tích cực hơn. Và cũng rất đúng lúc này nên nhẹ nhàng, bên cạnh zai. Tiếc là vì hoàn cảnh tớ đang ở xa zai. Mới lại vừa xả ra vụ kia tớ cũng đang tức. Tớ nghĩ nên im lặng cho sợ có được không? sau đó xem phản ứng thế nào, chỉ cần zai có chiều hướng tích cực là tớ áp chảo bài trên của bạn ngay.
    Cảm ơn, đã đáp cho 1 cục sao to tướng.

Chia sẻ trang này