1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp mặt 7X Sài Gòn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Solitaire, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Gặp mặt 7X Sài Gòn

    Chào các bạn,
    Solitaire tui làmột người mới tinh, hôm qua lần đầu tiên đi gặp mọi người trên TTVN.
    Trước khi gặp mặt, So. tui phải nhắn tin trước với chị Gừng để xác định chính xác ngày giờ gặp (nhưng bản thân So. tui cũng đến trễ 1 tiếng đồng hồ). Khi đến Tí Nị vào lúc 9h30 thì đã thấy có chị Gừng, August_lat, SV-Stars, xếp chị Gừng và một anh gì nữa đấy . Tất cả mọi ngưòi đều đang ngồi xé xé (cái ấy gọi là gì chị Gừng nhỉ??? để chuẩn bị cổ động đội bóng TTVN đấu với MB (mà kết quả thì cả nhà đều biết rồi => sáng nay cầu thủ nhà ta được điểm tâm bằng bánh mì ốp la hay hột gà la cốc ). Ai cũng đón So. tui thật nồng nhiệt bằng cách giao cho So. tui một chùm để So. tui xé phụ ... làm So. tui cảm động ... đậy ghê lắm ... Sau khoảng chừng 1h thì có thêm được Wisper, Bob và Totovono đến để cùng xé phụ.
    Nội dung cuộc họp của 7X Sài Gòong chỉ được đem ra bàn luận vào khoảng đúng ngọ, với đa số ý kiến là: chị Gừng tiếp tục làm hội trưởng như đã được tín nhiệm, còn thời hạn của một nhiệm kỳ thì theo anh Bob là nên 9 tháng 10 ngày!!!
    Tuy nhiên, mọi việc sẽ còn được bàn cãi sau, tạm thời là như thế. Nếu có liên lạc gì thì xin cácbạn theo dõi thông báo, và chị Gừng sẽ có một topic về phương thức hoạt động của 7X Sài Gòn, vì lý do là hoạt động của những thành viên ở SG không giống HN nên cách hoạt động của 7X SG sẽ phải khác với HN.
    Cuộc họp được "bãi chầu" lúc 12h30, mạnh ai về nhà nấy, và hẹn chiều gặp lại sẽ đè bẹp MB

    Solitaire
  2. august_lat

    august_lat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Solite ơi,cái anh gì đấy là anh "Tên quá đẹp"dấy ạ!
    Tiếc quá(hay may quá?,chả biết) August tôi không đi xem bóng đá được.Híc,chỉ thương chị Gừng,đêm thứ 7 đã phải thức tới 2h30a.m để làm cái hành động kỳ quặc mà chị Solite gọi là xé xé,rùi chủ nhật lại gào thét cổ vũ một cách dữ dằn(Tôi đồ chừng thế vì sáng hôm nay giọng chị Gừng rất thê thảm),...Thế mà , thua to quá...
    TUAN NGUYENANH

Chia sẻ trang này