1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp mặt các thành viên Box Nghệ Tĩnh nhân dịp sinh nhật Bác Hồ kính yêu: Ảnh và bài tường thuật!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi VinhThanhHT, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Gặp mặt các thành viên Box Nghệ Tĩnh nhân dịp sinh nhật Bác Hồ kính yêu: Ảnh và bài tường thuật!

    Các thành viên đang ngồi uống sinh tố để chờ thêm cá member khác trước khi đi chiến beer:


    Đông con gái rứa hè:


    Ba thành viên này "đỏ" quá nhẩy?:


    VinhThanhHT và Zulu là "Dân Nghệ học Bách Khoa":


    Giờ phút chiến beer bắt đầu:


    Bia bọt, đồ nhậu đầy bàn. Các thành viên vừa ăn, vừa uống và cũng không quên "chiến dịch bồ câu..."


    Mọi người chuyển sang ngắm nhau rồi bà con ơi

    Còn màn sau nghe Zulu bảo là hay lắm, tiếc rằng tớ phải ra về quá sớm. Hẹn gặp lại anh em dịp khác
    Vĩnh Thanh

    Được vinhthanhht sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 19/05/2003
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hừm..... các bác làm ăn thế nào mà có mỗi bài tường thuật đến bi giờ cũng không ai chịu viết thế hả? Các bác thật là... Hay là thôi, để em viết cho đoạn đầu vậy, rồi bác nào đó to be a count...
    Hà Nội sáng 18/5/2003 - Capuchino quán
    Hẹn hò nhau là 8h sáng, thế mà mãi đến gần chín giờ HBX và đệ tử là Thiết hầu đến mới chỉ thấy có bốn "mống" đang ngồi chuyện gẫu với nhau. (HBX đến muộn là có lý do chính đáng đấy nhớ, lẽ ra là xin kiếu sang lần sau nhưng vì Sanu rủ rê nhiệt tình, với lại tiểu đệ Iron_Monkey chưa đi offline lần nào, chưa biết mặt ai trong box cũng muốn tham gia, thế là mặc dù sáng hôm sau thi nhưng hôm ấy vẫn đến đấy ngồi tán dóc được... Híc, hậu quả đây này: Thi vào đúng phần chưa học đến tẹo nào, may mà trong đầu không đến nỗi toàn bã đậu nên cũng viết được mấy dòng)
    Biết mặt anh Zulu, thế là chắc mẩm đấy là quân ta rồi, ung dung đi vào chào hỏi nhau rối rít... Bốn người có mặt đầu tiên là Zulu, VinhThanhht , Duc_bayern, Chieutim81, thêm HBX và Iron_m. nữa là sáu. Ngồi nói chuyện, thưởng thức cafe và ngắm cái dậu bìm bìm tím trước hiên quán một lúc lâu, phải đến hơn 30 phút sau mới thấy hai nhân mạng mới lò dò bước vào, cách nhau xa cả... mét . Đố biết đấy là ai??!! Hi hi, còn ai khác ngoài Sanu và "nường"... của hắn ta nữa đây. Võng anh lắc trước võng nàng... từ từ tiến vào quán. Sau đó là Nhóc lóc chóc đi cùng một cô bạn, rồi đến chị Thương Nguyên và Kankuli (ở Hội cún 82 HN), anh Giang "còi" và bác Nico từ HP lên... E hèm, em cũng chẳng nhớ còn sót bác nào nữa không, bổ sung cho em mới, hôm ấy em và chị Thương Nguyên mải mê nói chuyện quá, lạ không vi vu với mọi người ở cái phần sau (phần quan trọng, híc...) nên em không nhớ hết nữa.
    Mọi người chuyện trò rôm rả một lúc lâu, hỏi han nhau đủ chuyện (nghe cũng cảm động ra phết). Bác Nico còn định
    'tán tỉnh" cả Admin Thương Nguyên "nếu điều kiện cho phép" nữa cơ đấy, liều thật. Lần đầu tiên gặp chị Thương Nguyên một cách thoải mái như thế, HBX và Zulu cứ ngồi nói chuyện tíu tít. Sau một lúc, mọi người mới vỡ lẽ ra là ngày xưa bác Zulu nhà ta có một cái "nghề" câu cơm rất bất thiệt... nghề Rải Đinh và Vá xe trước cổng trường chị Thương Nguyên . Híc, thảo nào ai gặp mặt bác Zulu lần đầu tiên cũng cứ bảo: Trông mặt Zulu quen lắm ý.. hihi.
    to be a count...
    ...Les * étoiles...
    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 19/05/2003
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    ....(count)
    Bác Giang "còi" hình như hồi này đang thất tình (theo lời kể của Zulu) nên trông cũng hơi nhàu nét mặt... nhìn bác ý buồn cũng thấy khổ thân bác ý quá... . Hôm nay người cười tươi nhất phải là Sanu, hắn cười hết cỡ khoe đủ hết 31,5 cái răng trông xấu tệ..., nhưng để bù lại, "Nường" của hắn lại lại cười mím chi trông duyên tệ, đúng là sắp làm con dâu Nghệ Tĩnh có khác hè
    Iron_Monkey là nhân vật mới nhít của Box, thiết nghĩ cũng nên ưu ái cho hắn vài dòng kẻo hắn lại khổ thân, bảo ma mới bắt nạt ma cũ hè. Khổ thân thằng bé, sáng sớm đã phải đi ngựa sắt đến nhà tỷ tỷ nhờ tỷ tỷ dẫn đi gặp mặt anh em một tẹo. Híc, nguyện vọng chính đáng thế, biết làm sao được, đành phải dẫn hắn đi thôi. 9h kém... mấy phút đó là hai chị em lò dò đến quán, chưa kịp giới thiệu gì cả, Zulu đã bảo ngay: Khỉ sắt phải không? Hắn ngạc nhiên: Sao biết nhỉ? Hi hi, công nhận Zulu cũng kinh thật đó, thật là "Khen cho con mắt tinh đời..." buông ngay một câu: "Nhìn rất giống Khỉ mà..." Uhhhhh, stop đoạn này.
    Đến khi chị Thương Nguyên đến lại bắt HBX giới thiệu mọi người một vòng nữa. Nguyên là trước đây, Khỉ sắt ta đã từng gặp chị Nguyên một lần ở trên TIM nên ghé tai nhờ HBX:''Tỷ ui, đừng giới thiệu đệ nhé, để xem chị ấy có biết không...". Và quả là khi đến lượt hắn ta, HBX chẳng cần phải giới thiệu làm chi cho dài giòng văn tự, chỉ nói mỗi một câu "Kẻ phá rối nhất của mọi Box trên ttvn..." chị ấy lôi ngay danh tính của Khỉ ta ra liền... Admin có khác, bái phục, bái phục...
    Khoảng gần 11h, mọi người từ mới đến cũ đã quen biết nhau, chuyện trò cũng vãn dần vì... hờ, đói bụng quá!!! Thế là họ lục tục kéo nhau lên đường đến Bò tùng xẻo (hấp dẫn quá!!) ở đâu đó trên phố Thái Hà và cũng nhau chiến. Nhóc lóc chóc và HBX vì bận quá nên đành ngậm ngùi chia tay, hẹn mọi người dịp khác vậy, hic hic!!
    11h, mấy cái xế nổ nhằm thẳng Thái Hà Phố mà tiến, em rẽ xuống mạn Cầu Giấy, phần sau sẽ giao cho anh Zulu tiếp chén, tường thuật nốt cho mọi người gần xa rõ nhé. Em chỉ biết có đến đó thôi, nhìn ảnh thấy mọi người ăn uống ngon lành quá... híc
    ....Les * étoiles....
    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 19/05/2003
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải nói thêm đoạn đầu, Zulu và Chiều Tím hẹn nhau lúc 8 giờ nên đến sớm nhất, ngồi tán nhau chán chê rồi mới thấy bác Vĩnh Thanh vào. Thì ra bác ý ngồi ở nhà xem tường thuật lễ khánh thành tượng đài BÁC HỒ ở Vinh. Được một lúc thì thấy một quả đầu trọc trọc ló ra sau gốc cây. Chiều tím thấy nghi nghi nên khều Zulu chú ý mấy cái xe máy gần đó. Híc híc, không phải, thì ra là chú Đứcbayern. Gớm mới cắt tóc đẹp trai thế mà lại làm Chiều Tím hoảng hồn, tưởng là chú nào định tàu ngầm cái cốp xe . Mấy anh em nói chuyện một lúc thì Hoa Báo Xuân và Khỉ Sắt đến. Thật là ngạc nhiên vì Hoa Báo Xuân đang bận thi, tưởng là không đi được. Hoan hô tinh thần offline của con gái Nghệ Tĩnh, ngày đi càng đông, tất cả có sáu O kể cả khách (nếu Blue_eyes_hp lên như đã hẹn thì có những 7 người cơ đấy)
    Gần 11 giờ, như kế hoạch, mọi người kéo nhau đến Bò Tùng Xẻo để ... phá cỗ . Lão Nico là khôn nhất, mới nói chuyện đi uống beer là lão nhảy vội lên ngồi sau xe em Chiều Tím, ôm chặt cứng . Đúng là "Mẹ đập không đau bằng ngồi sau...đàn bà", hehehe. Mà nhoclocchoc với bạn của nhóc lại về chứ, thế là mất đi một tài năng beer của box Nghệ Tĩnh.
    Đến nơi, kiểm tra lại thấy ... thiếu mất 2 người. Chết ! SanU và vợ yêu của hắn không biết đi đằng nào mất. Một đứa suốt ngày giam chân trong học viện, một đứa mới từ HP lên, chẳng đứa nào biết đường HN cả. Báo hại bác Giang "già" và Đứcbayern tá hoả đi tìm. (Thực ra chẳng tốt gì đâu, ông Giang này sợ Sanu nó cắm mất xe, Sanu đi xe của ông ý mà). Đang định thông báo lên TV tìm trẻ lạc thì hai "vợ chồng" hắn bước vào, cười tươi không thể tả được. Thế là đầy đủ nhân lực rồi, beer được đưa ra. Nào, nâng cốc cái, kỷ niệm sinh nhật BÁC, chúc mừng tinh thần đoàn kết của Box Nghệ Tĩnh. Liên tục những tiếng keng- keng- keng...dzô- dzô- dzô...
    Lúc này mới thấy Kinh Bắc gọi điện đến, hơi muộn đấy, nhưng không sao, lại càng có lý do để phạt hắn. "Vào ba, ra bảy" đúng luật phải thế, nhưng thấy Kinh Bắc xin lấy xin để (không phải xin mọi người đâu, mà là hắn cứ chìa cốc ra xin thêm bia) nên anh em phải nghĩ lại, thôi miễn cho hắn, chỉ vào 1 thôi. Hắn ta tiếc quá, không nói được câu nào.
    Lại nói đến Sanu, lúc ở Capuchino đã ít nói, đến đây ngồi uống bia cũng chẳng thấy nói gì. Chỉ có em lờ cờ hờ (lch_h - Lương Cẩm Hà) là máu chiến, thỉnh thoảng lại cầm cốc lên : "Bác Zulu, em uống với bác cái...", báo hại cho Zulu cứ bị Sanu ... "liếc". Đúng là đẹp trai quá cũng khổ các bác nhể. He he he.
    Lão Nico cầm được cái máy ảnh rồi là giữ khư khư, chỉ chực thấy em nào cầm đũa là lão ... chụp, chụp và chụp. Vì thế mà Thương Nguyên với Chiều Tím chẳng dám ăn gì vì chót ngồi đối diện với lão ý. Zulu thấy ái ngại quá nên phải gắp cho Thương Nguyên mấy miếng...ớt. Hì hì, con gái xứ Gừng có khác, ăn ớt giỏi thiệt, loáng cái ba bốn miếng ớt hết veo. Thế mà bà ấy vẫn còn thòm thèm : "Zulu ơi, gắp cho chị miếng nữa". Choáng !!!
    Kankuli ngồi bên cạnh Zulu, bác Giang "già" nhiệt tình mời hắn quá làm hắn cứ luôn mồm: "Bác tha cho em, tửu lượng của em kém lắm". Ấy thế mà ai chúc hắn cũng dzô hết, càng uống mặt càng tái. Lúc về còn hẹn hôm sau chiến tiếp nữa chứ. Kinh !!! Giờ thì Zulu này mới biết tửu lượng kém là thế nào.
    Khỉ Sắt, hắn ngồi gần Chiều Tím nên thỉnh thoảng lại mời em này keng. Tội nghiệp, ngồi gần hai giai nhân (đối diện với em Hà nữa) nhưng không dám tán tỉnh câu nào vì tên Sanu cứ cầm cái cốc nhìn nhìn. Ghớm thật, Sanu hôm nay trông nam tính gớm.
    Bác Thanh với bác Giang chọn chỗ gần nhau, nói chuyện ra chiều tâm đắc lắm. Thỉnh thoảng lại thấy hai ông này cầm cốc lên cụng với nhau, hình như họ lại vừa tìm thấy ở nhau một điểm chung. Thật, là cảm động cho tình bạn của những người già cả, nhất là khi họ đều chưa có người yêu (Cái này là Zulu phỏng đoán thôi nhé, không đúng đâu)
    Lúc này trong Nhà hàng Bò Tùng Xẻo mặt trời đã mọc. Mặt trời đó có tên là Kinh Bắc . Hà hà, tên này uống ác chiến, lại còn cho mọi người số điện thoại, kèm theo lời nhắn: "Các bác lần sau uống đâu nhớ gọi cho em với". Híc, ai mà dám gọi hắn chứ, gọi hắn đi để hắn uống hết beer àh.
    Bác Vĩnh Thanh lại nhìn đồng hồ, hình như lại có hẹn với ai rồi. Đúng 100%, thế là lại phải chở bác ý về, chiều nay còn có vụ bóng đá nữa mà. Đang vù vù trên Thái Hà tự nhiên thấy bác ý bắt đỗ lại, hoá ra gặp người quen. Trùi ui, xinh lắm, hình như là "mèo" của bác ý thì phải. Thế mà lúc nãy mình cứ phỏng đoán bừa bãi. Thật phục bác quá!!! (Nghe câu này chắc là bác Giang đau lòng lắm, không sao bác ui, bồ câu còn nhiều lắm, đang chờ bác đấy )
    Khi Zulu quay lại BTX thì mọi người cũng chuẩn bị nhổ neo. Uống xong thì phải đi hát Karaoke chứ, he he, cái này được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt. Thế là lại thẳng tiến đến Karaoke ABC. Đã gọi điện đặt phòng trước nên cả nhóm hùng dũng tiến vào. Rút kinh nghiệm của những lần đi hát trước đây, Thương Nguyên chọn ngay chỗ ngồi gần cửa . Có gì mà chạy cho nhanh chứ không thì tội nghiệp cái lỗ tai lắm.
    Bây giờ mới phát hiện ra dân Nghệ Tĩnh mình ai cũng hát hay, trừ Thương Nguyên (He he, không phải vì Thương Nguyên hát không hay đâu mà vì bà ấy không chịu hát bài nào ). Lại một phát hiện nữa là mấy người ở Hải Phòng hay hát Karaoke lắm, bài nào cũng tủ của Nico và lch_h (Lương Cẩm Hà), không tủ ngang thì cũng tủ đứng. Mà khổ quá, Nico hát có hay đâu mà toàn giành micro cơ chứ. Hic hic, chỉ khổ anh em thôi, toàn phải bịt tai.
    Kankuli hát hay phết, mà toàn chơi bài tiếng Anh. Cả Khỉ Sắt cũng thế, hắn biết nhiều bài hát lắm. Bài nào cũng thuộc, bài nào cũng hát được. Bái phục!!!
    Cả nhà đang vui vẻ thì phải quay lại để chúc cho Kinh Bắc và Đứcbayern . . . ngủ ngon. Hai tên nay khôn thiệt, vào phòng Karaoke có máy lạnh để ngủ. Chà, lúc nãy uống nhiều bia quá nên giờ mặt trời mới thấy buồn ngủ, với lại có mấy bản nhạc vàng hay thế, không buồn ngủ mới gọi là tài.
    Hờ hờ, Zulu hát mấy bài, chẳng có gì hay ho cho lắm nếu không nói là dở. Chỉ có mỗi bài "Đêm thành phố đầy sao" là em hát hay thôi, phải không chị Thương Nguyên???
    Chân tình, lời của gió, Boulevar, ...nhiều ...rất nhiều bài nữa nhưng cuối cuối cùng rồi cũng phải "Good bye" (Kankuli hát). Lúc này là 15 giờ kém 15 phút, mọi người đã đến lúc chia tay nhau rồi. Còn nhiệm vụ cuối cùng là tiễn Nico và lch_l về Hải Phòng, cái này Chiều Tím, Kinh Bắc, bác Giang và Sanu (tất nhiên) nhận. Kankuli được Khỉ Sắt hộ tống về. Thương Nguyên bận đi mua quà cho ai đó, nghe nói ở tận Sài Gòn. Còn lại Zulu mà Đứcbayern thẳng tiến tới sân Hàng Đẫy, chiều nay có trận đấu của Sông Lam Nghệ An mà...
    Một ngày offline thật vui vẻ của box Nghệ Tĩnh ở Hà Nội, tràn đầy tiếng cười, tiếng hát và cả âm thanh keng keng của những cốc bia....
    Tèn tén ten...Các bạn thân mến, buổi tường thuật của đài phát thanh "Con vịt cồ" box Nghệ Tĩnh đến đây là hết. Phóng viên thực hiện: VinhThanhHT, Hoabaoxuan, Zulu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi offline lần sau. Xin các bạn một tràng pháo tay an ủi để chúng tôi đỡ buồn tủi !!!
    Bái bai



    Tôi đi tìm bạn nhậu của tôi
    Đứa nào cũng đi vắng mất rồi
    Hôm nay tìm mãi mà chẳng thấy
    Để tôi tìm mãi đứt cả hơi
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ah ha đẹp wá đi mất , nhất là ảnh thứ 2 !
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Híc, anh Zulu khen Kankuli hát karaoke hay là đúng tủ của hắn rùi đó. Chuyên nghiệp phết trong nghề hát K. mà .
    Nhưng mà khen Khỉ sắt thì nghe nghi ngờ quá, đệ tử của em hát dở ẹc mà, có gì hay ho đâu, anh lại khen nịnh nọt hả?? Chắc là sợ mang tiếng ma cũ bắt nạt ma mới đây mờ, khổ thân...
    Bài viết của bác Zulu, dang cho mấy điểm bà con nhỉ, Đảng chấm điểm thì chắc là cao hơn anh em mình đấy... hihi
    ... Les * étoiles...
  7. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi các sanu bác câu bài em del đi cho nó đẹp topic ,
    mà mấy cái ảnh này đẹp thật đấy , tiếc thật nghe kể mà tiếc quá
    hongbach2000k3
    (YM:hongbach2000k3)
  8. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin thay mặt nhân dân phê bình các đồng chí vì đã k0 chịu chú thích rõ các nhân vật trong ảnh.
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  9. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu lại nhá:
    Từ trái qua: Chiều Tím, Zulu, Ducbayern, lch_h (vợ iu của Sanu), Sanu, Hoabaoxuan, Iron_monkey
    Nhoclocchoc, bạn của nhóc tên là Dung, Hà, Sanu (Bồ câu mới đấy)
    Trời ơi, chụp ba, tui lại là người ngồi giữa:
    VinhThanhHT và Zulu là "Dân Nghệ học Bách Khoa":
    Trái qua: Iron_monkey, Chiều tím, Thương Nguyên, Kinhbac, Kankuli, bác Giang, anh VinhThanhHT, Nico78, Sanu
    Mặc dù bị Sanu lườm liên tục nhưng tên Khỉ Sắt vẫn cố tình đá lông nheo với lch_h.

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  10. emtraisanu

    emtraisanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp thật , bi h mới biết mặt các cụ và bà chị , Cầu mong mẹ ngu dậy nhìn thấy bây giờ anh chị ơi

Chia sẻ trang này