1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp mặt cafe ở Vinh mừng ngày 30/04 - 01/05.. Thành công hết sức tưởng tượng!!!!!!!!! Ảnh chụp trang

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Thuongnguyen, 27/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    30/04 Thuongnguyen về Vinh sao ? Nhanh thật.
    Chúc chúng ta có những ngày nghĩ thật vui !
    Gởi lời thăm Angeloflife nhé Thuongnguyen

    -------------------------------------

    Someone to love, something to do, something to hope for

  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hì, vấn đề tiền nong chắc không thành vấn đề [:))] Hẹn gặp mọi người ngày mai ở Trung Nguyên. Chúc những ngày tết vui vẻ.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  3. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    chị sương bao cả à ? giàu thật đó.

    Ngôi sao cô đơn mãi mãi cô đơn tình yêu ...
  4. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, 30/4 tui đã có mặt tại Vinh vào lúc 9h05', sau khi chơi bời lang thang, đúng 2h30' có mặt tại Cafe Trung Nguyên nhưng chờ mãi chả có ma nào cả nên đành quay về Hà Tĩnh lúc 5h00. Cay thật!
    Chiều nay tui lại có chút công việc ở Vinh nên có lẽ sẽ có mặt ở Vinh vào lúc 3h00 nhưng chưa chắc gặp mặt anh em được. Để tui sắp xếp công việc xem sao. Thế nhé!
    Vĩnh Thanh
  5. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    ai bảo anh ko đọc kĩ, 1-5 chứ có phải là 30-4 đâu

    Ngôi sao cô đơn mãi mãi cô đơn tình yêu ...
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Làm mình cứ tưởng 30 , nên ko về nhanh , nhưng mà đi Hp thích hơn nhiều , he he he !
    Sanu*lch_h
  7. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    ko biết có bác nào đi ko nhỉ?
    hồi hộp quá
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  8. Kể ra thì thế nào cũng có bác nổ đom đóm mắt nhưng mà vẫn cứ nói hê hê.Bữa nay đi gặp mặt mọi người vui thật ,ảnh chụp bét nhè ,thành viên đông ,khách mời thì nằm mơ cũng không nghĩ tới nhưng mà thế vẫn chưa là tất cả .Vui nhất vẫn là mình được hai cô bé đưa di đón về .Đó là ai thế nhỉ .Ha ha ha ha ha ah
    RING_FINGER
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Thành công!!!!!!!!!
    Hì, không ngờ dân Nghệ mình hay thật. Đã có một cuộc offline rất rất thành công với 12 người. Dân box mình có 9 người ( Thuongnguyen,ghost,angel,ring_finger,thu_canh,foodlyn,lonestar,VinhThanh_HL,nhoclocchoc). Và hân hạnh vô cùng khi được tiếp ba khách mời cực kỳ đặc biệt. Đó là bác ATC admin của TTVN mình , chits mod của ICC Hì, vui thật là vui
    2h30, angel đến quán cà phê Trung Nguyên ở số 10 Nguyễn Thị M Khai. Nhận thấy có hai anh chàng khá đẹp trai đang vẫy tay gọi mình. Cứ nghĩ là thành viên của box mình, nhảy vào ngồi và hỏi. Đó là một anh chàng Nghệ và một anh chàng người Hà Nội. Hỏi ra mới biết đó là chits của box ICC và bạn của anh ấy. Hì, vì được đón khác mời quá đặc biệt như thế nên angel cười mãi. Một lúc thì ring_finger và nhoclocchoc phóng xe đến( nghi 2 người này quá, gặp nhau ở đâu mà rủ nhau đi thế nhỉ, có vấn đề gì không nhỉ) Rồi cứ thứ tự chị Thương(Thuongnguyen - mình gọi điện cho chị ấy đến phút cuối vẫn cứ nghĩ là con giai mới chết chứ), thu_canh. Một lúc thì nhận ra anh ATC đến do lời mời của chi Thương, rồi anh Thanh (Hic, hình như sau này mình phải gọi ảnh là thầy nếu mình học ở BK đây), cuối cùng thù lù hai cô nàng xinh xắn của Nghệ Tĩnh đang trốn ở một góc phòng. Thế là đông đủ! Cả hội ngồi nói chuyện thật vui vẻ và cởi mở. Mình mời được hai người khách đặc biệt kia tham gia box mình rồi đấy( Con trai Nghệ Tĩnh hãy cẩn thận nha). Anh ATC mở ra cho mình rất nhiều thắc mắc, tất nhiên cho cả mọi người nữa. Rồi anh ATC và chị Thương cùng doạ là sẽ khoá tạm thời nick mình nữa. May mà mình chủ động đề nghị với anh thatwhy rồi. Thế là người này nói chuyện với người kia thật vui. Chỉ có anh bạn của anh chits là hơi lẻ loi vì không phải là dân TTVN. Màn cuối cùng là chụp ảnh, máy của anh ATC, khoái thật, vì con gái Nghệ Tĩnh được trai Hà Nội khen là xinh . Ngày mai chắc anh ATC sẽ gửi ảnh lên box cho bọn mình đó. Mọi người ở Hà Nội đừng có tiếc nha.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
    Được angeloflife sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 01/05/2003
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    hu hu vui wa , tiếc là sanu ko về được , nhưng đi HP vẫn vui hơn he he he, chúc mừng mọi người nha !
    Sanu*lch_h

Chia sẻ trang này