1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp mặt cafe ở Vinh mừng ngày 30/04 - 01/05.. Thành công hết sức tưởng tượng!!!!!!!!! Ảnh chụp trang

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Thuongnguyen, 27/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    trùi, đó mà là góc phòng. phải nói chỗ ta ngồi là góc phòng là đúng hơn

    Ngôi sao cô đơn mãi mãi cô đơn tình yêu ...
  2. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    he, trong lúc chụp ảnh, em có làm vỡ 1 cái côc. ai cũng tưởng là anh Long làm vỡ làm anhphải chống chế, đổ tội cho em.. tội anh ghê !

    Ngôi sao cô đơn mãi mãi cô đơn tình yêu ...
  3. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    đến nơi ai cũng tưởng thuongnguyen là 1 anh chàng nào đó, kết cục là 1 chị, he, mà chị ui, xem lại cái giới tinh đí, nó hiện ra hình cái khiên kìa ( kiểu này ai mà ko nhầm cơ chứ )

    Ngôi sao cô đơn mãi mãi cô đơn tình yêu ...
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Chị Thương ơiiiiii. Hi hi, chị nên xem lại cái cần câu của chị đi. Rõ ràng là của boy chính hiệu mà. Thế thì không nhầm mới lạ đấy.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  5. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Sao Lonestar, Ring_finger82 và Angeloflife có thể nghĩ TN là anh nào đó được chứ? Hic, làm có người kêu mình viết lách khô cứng, không dịu dàng, không ngọt ngào, không con gái... mà có phải thế đâu nhở? Mọi người nghĩ thế vì thấy con gái gì mà cổ vũ ba cái cafe cafao đấy chứ? [:P
    Túm lại thì ngày hôm nay là một ngày thật đẹp trời Đáng tiếc cho người nào đó một mình chinh chiến xuống Hải Phòng, cho ai đó ở Hà Nội, không về quê, cho cả cô bé xinh tươi đang ôm một cục ghen tỵ to đ ùng ở thành phố, vừa online trò chuyện vừa phụng phịu ( tặng em này, gatgu! Hết xụ mặt đi nào! )
    Cafe Trung Nguyên Nguyễn Thị Minh Khai, chiều nay đã có dịp tràn ngập những tiếng cười với những gương mặt tươi sáng, hồn nhiên... Ai cũng thật đẹp, nhỉ? Nhất là các cô bé xinh tươi, trẻ trung khiến người HN tấm tắc hoài không thôi, rồi công nhận một điều rất bình thường: Con gái Vinh xinh thật! Và người ở HN về thì tấm tức một chút vì...
    Đến tiết mục cuối cùng thì con trai Nghệ Tĩnh lên ngôi với "Ga lăng thật!" Chuyện, con trai xứ Nghệ mà lị! Lúc nào chẳng hào phóng chẳng galant Ring_finger nhỉ?
    ring_finger1982: SV ngheo ma
    ring_finger1982: nhin doi la chuyen thuong
    huyen_thuong: sv ngheo ma hoi nay tranh tra tien?
    ring_finger1982: luc nay dau co phai la SV
    ring_finger1982: luc nay la thanh vien cua box NT do chu

    Magic Blue
  6. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày liên tục nhóc nỏ vào Box nên nỏ biết sẽ gặp mặt ở Vinh , may mà gặp anh Thanh và Ring nên mới biết . Rứa mới có chuyện nhóc đi cùng Ring đó .Về đây gặp được mọi người Nhóc vui lắm cảm ơn tất cả nhé.
    nhoclocchoc
  7. carpententer

    carpententer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá mẹ ui ! Mình ko vào mấy hôm mà bỏ lỡ một dịp đi chơi vui quá , hic hic . Sao ko thấy ai nhắn gì cho mình vậy giời .
    Biết trút giận vào ai bây giờ ??? ...
  8. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, tiếc quá. Hình như chỉ có mỗi mình và Bách là ở lại HN thôi. HP cũng vui, Vinh cũng vui, chỉ có HN là không có gì cả. Cũng may trưa nay online gặp Gật gù và Ring_finger, thật là vui vẻ, chỉ có ba người mà vui quá, cười muốn vỡ bụng luôn. Zulu và Ring thì quên cả ăn cơm (Ring để bụng để chiều đi họp mặt offline ). Còn Gật gù thì quên cả ngủ trưa . Đến lúc nhìn lại thì đã gần 2 giờ chiều. Đói mềm, nhưng lại được một bữa dưa bở mệt nghỉ. Như vậy một ngày nghỉ trôi qua cũng có chút ý nghĩa, cảm ơn Ring và Gật gù nhé . Hẹn ngày "chiến đấu" tiếp .

    Zulu
  9. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    đừng có trút giận vào cái thân còm cõi của em nghe anh. có trách thì trách thu_canh ấy, nó qua nhà anh mà ko chịu gọi anh đó

    Ngôi sao cô đơn mãi mãi cô đơn tình yêu ...
  10. Bác Zulu ơi em kí thoả thuận đình chiến với chị gật gù rùi (phe ta chiến thắng rùi ha ha ).
    Chưa thấy ai kể lại chuyện hậu offline nhỉ thôi thì đẻ em kể vậy .
    Sau khi mọi người gặp nhau xong Ring và Angeloflife đi lên mạng để tường thuật lại vụ gặp mặt đó (he he kể tới đây mà có bác nào muốn kiên nghị gì thì về vinh gặp Ring nhé).Ngồi được một lúc thì chị Thuongnguyen tới .Hình như chị ý biết mình đang đói bụng hay sao mà sau đó chị Tn mời mình và S đi ăn bánh bèo(có ai thèm ko? ực ực).Hic đúng là bây giờ mới thấy con gái Vinh ăn nhanh thật ,mình chưa ăn hết nữa đĩa mà em S đã ăn hết rùi[r22](khủng khiếp quá ).Sau đó thì 3 chị em chia tay nhau 3 người hai ngả.
    RING_FINGER

Chia sẻ trang này