1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp mặt cafe ở Vinh mừng ngày 30/04 - 01/05.. Thành công hết sức tưởng tượng!!!!!!!!! Ảnh chụp trang

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Thuongnguyen, 27/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0

    sướng......... âm ỉ

    vui quá
    đến vinh chơi lên net tự nhiên tìm thấy cái offline của box nghệ tĩnh
    lại còn thấy chị thuongnguyen kêu gọi nữa chứ
    được gặp chị 1 lần ở HN lại được gặp một lần nữa cách HN đến 300 km
    (hik thế mà chị lại chẳng nhận ra mình là ai hik )
    :D:D
    fê quá rủ bạn lên luôn quán sớm
    ngồi được một lúc thì thấy một cô bé ngó nghiêng, chắc là dân ttvn thử vẫy tay đúng thật
    hoá ra là angeooffline mod của nghệ tĩnh
    nghe giọng mình bắc bắc
    cô bé lại cứ tưởng mình là anh ATC he he, chú bạn mình lại bị gán cho cái nịck vinhthanh ......
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  2. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Nói đến bánh bèo, có người hứa về Vinh sẽ mang ra làm quà cho mình. Không biết em có nhớ không hả nhóc. Nghe lão Ring nói mà anh thèm quá. Đợt vừa rồi về vội vội vàng vàng nên không ăn được. Cầu mong là em nhớ. Àh, hay là có ai mang bột lọc ra không, hôm nào làm bánh bèo ở HN đê. Nhớ mua bột nước nhé, làm bột khô không ngon đâu.

    Zulu
  3. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Ko ngờ ông anh mình tham ăn như vậy , chịu rồi đấy , bây giờ lo cứu em về đi , lo ăn sau , em về dc thì anh sẽ đc ăn đặc sản ?

    Putinvietnam
  4. thanhvinhcatbui

    thanhvinhcatbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thật sung sướng khi đươc trở thành thành viên của Nghệ tĩnh Hôm qua vừa mới chỉ là khach bất đắc dĩ của box thế mà bây giờ thì ... Ôi! xung sướng quá không nói nên lời ...
  5. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Bác có phải là người mà em Sương nói là bạn của chits không nhỉ ??? Hì hì, hôm qua thấy con gái box Nghệ Tĩnh xinh qué nên hôm nay đăng ký vào luôn chứ giè. Em đi chân đất trong bụng bác.
    Chào mừng bác đến với box Nghệ Tĩnh

    Đã tưởng trái tim mình là đá
    Gặp em rồi anh mới biết mình sai
  6. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật mời tất cả những ai đang ở Hà Nội đến nhà nhóc ăn bánh bèo ,( may quá mới chỉ có hai người biết chỗ Nhóc ở hihi)
    nhoclocchoc
  7. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    huhuhu , mẹ ơi ! tức quá . em đã mong đến ngày này lâu lắm rồi mà lại ngủ quên , lai gọi Ghost thì nó đi mất tiêu rồi , hic , đen quá
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    e , ngày giờ cụ thể thế nào , khi đó anh có mặt ở hn rồi đấy !
    Sanu*lch_h
  9. Tuan_HL

    Tuan_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Vui qua bà con nhỉ, hic hic nghe mọi người kể mà thích thú thật .
    Bao giờ em về các bác offline phát cho em đỡ ấm ức nhá!!!
    Ôi tội nghiệp nhất là mấy người ở ngay Vinh mà nỏ được đi offline, hoá ra còn có nhiều người không may bằng mình, he he .
    To tia_mo, đến quả offline này còn không đi được thì làm sao em cam nổi chức hội trưởng thất tình đây? Trong này mọi người nói rõ địa điểm thế rồi cơ mà!!
    Ảnh ơi, ảnh ơi, có chưa nhỉ????
    Hà Tĩnh thân yêu, mãi trong tim ta
    Ai biết nước sông Lam răng là trong là đục
    Thì biết sống cuộc đời răng là nhục là vinh
  10. thu_canh

    thu_canh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    hi` hi` thiệt là may cho em đó , hôm đó em chẳng định đi đâu (vì hơi ngại ) nhưng mà tối 29 hứng lên hứa với 2 ngưòi không quen là : NGA va DUYÊN (hổng nhớ ních nũa) nên mới đi đó , hi` may quá , hôm đó thiệt là vui , hich gặp anh VINH THANH em tuởng ai xa lạ lắm chứ , à mà sao mọi ngưòi lại tuởng Thuongw nguyen là con tai được nhỉ? em vẫn nghĩ chị ấy là con gái cơ đấy , nhưng mà chị ấy nói nhanh quá em nghe chẳng rõ , đã thế lại còn nói nhỏ nữa chứ , hích .Mà hôm đó em tưỏng anh Nam đi rồi nên chẳng vào gọi nũa , vì dù sao nếu đi anh ấy cũng đi xe máy chứ có đi xe đạp như em đâu mà gọi chứ .
    Hôm đó em cũng không nghĩ mọi ngưòi đi đông vậy đâu à , ngoài sức tưỏng tưọng đó .
    Hương

Chia sẻ trang này