1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp mặt cuối năm !!!< 29-01 >(xem chi tiết tại trang 7--có thay đổi một chút )

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Ch@ien, 09/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm. Cảm ơn tất cả các bạn có cùng máu giống tớ, đã quan tâm và hưởng ứng. Trước hết, theo tớ, nếu muốn làm được một cái gì đó, thì ít nhất ta cũng phải mất một cái gì đó, dù ít dù nhiều. Vậy, trước hết, chúng ta hãy xem xét các điều kiện khách quan của tất cả các bạn (rỗi ngày nào, thời gian có thể đi là bao nhiêu...) để tất cả cùng đồng ý, rồi sau đó mới lên được chương trình, rồi sau đó mới ra được kinh phí (và các giải pháp về kinh phí - chẳng hạn ai lớn đầu thì phải đóng gấp 2-gấp 3 .v.v...). Lần này tớ sẽ cố gắng thiết kế một chương trình tạm có thể gọi là vui được, vì trong năm tớ đi làm bận lắm. Hãy thử làm một cái gì đó khác bình thường để đón năm mới xem sao nhỉ ?
    Vậy chúng ta đừng mất thời gian nữa, hãy bắt đầu bằng những thông tin cơ bản nhất nhé:
    (Tạm lấy các thông tin của tớ làm tiêu chuẩn, rồi tuỳ ai chấp nhận thì lấy luôn thông tin này, còn ai không phù hợp thì sửa lại nhé.)
    1. Ngày rỗi: 26/1/2003 (Chủ nhật, ngày 24 tết).
    2. Phương tiện đi lại: Xe máy.
    3. Thời gian tham dự: Cả ngày
    4. Chương trình: phần này tớ sẽ suy nghĩ và đưa ra sớm trước để các bạn tham khảo.
    5. Nếu bạn có thể thống nhất luôn mấy người bạn của mình thì các bạn hãy thống nhất trước, rồi sau đó điền thông tin theo nội dung trên nhưng là thông tin chung của nhóm đó.
    Cảm ơn sự quan tâm của bạn.
    Hãy bỏ ra một cái gì đó để có thể nhận lại hai cái gì đó
    Không có gì là không thể, chỉ có thể là không có gì !
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Tớ có ý kiến, chủ nhật ko ổn, hì, hôm đấy chưa gọi là tết được=&gt; chưa được nghỉ. Hic, khổ, chủ nhật là 2 ca toán của em đấy các bác ạ, bỏ đi em tiếc đứt ruột mất
    Hic, tiếc là em nhóm 1 mình, chả có 2 mình, cái anhcva nó ko chịu cho em quyến rũ nó đi chơi nữa....:(
    If you believe in your dreams, they will come true
    Friends forever
    Được trangcva sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 10/01/2003
  3. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    To KLC: thằng ôn con. Chú muốn anh mừng tuổi chú thì thiết kế mấy con lô đi nào . Mà Tết chắc quái đã gặp đc đại ca
    còn 26/1 thì chắc No13 ko tham gia đc rồi đành hẹn đú đởn hôm khác vậy


  4. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là đi đâu cũng đc nhưng các anh nhớn tuổi phải thực hiện các yêu cầu của em cơ
    Đúng kô mọi người nhẩy?

    Lòng chợt buồn như con sóng người ơi có biết khi chiều buông
  5. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị nhớn phải lo chuyện nhớn ..... Mà cái chuyện làm trách nhiệm với các em nhỏ vào ngày tết thì cực kì quan trọng ....... cho nên là ........ mọi người hiểu chứ ???? Em chỉ nói thế thôi, còn lại tuỳ mọi người ....

    Học sinh không thích tiền
    Mà chỉ thích ông tiên
    Bởi ông tiên biết ước
    Ước ra thật nhiều tiền
  6. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    To KLC, HST: ko nói chuyện phiếm ở đây. Bàn công việc cụ thể đi! Ăn chơi đú đởn có tổ chức cái nào
    Kế hoạch do Ch@ien đề ra nghe hợp lý đấy! Thêm phần của Blackstar thì có vẻ rất ổn. Chơi bowling thay đổi không khí đi Lâu ko chơi rồi, có ai thi đấu bowling ko ?


  7. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Các bác ui, em nghe nói mấy trường như Trần Phú, Việt Đức toàn 28, 29 tết mới được nghỉ. Hay là đi chơi sau Tết nhẩy? Khoản này có vẻ ổn vì sau tết ai cũng dư dả (em thì ngược lại, tết này ở nhà mừ...). Đi chơi trước tết cũng ổn thôi, sợ mọi người tiếc tiền học thêm ko đi chơi thôi. Toàn 2 3 ca vào CN đi thế quái nào được.

    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ..is the art of killing..
    ..No matter what...
    ..you use it..
    ..or titles..
    ..you set on it..
    ..that's the only truth..!
  8. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Mọi nguời ơi, đi trượt patin đi, chứ đi bao giờ cả.Ngã xoành xoạch chắc là vui lắm.
    how can you just walk away from me
    when all I can do is watch you leave
    'cause we've shared the laughter and the pain
    and even shared the tears
    you're the only one
    who really knew me at all
  9. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Aki lo phần dụng cụ bảo hiểm + tiền thuốc men là mọi người OKIE
    Welcome to Final Fantasy Fans Club
    Click our Logo
  10. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người chẳng hào hứng mấy nhỉ. Toàn buôn dưa lê với bàn lùi, thì thui vậy. Chúng ta sẽ tất niên theo cách sau vậy: Ai thích gì ăn nấy, địa điểm thời gian tự chọn, mạnh ai nấy đi, thía là xong, gọn gàng anh đẩy xe hàng, hết cái năm mới.
    Xong!
    Không có gì là không thể, chỉ có thể là không có gì !

Chia sẻ trang này