1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp Mặt Cuối Năm + Tổng Kết Cuối Năm + Nhậu Nhẹt Cuối Năm + .... Cuối Năm.

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi MNguyen, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Chú Hưng cưới vợ lúc nào thế ? Sao không cho anh biết
    Hôm đó mà chú Hưng vắng mặt thì liệu, anh là anh cho ăn đòn đó. LIên hệ với Cường là biết ngay sân ở đâu ý mà.
    Đại về nhà rồi à ? Khi nào lên nhớ có quà bánh gai cho các anh em Interini nhé. Chúc em ăn Tết mạnh khoẻ và an toàn (Đừng hư hỏng rượu chè như anh)
    Đô à, em mà không đi thì anh sẽ công bố tất cả các bí mật của chú ra đó. Nói đùa vậy thôi chứ em đi thì rủ cả Hoài Anh đi nữa nhé.
    Huy nhớ phải đi đó, lâu lắm anh cũng không gặp em. Khi đi nhớ rủ cả My đi cùng cho vui nhé em.
    Ngôi Sao Tiến Quy_lun của anh đừng buồn, mất giải này ta còn giải khác. Lo gì, miễn sao chú đừng bao giờ nản lòng là được. Hôm tới nhớ qua đón cả Hạnh đi nhé.
    Tùng lâu lắm mới thấy vào Post bài, anh em Interini vẫn nhớ em đấy chứ. Chủ Nhật này có gì em liên hệ với Cường để đi gặp mặt tất cả các anh chị em nhé.
    InterMilan ở trong Đà Nẵng chuẩn bị Tết nhất thế nào rồi ? Chắc đợt này cậu về nhà ăn Tết cùng gia đình chứ ? Ở lại công ty làm việc qua Tết chắc là buồn lắm nhỉ. Chúc cậu sang năm mới lấy được cô vợ đảm đang khéo léo nhé.
    Cường, Việt, Phan, Tú, Hiếu thử bàn bạc xem anh em mình nên đi đâu bây giờ nhỉ ? Chỗ nào phải vui vẻ và rộng rãi mới được.
    À mà đồng chí Coco dạo này đâu rồi nhỉ ? Em có liên hệ với anh Sơn không Cường ?
    Hẹn gặp tất cả các anh chị em vào ngày Chủ Nhật tuần này.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  2. marketing

    marketing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    hic hic anh Nguyên nói làm em giật mình quá không biết là em có bì mật gì nhỉ.
    anh à, cái khoản đi đón Hoài Anh có khi anh giao cho người khác anh à, có thể là lemon. Còn em thì chưa biết là có đi được không là một mới cả nếu có đi thì phải về sớm nên không đưa đón được ai cả.
    Ronaldo Anh Luôn Ở Trong Trái Tim Tôii i
  3. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`
    có vẻ sau buổi nhậu nhẹt + hét + cho chó ăn chè + bún măng ...
    mọi người ngủ hết cả rồi hay sao ấy nhể
    thôi thì để em tường thuật qua qua vậy :D
    e hèm, vào 1 ngày trời chẳng đẹp mà cũng chẳng xấu, sau khi AIV chúng ta làm nốt trận thủ tục tranh giải 3 với đội bóng củ chuối nào đấy mà em ko bít ( ngủ quên + phụ huynh ko cho đi )
    anh em AIV lên trên quán cà phê khỉ gió nào đó trên hồ Trúc Bạch ( em có uống được ngụm cà phê nào đâu mà nhớ cho nó tốn bộ nhớ khục khục ). Vào lúc em lên, khoảng gần 11h gì đó thì các chú Việt, Đại đã ra về còn ngồi lại là những đệ tử trung thành của khoản dog meat. trong khi các Interini đang hùng hục đọ tay với bác chủ tịch Mnguyên đáng kinh ( đáng kính he he viết nhầm ) thì em tia thấy có 1 bác như người mẫu ngồi ... ( chẳng nhớ ngồi theo tư thế gì cả he he) . Sau 1 hồi thăm hỏi hoá ra đó chính là bác Hơ mông man của chúng ta mà tên tĩu à quên tên tục là Trường :D. Sau một hồi buôn bán khá đắt hàng món dưa lê mọi người bắt đầu đi theo tiếng gọi của dạ dày ---> lục đục kéo đi ăn thịt chó ( chó ơi chào mi miam miam )
    Sau khi ... miam miam , ực, khà, phù , xì .... khà.... chủ quán, tính tiền :D các interini bắt đầu cảm thấy cổ họng hơi ngứa và ngài chủ tịch của chúng ta đề xướng ra 1 khoản mà đến giờ em vẫn còn kính phục giọng ca kinh dị ( é kinh điển ) của bác ấy. KARAOKE !
    theo em tính thì từ hơn 1h đến gần 6h, quán Karaoke đối diện trường Giao thông đã chịu những chấn động rất mạnh khục khục
    Sau đó là món bún măng ... còn sau nữa là gì thì em ko được biết vì vào lúc 8h em đang ngáy pho pho trên giường roài
    Túm lại thì buổi tất niên đã thành công mĩ mãn...chắc là thế khục khục
    Love will grow.
    And nothing comes in the way.
    It's true that love is here to stay.
    All we have to do is to face tomorrow.
  4. everything

    everything Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    hix hix... ực ực, nghe bác tường thuật lại mà tôi không kềm lòng được, khi nào có vụ khác em xin phép sẽ chiến bù đấy..

    Dai
  5. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    bác lên làm 1 vụ xin lỗi anh em đê
    thể noà mà chẳng đông vui nhộn nhịp
    khục khục
    hèm... mà nhớ là bác chủ trì đấy nhá he he
    Love will grow.
    And nothing comes in the way.
    It's true that love is here to stay.
    All we have to do is to face tomorrow.
  6. Mr_Bugs

    Mr_Bugs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,thế anh Đại lên chưa thế,ngày mai anh em mình làm vụ trên nhà anh Nguyên đấy,đi tham gia đê.

    Mr_Bugs


    Con gái chỉ khác quỷ sứ ở chỗ ko có sừng mà thôi.He he
  7. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, hôm đó chú Cường trốn đi mãi 1h mới mò về, làm anh uống không được nhiều lắm.
    Rượu uống cũng ngon đấy các chú nhỉ.
    Sắp tới làm trận nữa đi, tổ chức làm nồi lẩu + rượu là vào nhất. Các anh em xem bố trí được địa điểm ở đâu để các chị em nhà mình thể hiện nhỉ ? Trận này cũng có ý nghĩa rất quan trọng đó, Đội trưởng đội bóng sắp chia tay anh em lên đường đi thu nạp kiến thức. Hy vọng lần này sẽ có đông đủ mọi người tham gia.
    Thông tin cụ thể khi nào tổ chức sẽ được thông báo vào thời gian gần nhất. Để chú Cường phát biểu trước cái đã, anh em nhỉ.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  8. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    he he ảnh hôm anh em ta nhậu nhẹt cuối năm đây
    Waiting for tomorrow, for a little ray of light
    Waiting for tomorrow, just to see your smile again
    Take away my sorrow, from a blistered heart of mine
    Where are you now, if you are there anywhere...
  9. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hưng ơi có nhiều ảnh lắm cơ mà ? Upload lên tiếp đi em nhé.
    Mỗi ảnh chú nên có cái chú thích đi chứ, để không thế này anh em ở xa xem thì sao mà hiểu được.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  10. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    he` he`
    căn bản hôm ấy ảnh chụp ngược sáng nên tối om om
    mấy cái này em đều chỉnh độ gamma lên maxi rồi đó ông anh a`
    còn chuyện chú thích thì để em sửa ngay giờ
    đêm hôm wa vào mạng dùng 1269 nên xót tiền lắm
    đưa lên là cả 1 công trình roài
    he he
    Waiting for tomorrow, for a little ray of light
    Waiting for tomorrow, just to see your smile again
    Take away my sorrow, from a blistered heart of mine
    Where are you now, if you are there anywhere...

Chia sẻ trang này