1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp mặt hội 7X thành công rực rỡ !!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi cavang, 07/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Hic,bác Cá vàng coi như đã lỡ mất nội dung hay nhất rồi.Vừa uống rượu xong nên các bác các chị nhà ta hát fê lắm.Tiếc cho bác truong đú ko về kịp để họp mặt.Có lẽ đây là buổi gặp mặt đông nhất của TTVNonline từ đầu đến h.
  2. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Các bác văn nghệ đến mấy giờ thế ... hôm đó 9h , em đành phải sớm dứt lòng từ biệt các bác trong nỗi đau khổ , nuối tiếc day dứt .... với nỗi lòng bâng khuâng "Bao giờ đến hẹn lại lên đây ". Và em ra đi đúng khi melody bất hủ "Lời của gió " --> khó nhọc lắm mới đi được hết cái cầu thang cheo leo xuống tầng một để lại đối mặt con đường Đội Cấn lạnh giá và bụi bặm ( sự thật 100% ) ... cũng may , vâng cũng may có một tia sáng là : Cannibal làm bạn đi đường với em

    Halfmoon


    Dù rằng đời ta thích hoa hồng
    Kẻ thù buộc ta ôm cây súng
  3. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Công nhận chị em nhà mình cũng là những tay ghê gớm đấy, uống rượu như uống nước lã, đĩa chân gà nướng thì bao giờ cũng vẹt về bên đó, còn xương thì chả thấy đâu cả (?).
    Hê hê, tôi còn phát hiện ra một người cùng khoái món khoai tây chiên, đó là bác "béo", thị trưởng nhà mình.
    ơ mà, ảnh đâu nhẩy ??? Bác zazu thấy ảnh chị em xinh đẹp nên ôm hết rồi à???

    NEW TAZZAN - FOREST COMMANDO

  4. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ chứ không phải là chú Haflmoon rủ rê cô em Canibal của tớ về giữa chừng hả ;-)
    Mà quả thật chú về sớm là hơi tiếc đấy, phần sau toàn giọng ca Rock-đá hay tuyệt luôn.
    Mit@
  5. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Ôi thiệt là tiếc quá, CaVang không có mặt để được nghe ~ giọng ca mượt mà của chị em 7X. Đến đập đầu và căng mắt lên mất thôi.
    CaVang mong sớm có buổi gặp mặt 7X tiếp theo để được nghe chất giọng tuyệt đỉnh của chị em.
    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - cavang vào 12/01/2002 20:06
  6. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Crack!
    Cảnh một..
    Chiều HN nắng vàng rực rỡ,. Dù là tiết đông nhưng hình như cứ hôm nào 7x gặp mặt thì thời tiết đẹp mỹ mãn luôn. 12.30 Choc tui đang ngồi giữa bộn bề những xôi, gà, măng mọc, miến, chim quay, ngó sen hoa chuối... hic! bình thường thì đi ăn cỗ là khoái khẩu của Choc, vậy mà hôm đó cảm thấy như 1 cực hình, phần vì lời hiệu triệu của bác ATC là phải có mặt sớm một tí (tức 1.30pm), phần vì canh cánh nỗi lo nếu no quá thì sẽ ko năng suất được món chân gà nướng do bác Beeth chiêu đãi.
    1.30pm. Choc tui ngà ngà phóng xe tới đón EMMIU.( Chả là Emmiu nhà ta hôm ấy bị GOS bỏ rơi nên Choc tui phải cõng thay phần nhiệm vụ). Gớm nhà Miu ngố ở gần đầu ngã tư Lê Duẩn mà ko nói sớm làm Choc tui rề rà hết cả đoạn Nguyễn Thái Học.
    2.00 có mặt tại Dilmah Ngọc Khánh đã thấy các phần tử tích cực ngồi đầy đặn quây quanh hai cái bàn ghép lại: Nổi bật là Quyền chủ tịch Wow điệu đà trong chiếc áo dạ đỏ làm sáng bừng cả quán. Kế là bé Gaby, ái chà hôm trước bị ATC lấp mặt Wow và Gaby, nên hôm ấy nhìn thấy Gaby lần đầu mà Choc tui cứ run cả lên, tim đập thình thịch vì vẻ đẹp long lanh rạng rỡ như sương sớm buổi mai của nàng - cô dâu của TTVnonline đấy nhá! Bác truongdu ơi bác ko về HN nhanh là cái ghế chú rể hờ của bác bị lật như chơi đấy nhé! Chả gì thì ngay cả thiếu niên anh hùng như chú bé Hoangtu (mà mọi người quen gọi nhầm là Hoàng Tử) cũng phải đần cả mặt ra khi Gaby chớp chớp mắt giới thiệu về bản thân.
    Bác ATC vẫn oai nghiêm và phong độ như dạo nào (nhưng mà xin thú thực với bác là hình như bác ko được ăn hình cho lắm thì phải, nhất là cái hôm trao giải TTVN ấy). ZAZu lấp lánh sau cặp kính trắng, tay khua khua cái máy ảnh phen này quyết ăn thua giành chức phó nháy của TTVNonline chắc! Có một điều đặc biệt là chính bác Quynhnguyen hôm trước vừa kêu gọi anh em ko được rờ cao su, thế mà mãi tới 2h30 mới thấy bác thủng thẳng đến cùng với bác tungcongtu. Trông hai bác có vẻ hí hửng tợn, ko biết có phải là do bác Quynhnguyen sắp kết thúc được thiên tình sử diễm lệ của mình hay không nữa. Sutumom lần này cũng đến muộn, nhưng nể tình bác còn bận bịu chuyện vợ con nên ai cũng tha thứ cho bác. Vả lại cứ nhìn cái miệng cười hiền lành của bác ý là thấy cũng tồi ội! Sutumom ơi bác sắp móm thật rồi.
    Có lẽ đầu năm mới ko ai dại làm việc nhiều để lỡ dông cả năm, nên quân số TTVNonliner hôm ấy đông ra trò. Và cứ có ai bước vào, rẽ trái, nhìn quân TTVN ngồi đó với những cặp mắt hướng lên đón chào rất thân thiện, là thấy mọi ngại ngần bị xua tan hết. Hasta với cái đầu tròn xoe và những con giun loằng ngoằng bò trên trán, bác Phuongmap với khuôn mặt chubby "dễ xương" và giọng hát Chaien bất hủ, vai khoác tay nải, tay huơ huơ mấy bản copy bài 7x ca hớn hở y như lúc bắt nạt hay ăn dỗ được của Nobita. Thị trưởng Beethoven của chúng ta hôm ấy cũng đến muộn cười ngượng ngịu, nhưng dược cái ngài thị trưởng có cầm theo cái siu pờ cúp đến nên các thần dân bị vàng làm loá mắt bèn tha bổng cho ngài.( May cho ngài đấy nhé, ngài có biết câu :Phép vua thua lệ làng không huh?)
    Vì là 7x mở rộng nên cuộc họp ngày càng trở nên đông vui sôi nổi. Bàn sau khi nối hết chiều dài bèn xoay sang kê chữ U cho ra cái dáng vẻ hội nghị. Ý wên, một trong những thành viên tích cực mới của cả TTVnonline và của 7X là KTH, người mà Choc tui được hân hạnh ngồi cạnh. Chú KTH mới toe nên còn bẽn lẽn, nhưng trông chú cũng thông minh sáng sủa ra phết, nhan sắc ko thua kém gì phu quân GOS của EMMIU đâu nhá! Mitlo hôm ấy đội cái ... nồi màu ra cam nom đỏm dáng ra trò, kéo đến cùng Juliette1981(cực kỳ bí ẩn trong chiéc áo len đen). Trưởng ban thể thao Paolo_vn bình thường trông rất đạo mạo và nghiêm túc nhé, ấy thế mà hôm đó đã tia ngay được một chỗ hơi bị đẹp là ngồi cạnh Mit nhà ta, cho dù thời thế có xoay vần thế nào (ý là hôm ấy bàn ghế bị xoay chuyển thế nào) chàng cũng thể hiện rõ quyết tâm đeo bám không rời mục tiêu. Vâng! các bạn có công nhận với tui có hai vị member đặc biệt nhất của ngày hôm ấy là Cá Vàng và Eros không ạ?, nhờ mọi ngưòi kịp thời phát hiện ra bong bóng sủi tăm nên triệu cổ bác lên họp. Mà đã thế bác lại còn điệu thêm cả một cô Cá xanh (?) cho thêm phần rôm rả số đại diện dưới Thuỷ Cung, và được các bô lão 7X và cả các chú bé 8X vỗ tay rần rần. Còn Eros: nghe thị trưởng giới thiệu bác vừa rời đường băng sáng ấy, và đã ko để lỡ cơ hội "rao niu" với các TTVNonliner tại HN. Hoan hô tinh thần bác Eros, người mà cái tên thôi đã khiến bao nường phải đặt chén đưa mắt ngọc liếc wa rồi cười tủm tỉm (?)
    Lại nói đến chuyện cổ vũ, cô bé Quang của box Văn Học mà hôm ấy mới lần đầu ra mắt 7X trong chiếc áo len đỏ (lại màu đỏ đấy nhé) làm khối kẻ ngẩn ngơ. Mặc dù tuyên ngôn của 7X có câu: "... là nơi bàn các vấn đề nghiêm túc chứ không phải để cuc cu nhau... " vậy mà chớp xẹt vẫn cứ giật nhì nhằng trong suốt buổi hội nghị. Công nhận hôm ấy chị em ta khiến các anh em 7X + 8X mở mày mở mặt. Vì sao á? thôi thôi các anh tự khai với nhau đi còn phải hỏi! Hafmoon mặt mũi cứ hớn hở mỗi khi có tiểu thơ 81 nào đứng lên. Chậc! thì chức hội trưởng cái hội toàn những giai nhân cầm kỳ thi hoạ như thế thì có mặt ai mà lại chả vênh. Đến choc tui đây còn thở dài ghen tị nữa là! Kiều diễm từ người đến tên nhá: Giang Trang, Quỳnh Anh, Bạch Dương.. Phải cái BOY của hội 8X thì hơi bị mất điểm tí! Ai bảo Romeo1981 ko dưng lại đứng lên phát biểu là hắn và Juliette "ko có rì", làm cô bạn Julie thẫn thờ nửa phút! Romeo ơi là Romeo, hỏi có ai dại dột bằng chú chưa?
    Phe nữ ta còn nhiều lắm! Xin tuân thủ cái luật LADY FIRST mà điểm danh trước ạ! nào là Death-eater ( rất lạ là trông nàng nhẹ nhàng hiền thục, ko kinh hoàng như cái nick của nàng), nào Cannibal (mọi người cứ thắc mắc nghĩa của từ Cannibal, và nàng lơ đãng giải thích :Kẻ Ăn Thịt Người, ko nề hà trước những cặp mắt xanh lè vì khiếp sợ xung quanh), rồi đến H&V (được Rce hộ tống, Rce được dịp vênh váo nhá!), White_chocolate (ngon wá! có phải WC mặc áo len trắng ko nhỉ?)... Vả lại cánh nữ nhà ta luôn được ưu ái (ưu tiên và ái mộ) là điều dĩ nhiên rồi, vì quân số luôn ít hơn man và boy mừ!
    Lực lượng các đấng mày râu và mày không râu hùng hậu, thiết nghĩ, là điều khỏi cần bàn cãi. Đồng chí Vam không hiểu loay hoay thế nào mà lúc sau đã chui tọt vào giữa Gaby và Quang rồi. Rõ là khôn tranh hết phần các cụ bô lão. New Tazzan vừa đến, sau khi giới thiệu tên đã nhận được những lời trầm trồ từ cánh chị em, chắc là vì cái diện mạo giống các minh tinh South_Korea của cậu. Rồi lục tục kéo đến lúc đã khá muộn có một tiểu đội dẫn đầu có Batigol (hôm trước gặp chú ở buổi Rock nhưng do trời tối quá nên choc không nhận ra), rồi đến Milanhasta, Nokia8890, rồi Pim Pim với cặp kính trên khuôn mặt dài rất giống John Lennon, rồi Scorpion - huyền thoại đến từ nước Đức. Chú Gurliver vừa chân ướt chân ráo từ xứ sở của người khổng lồ về, cũng lóp ngóp lội tới họp! Khá khen thay Gurliver! (Xin lỗi nha! Choc đã nhớ ra tên của hai chú, "Trả lại tên cho em" rùi đấy nhá).
    Phù! Mãi cũng đã xong cái phần điểm danh. Sau phần giới thiệu, mà bác Cá vàng, với tư cách là đàn anh ẩn dật bấy lâu nay giờ mới lại tái xuất giang hồ, giương vây múa phụ họa cho màn "cá nhân tự tiết lộ", cả hội nghị rần rần vỗ tay lấy cảm hứng cho bác phuongmap cất giọng ca bài " .. 7X thân yêu ơi ta bên người mãi mãi!..". Trông phuongmap dũng khí là thế mà chẳng giống Chaien gì cả. Có giống chăng chỉ ở mỗi giọng hát bất hủ, còn về độ liều thì bác phuongmap phải ôm cặp cho Chaien dăm năm nữa mới mong tiến bộ. Đáng tiếc, đáng tiếc!
    Có lẽ bác thị trưởng nhà ta mấy hổm rày dzui quá xá toàn uống mừng chiến thắng để rùi zạ zày rỗng không hay sao mà cứ tạch tè gõ tín hiệu cho Choc về cái màn chân gà nướng. (Gì chứ ăn thì Choc hơi bị ngon lành, Miu ngố nhỉ! ) Chả là Choc được phân công chủ trì cái vụ ăn mừng chiến thắng bằng chân gà nướng mừ! Và thế là sau cuộc trà dư (chưa có tửu ạ, tửu là màn sau ạ!), trưởng ban Choc lấy trưng cầu dân ý rồi tất cả hăm hở kéo nhau về phía vườn hoa Bắc Sơn (giời ạ! Choc tui ngần này tuổi đầu rùi mà ko biết nó hoá ra chính là vườn Hồng cũ) để chụp ảnh kỷ niệm. Nắng! Gió! Đài tưởng niệm Liệt Sĩ hôm ấy là nền chủ đạo cho các pô ảnh 7X cờ lắp, 8X club, nữ club, nam club, Anti-MU club, và cả lung tung cờ lắp nữa. Gương mặt ai cũng hồng hào, những ánh mắt rạng rỡ đượm sắc thân tình cởi bỏ, ý wên cởi mở. Mọi người sẽ hỏi là sao lại có cái vụ chụp ảnh kỷ niệm này phải không ạ?
    " - A lo Trưởng ban lễ tân Emmiu ở đầu dây?
    - Xin báo cáo chính xác 1000/100 ạ!
    - Trưởng ban nghe rõ câu hỏi chưa?
    -Báo cáo nghe rõ và xin giả nhời luôn:
    Ấy là kế hoãn binh để cho nhà hàng kịp thời chuẩn bị 100 cái xiên chân gà nướng, thu hoạch đủ dưa chuột, đồng thời còn ủ, cất và chở các hũ rượu về kịp phục vụ chúng ta ạ! Over!"
    Đấy đấy! cầu truyền hình đã nối! Mitlo và Choc, trong lúc ATC mở cuộc tỷ thí tranh cúp chân gà nướng bên lề đài tưởng niệm, đã kịp thời phóng đi liên hệ với Nhà hàng Mỹ Miều tọa lạc ở góc phố Phạm Ngọc Thạch. (úi giời, chắc là sau hôm nay phải phong cho Mitlo cái chức Trưởng ban các Vụ việc khẩn cấp ( Minister of Emergency), vì cái thói phóng bạt mạng của bác ý. Đấy đấy! các bác có thể nghe thấy tiếng gió rít véo véo bên tai, rồi những con ruồi như những viên đạn chíu chíu sượt qua đầu, qua má chúng tôi! Và bây giờ sau năm phút Mitlo đã hạ cánh an toàn. Như các bạn thấy trên màn hình, các phục vụ viên và bà chủ quán Mỹ Miều đang tất bật kê bàn ghế, bưng bê, dọn đại tiệc cho ba mươi nhăm con người chúng ta. Nhìn nhau thở phào chiến thắng, Choc hớn hở :
    " Alua?
    - A lua alúa àlùa alua! chủ tịch Chết Vì Ăn Zazu nghe rõ trả lời?
    - ... ??o
    Stop./
    (Cắt cảnh)
    (Cầu truyền hình tạm ngưng)
    Muốn biết các tâm hồn ăn uống của tờ tờ vờ nờ HN phong phú đến cỡ nào, cuộc chạy đua với tàu hoả của các bác gian khổ ra sao, chân gà tỷ lệ thuận với các chai rượu nếp ra răng, mời các bạn xem tiếp hồi sau sẽ rõ.
    Choc
    Được sửa chữa bởi - choc vào 11/01/2002 21:55
  7. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, Choc sư muội quả không hổ thẹn làm Bộ trưởng bộ ngoại giao 7X. Văn phong sao mà mượt mà lại vẫn đỉnh cao ấm lòng người nghe thế.
    CaVang chợt nghĩ khéo như tất cả chị em 7X, Gaby, Wow, Giang Trang, Quỳnh Anh, Bạch Dương... tất cả có lẽ đều là những tay sứ giả 7X giỏi giang thuyết giáo ngọt như mía lùi, lời lẽ văn hoa mà vẫn bốc.
    Cúi đầu quẫy chục cái tỏ lòng ái mộ !!!
    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - cavang vào 12/01/2002 20:06
  8. Finity

    Finity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    ảnh đây mọi người ơi
    http://www.ttvnonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=29416

    Vân Anh
  9. mr.HAI

    mr.HAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    phải công nhận các bác 7x rất xứng danh
    "già rồi nhưng vẫn vui tươi" hehhe, các bác No1
    123123
  10. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Nghe choc kể chuyện ăn uống 7x+ mà thèm quá. Cái gì chứ chân gà nướng mà có thêm món tửu + sắc nữa thì nhất rồi. Đảm bảo khi về ai cũng say, không say nọ thì say kia, các bác nhỉ.
    Tomorrow never dies

Chia sẻ trang này