1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp mặt hội 7X thành công rực rỡ !!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi cavang, 07/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh đi thôi, quả là chị em 7X hương sắc ngút trời ! Còn các lão còn lại cũng tươi lắm !
    Đúng là nữ tú, nam thanh làm cho tiết trời chủ nhật hôm đó rạng rỡ hơn !
    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - cavang vào 12/01/2002 20:07
  2. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Chị choc ui ,trả lại tên cho em.
    TO LIVE IS TO FIGHT
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Oá đọc xong bài viết của chị Choc. Em cảm thấy tự hổ thẹn với bản thân. Văn phong chị quả đúng là quỉ khóc thần sầu. Hic, chức thư kí em xin để lại. Em sẽ trau dồi thêm kiến thức văn chương rồi mới có thể dám
    "Dốc bút một đôi lời tâm sự
    Hạ tay viết vài câu chân tình"
    Em xin tâm phục khẩu cũng gần phục chị Choc rồi.
    Rce
  4. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Hihi.... Rce ơi, nếu mà tâm đã phục rồi, thì khẩu chắc rồi cũng phục thôi.
    Chị Choc ơi có phù đạo văn chương thì để Rce còn theo học với. Tiết kiệm tiền mua sách vở cho chú em thấy lòng thêm... xông xênh!
    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - cavang vào 12/01/2002 12:45
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chẹp girl 1984 toàn giả lai tơ đó. Chứ chẳng hiền thục như chị Choc tả chút nào. Điển hình Death_Eater. Chị đã thấy dân nghiện rock mà hiền thục chưa. Em từng bị DE dụ dỗ. Chẹp... Đến giờ vẫn còn thấy sợ.
    Mà em có vênh váo đâu mà chị kêu em vênh váo. Muốn khóc hu hu quá nhưng cái mặt khóc hu hu gõ thế nào nhỉ. Thôi thì em mếu vậy
    Rce
  6. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy đừng bắt đền sớm thế. Anh em đang ngỏng hết tai lên để chờ cảnh hai đây. Bắt đền sau đi không lại mất đi tác phẩm quý giá !!
    Chóc ơi công bố đi, chờ mỏi mắt quá, bong bóng nhả không nổi nữa.
    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - cavang vào 12/01/2002 12:44
  7. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Wow, chị Choc quả không hổ danh người làm nghề... giáo dục. Văn chương thế này thì các anh phải chết hàng đàn mất thôi, tường thuật hay đến mức người đã đi thì chỉ muốn đi lại, người chưa đi thì háo hức đón lần sau.
    Không khí được tái hiện còn thật hơn cả ảnh của bác zazu "mặt sắt", em phục chị từ hôm đi được gặp mặt, có khi bây giờ phải mang sách bút đến mà nhờ chị dạy cho môn văn và môn giao tiếp mất thôi.
    Chị em mình một nhát gọi là thân mật (chị Choc tửu lượng khá thật)
    Hì, cho em gửi lời hỏi thăm Emmiu (tức miu ngố). Bao giờ mới được ngồi nói chuyện cùng chị nữa nhỉ.
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Không cho Canibal đi nữa. Đi họp mà lúc nào cũng nhe răng ra như muốn ăn tươi nuốt sống ai thế thì ai cho đi. Phải như tớ đây này ngồi im lìm lắng các anh các chị nói chuyện. Thế người ta gọi là lắng nghe để học tập.
    Rce
  9. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Crack
    Cảnh hai...
    Hoàng hôn HN với khung cảnh rộn rịp của khu phố Trung tự - Kim Liên. Ngày thường thì giờ ấy đoạn đường này dễ xảy ra tắc đường như chơi. Có lẽ ngày chủ nhật đầu tiên của năm mới chả ai đi đâu mà vội nên xe cộ nườm nượp mà các anh hùng Núp mặc áo ra cam cứ đứng xỉa răng tán phét dưới tán cây. Góc phố Phạm Ngọc Thạch nghi ngút khói bốc lên từ những kệ than đỏ nơi xèo xèo những xiên chân gà cánh gà vàng au óng ánh mật ong toả mùi thơm ngòn ngọt ngầy ngậy đến nao cả cái zạ zày khách qua đường. Zoom lại một tí! Ái chà! Hình như là hai bác Mitlo và Choc phải ko nhẩy? Chỉnh sharp chút nào! Đích thị hai bác đang lom khom chỉ đạo việc kê bàn ghế và gọi món dưa chuột rạo đầu. Mấy em phục vụ viên thoăn thoắt xếp ghế thành dẫy dài dọc hai bên dãy bàn đã bầy xanh ngắt màu dưa chuột dấm, rau thơm điểm xuyết màu đỏ của những tô ớt chấm, xen với khay khăn ăn chỉnh tề trắng muốt kiểu "Các bác ơi xin hãy dùng em đi !". Mit phe phẩy cái mũ nồi ra cam cười hớn hở, trong khi Choc bắt đầu phát tín hiệu gọi đồng đội:
    " A lua
    - Alua alúa àlùa alua! Chủ tịch Chết Vì Ăn Zazu nghe rõ giả nhời?
    - Báo cáo nghe rũa!
    - Báo cáo chủ tịch mọi công tác trù bị đã sẵn sàng. Xin chủ tịch phát lệnh xung kích.
    - Vérì gụt! Over./?
    Vâng qua ống kính các bạn có thể thấy từng tốp xung kích lao như tên bắn. Úi chời! tốp nào mà đông thế kia? phen này mà lộ thì có mà tan tành xác.. áo. Quả nhiên từ đằng xa chiếc chiến xa của địch lao tới với tốc độ quỷ khốc thần sầu. Trưởng ban Paolo - một người dày dạn kinh nghiệm cầu trường lập tức ra lịnh cho anh em nằm rạp xuống (khiếp! chắc đây là chiêu ăn vạ của các cầu thủ nhà ta đây). Quả nhiên chiến xa ngu dốt của địch theo quán tính cứ chạy thẳng. Anh em ta mặt mũi đen nhẻm thừa thắng lổm ngổm xông lên, từng chiếc bọc thép đang băng qua đường tàu vẫn còn mù mịt vì bụi khói ..
    Lại nói đến chuyện Choc và Mit. Ống kính lia qua quang cảnh nhộn nhịp của chốn phồn thực. Hai nàng ngồi đó mặt ỉu xìu..
    Keeeeeeeeeéé..tttt...!
    Hoàn hồn vén tóc trông ra: Từng đoàn từng đoàn cấp tập; nom ai cũng chỉ thấy lấp lánh ánh.. răng. Thế quái nào mà Sutumom lại ngồi một đầu bàn như chủ tịch lâm thời, xung quanh là một loạt các lính tinh nhuệ của quân đoàn nhạc rock: Nokia890., Milannista, Batigol, Scỏpion... Hình như Hoangtu có nhấm nháy gì với trưởng ban lễ tân EMMIU từ trước mà giờ đã thấy ngon lành ngồi cạnh Gaby lúc này đang nhón tay nhỏ nhẻ một miếng rưa chuột xanh mướt. Sau khi ổn định chỗ ngồi, mới phát hiện ra thiếu mất thị trưởng. " E ò e ò.. kia rùi! Hoá ra bác thị trưởng nhà ta sau khi được các tiểu đoàn đánh lạc hướng chạy đường khác êm ru. Đoàn quân hộ tống ngài cùng chiếc sú pe cúp đã đến đích trong tiếng hurah nồng nhiệt của thần dân. Trời nhìn chiếc cúp cả mấy chục lần rùi mà vẫn thấy rưng rưng xúc động!
    Ấy ấy! Đề nghị zoom lại tí nào! Ngài thị trưởng to béo tất nhiên là ngồi nốt đầu bàn kia rùi! 1, 2, 3, 4.. tất cả là 8 chiếc bàn nhựa được ghép nối nhau thành dẫy dài như kiểu buffet tiệc đứng. Anh em quây quần bên nhau thấy ấm sực cả người. Thế mới biết các chị em ta thân nhiệt thâm hậu đến thế nào, dù rằng quân số lúc này có hơi hẻo.
    - Ê, Trà đá!
    - Không có trà đá!
    Rượu nếp đê anh em ơi!
    Ê ê ê eeeeeeeeeeeeeeeeeê!...
    Hàng chục chai rượu nếp ngon lành mát lạnh được nhà hàng khui hầm mang lên. Chén chạm nhau chí chát. Hé mắt liếc qua thấy các girl rockfan mặt mũi tưng bừng! Chi hội trưởng Wow, tiểu thơ Quang và trưởng ban Emmiu mặt đỏ hắt xuống cả áo. Cho đến khi 100 xiên chân gà nướng được rút ra bốc hơi xèo xèo trên các đĩa thì không khí mới thật là khẩn trương và sôi sục. Véo véo véo! 10 quân được sử dụng hết công suất! Giá có chú cẩu nào chui xuống gầm bàn lúc ấy chắc te tua như chơi vì sức đả phá của 35 hàm răng lên đến tột đỉnh! Khiếp quá! Mà cánh anh em nhà ta không vì mải chén chú chén anh mà lơ đãng cái khoản chăm sóc chị em phụ nữ đâu nhá! Rót rượu này, mời khăn này, cụng chân gà này, và đặc biệt là nâng cốc chúc mừng cho chị em 7X+8X lúc nào cũng xinh đẹp mới ga lăng chứ lị! hi hi! Vui wá! Xí hổ wá! Thấy nóng ran cả gót chân!
    Cái màn cụng ly cá nhân mới gọi là rôm rả. Đúng như chú Rce đã nói, các bác thi nhau lôi các cờ lờ bờ ra mà chúc tụng. Ngà ngà, các bác lại moi cả chuyện xa xửa xưa ra mà chúc: Nào hội bách khoa đê!, hội kim liên đê!, hội cà phê đê! Hội những người cùng năm cùng tháng đê! Còn Rce và bác Thắng (lúc này đã ngà ngà rồi thì thị trưởng cũng gọi bằng cậu nhá!) thì chúc tổng hợp cờ lắp! K.. k.. kinh quá! Gớm! Câu rượu kiểu này á, thì các chú hay câu bài trên TTVNonline cứ là phải gọi bằng kỵ! Mà cái rượu nếp của nhà hàng này quái thật, uống vào thì ngọt, rồi ấm trong cổ họng. Rồi thì lúc sau thấy bác nào cũng có 2 hàm răng nhá! Ngấm, ngấm thật!

    Rượu vào lời ra, nhưng mà lời đây là lời ca cơ ạ! Khi chân gà đã vơi, Vui quá hình như Choc tui có đứng lên bi bô một bài thì phải, và thế là a lê hấp! Lời ca thay lời hiệu triệu những kẻ tập làm ca sĩ! Lúc tính kêu thêm cánh gà nướng thì các chú "máu" quá rùi, gạt phăng! Ồ kế Ồ kế! Muốn hát gì thì hát cũng phải bảo đảm cái sức trẻ đang chảy rần rật trong người chứ! 8 đĩa khoai tây chiên được dọn ra để bổ xung lượng chất bột cho cân bằng dinh dưỡng.
    Khoai tây, dưa chuột, rượu nếp - bản tình ca của những con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, hăng say vì một lý tưởng lấp lánh trong tim, và chói loà nơi chiếc cúp đặt góc bàn kia, thêm gắn bó chúng tôi lại với nhau - những người mà chỉ vài tiếng đồng hồ trước đó còn là những người xa lạ, giờ đã kịp nhận ra nhau như những đồng chí, quyết sát cánh vì một lý tưởng, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, bảo vệ và phát triển (có định hướng) cho sân chơi bổ ích lành mạnh TTVNonline!
    Cuộc rượu tới 7 giờ tối thì kết thúc trong sự đoàn kết gắn bó cởi mở chưa từng có. Các cụ bô lão và các cháu tuổi trẻ tài cao cùng xuất kích tới Quán Karaoke Thiên Tân ở đường Đội Cấn, theo lời gợi ý của chú VAM (đúng chú ko nhỉ? chết thật! Choc lẩm cẩm đến thế rùi kia à?) và tiểu thơ Quang. Lần này các tiểu đội thừa thắng cùng sánh vai thẳng tiến trên con đường độc lập thênh thang, qua Chùa Bộc, Thái Hà, Nguyễn Chí Thanh rồi xuôi xuống Liễu Giai tập hợp tại ngã ba cắt với Đội Cấn. Rồi lại rùng rùng kéo tới Thiên Tân.
    Stop./
    (Cắt cảnh)
    Cảnh chót!
    Trời lúc này đã tối! Thoảng có cơn gió lạnh thổi qua làm lá cây từng đợt xao xác. Quán Karaoke Thiên Tân nho nhỏ xinh xinh với mặt tiền màu da cam nằm ngay mặt đường Đội cấn. Anh em hồ hởi gửi xe, tíu tít leo qua cái cầu thang hẹp dẫn lên một phòng hát khá rộng và tiện nghi. À mà có một số bác leo ko đúng hướng, đã thế có gọi cũng ko thèm thưa cơ chứ nị! Lên đến nơi mới phát hiện ra một vài người mất tích, hoảng quá định quay xuống tìm, hoá ra các bác đã ní ro ní trấu xin về phép mất. (mà xin phép ai mới được chứ hử? Đến Chi hội trưởng WoW còn ngơ ngác chả biết ai về ai ở! hừ ) Phen này là ăn đòn! Kỷ luật theo phép nước chứ chả chơi! Nhất là bác Cavang, lớn đầu thế mà chẳng nghiêm chỉnh cho một tí! nhưng bác off phần ba này là bác thiệt lắm rùi, đáng đời bác, cavang ơi là cavang ơi!
    Nhạc nổi lên! Anh em ta ..
    Phụp!!!! Tách!!! Bụp bụp!
    Electricity is off ! Mất điện cầu truyền hình!
    Phát thanh viên H&V:
    Mất điện cầu truyền hình vì sự cố kỹ thuật. Mong các quý khán giả thông cảm và đợi trong giây lát. Quý thính giả sắp được nghe các giọng ca bất hủ đến từ thành phố TTVNonline. Đây là một trong những cơ hội hiếm hoi để có thể thưởng thức dàn ca sĩ ưu tú, từ các vị bô lão lừng lẫy tiếng tăm đến những giọng ca trẻ đang nổi danh và được sủng ái tại thành phố. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình. Sau đây, mời các quý vị xem tạm bộ phim hoạt hình:
    "Hãng phim hoạt hình Walt Disney xin giới thiệu bộ phim: Tom and Jerry"..

    Choc
    Được sửa chữa bởi - choc vào 11/01/2002 16:52
    Được sửa chữa bởi - choc vào 11/01/2002 21:04
  10. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Hehe, thật là chết mất thôi chị ơi là chị. SAo chị không nói sớm là chị post 1 cái bài lâm ly chi tiết thế này nhỉ?làm mình ko kịp vào mà xem. Hehe

Chia sẻ trang này