1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp mặt hội 7X thành công rực rỡ !!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi cavang, 07/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Ui chao, hồi hộp đến giây phút cuối. CaVang như được sống cùng hội 7X đến phần chót của buổi gặp mặt. À không, vẫn tiếc là không tham dự tới sau sự cố truyền hình.
    Ôi Choc ơi, đã bao giờ báo đài các đạo diễn mời Choc đi để vẩy thêm tí mắm, muối nghệ thuật chưa đấy...
    Văn cậu lâm ly như thế này chắc mời sang Mỹ viết kịch bản phim được đấy...
    [[​IMG]
    Được sửa chữa bởi - cavang vào 12/01/2002 12:46
  2. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Ối dời ơi sao mà hay thế hả giời ???? Nhanh nhanh viết tiếp bài sau đi bà chị, ko có là em tống tiền đấy, đọc cứ ứa hết nước mắt vì cảm động [:'(].
    Thế mà báo chí cứ bảo là Vn chỉ có mỗi Vũ Trọng Phụng viết ký sự hay ... híc.... hay chị bỏ sang làm báo đê
  3. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Ai bẩu là tớ nhe răng nào? (em cười duyên các chị nhờ? ) Ai như ấy, ngồi cạnh bạn H&V là đố dám nhe răng ra, có muốn cười cũng chỉ là... ruồi thôi
    Ấy có khi là phải tập nói chuyện với tớ cho nó tươi tỉnh lên một chút
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
  4. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng em cannibal cưòi duyên đấy ngồi cạnh anh có khác thoải mái cười .... nhu the nay
    Tôi đã từng gặp biết bao khuôn mặt nhưng sao chiêm bao chỉ có mỗi một người
  5. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Choc ơi la choc,
    một tuần xa Hà nội, tới rờ này mới up to date thiên phóng sự tuyệt vời của Choc.
    Tuyệt wá đi thôi, hỏi rằng Choc ... ăn rì mà viết lách hay rữ rội dzậy ??? Đoc mà phát phê hết cả bổn
    râu.........
    Chẳng nhẽ đó là tác rụng phụ của Cháo và Sữa ư ???
    Vậy thì anh chi em ơi, ai muốn làm nhà văn thì mau đi ăn cháo uống sứa.
    uống sứa đi bà con ơi....
    ÷$÷ Z***Z ÷$÷​
  6. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Sao minh khong biet co hop mat gi het huhu
  7. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Đấy, RCE nghe thấy gì chưa, chỉ có ấy mới hay "ghen tị" với... những gì mình không có
    Ấy phải học tập bác Nokia chứ, có gì nói đấy, chân thực đến thế chứ ai lị.....
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
  8. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Ghê chưa kìa, càng đọc càng thấy Choc khiếp thật. Cảnh 3 này nhiều người vui cũng lắm người buồn đây. CaVang lần sau sẽ quyết nghiêm phép nước... đi đến cùng... tham đến cặn !
    Mình off phần 3 vì kế hoạch 7X đột xuất quá, mà mình thì lúc đó thì theo lịch đã tít mù rồi. Nhìn mess. mà chẳng quay lại được nữa, cứ chèm chẹp hát 1 mình vậy.
    Mà sao biết lớn đầu thế hả. CaVang đáng đời là đủ rồi mà. Quẫy luôn ra biển đây
    [​IMG]
  9. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Đang hay.Chị Choc viết nốt fần 3 đi.Hic,em mà được 1/2 khả năng viết văn của chị chắc ko khốn đốn hồi thi tốt nghiệp đâu
  10. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    CHÚ học dốt văn xế,anh đây thi toàn 8
    TO LIVE IS TO FIGHT

Chia sẻ trang này