1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp mặt thân mật cuối tuần (Trang 5)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi xola, 11/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyhoang200184

    huyhoang200184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói họp mặt vào thứ 7 mà k nói chính xác la mấy giờ. Kiểu này chắc em phải trồng cây đa từ lúc 0h mất hic hic.
  2. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Thế cậu không đọc kỹ cái đầu đề của Topic này à?? Nhìn kỹ vào nhé..
    Thân
  3. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Thế cậu không đọc kỹ cái đầu đề của Topic này à?? Nhìn kỹ vào nhé..
    Thân
  4. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua, một số thành viên như xola, mvc, deadthtools, TTVN80, robedan, buisuoi, cmqb... đã cùng nhau họp bàn chuyện tất niên trong không khí cực kỳ ấm cúng tại lầu 1, quán Hà Nội Phố và đã nhất trí cao về thời gian, công tác tổ chức .... của buổi tất niên vào thứ 7 này. Địa điểm tổ chức là trên Lầu 1 (dân mềng gọi là tầng 2) phòng bên tay trái. Bà con nhớ nhé.
  5. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua, một số thành viên như xola, mvc, deadthtools, TTVN80, robedan, buisuoi, cmqb... đã cùng nhau họp bàn chuyện tất niên trong không khí cực kỳ ấm cúng tại lầu 1, quán Hà Nội Phố và đã nhất trí cao về thời gian, công tác tổ chức .... của buổi tất niên vào thứ 7 này. Địa điểm tổ chức là trên Lầu 1 (dân mềng gọi là tầng 2) phòng bên tay trái. Bà con nhớ nhé.
  6. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Buổi Họp Đồng Hương (offline) thành công tốt đẹp vậy mà sao mvc chưa lên tường thuật & post hình để pà con thưởng thức nhẩy???
  7. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Buổi Họp Đồng Hương (offline) thành công tốt đẹp vậy mà sao mvc chưa lên tường thuật & post hình để pà con thưởng thức nhẩy???
  8. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    he he, bác Sười cũng đi dự họp mặt hôm đó mà cứ đẩy việc tường thuật cho em lá sao?
    Mí ngày nay bận quá nên cũng không vào box được, nay mới rảnh để ngồi ngẫm lại mọi chuyện. Nói chung là... vui, và cũng gọi là thành công với các mục tiêu để ra: họp mặt đông vui và quyên góp (khá thành công với 1,200,000 tiền mặt (bao gồm của cả một số mem đã có tên trong danh sách ủng hộ nhưng nay mới góp tiền) và 400,000 chuyển khoản (của Dương & Trà). (Danh sách xin xem ở đây)
    Tuy gặp một số khó khăn lẫn bận công việc tưởng phải dời buổi tất niên, nhưng rồi mọi chuyện cũng diễn ra tốt đẹp. Lời mời chỉ được phát đi bằng ... điện thoại (với sự giúp đỡ đắc lực của bác buisuoi. Về phần tui, đặt chổ, chuẩn bị thư kêu gọi quyên góp, mượn digitcam .. cũng đã xong xuôi. 3h15 lên địa điểm gặp gỡ thì đã có bác buisuoi, tiếp nữa bé nineteen cũng có mặt, rồi đến em smile4u (tuy ở xa nhất - Biên Hòa, là khách mời danh dự của box QB, cũng có mặt hầu như sớm nhất). Sau đó các đồng chí khác mới lần lượt đến.... Các mem của box QB: buisuoi, nineteen, mvc, tranhuyhoang, TTVN80, chickenbo, deathtools, smile4u. Cho đến 4h15 mới bắt đầu. Tui nói vài lời khai mạc và sau đó là ..xơi. thực đơn có: cầy hấp, dồi, nướng, xáo măng (và các món ngan, ốc... dành cho mấy nương không ăn được thịt chó). Rượu thì uống lúc đầu mỗi người một ly, sao đó là uống hai ly đuổii (tui nhớ nhờ di chuyển chổ lung tung nên tránh được mấy ly ) Trong không khí ấm cúng và thân tình của buổi tất niên hôm đó, khá đông mọi người tuy chưa biết nhau nhưng cũng sớm làm quen, trước lạ sau quen mà. Dần dần, cuộc vui đi đến chổ vui hơn (vì có rượu vào mà), nhất là với sự tham gia của các em Thái, Hằng, Hà, Liên, Hiếu, Phượng, Hiền, Thy.....làm các chàng trai khác cứ tranh thủ làm quen, nói chuyện... Tui thì chạy lăng xăng, cũng giống như lần off trước, ăn thì ít mà uống thì nhiều, đói meo . Nhớ nhất là mọi người (lúc nớ đã tưng tưng ) cũng bừng bừng khí thế hát bài Quảng Bình quê ta ơi. Chao ôi nghe sao mà xúc động và da diết chi lạ. Rất nhiều thư kêu gọi quyên góp cho gia đình chị Mai được phát ra và mọi người cũng đồng tình quyên góp... Địa điểm họp mặt và cách bố trí của quán (ngồi chiếu, bàn tre) rất thuận tiện và dường như làm cho mọi người có cảm giác thân tình, gần nhau và vui vẻ hơn....Mọi người ''tất niên'' từ lúc 4h chiều đến 8h tối, sau đó cùng nhau đi hát karaoke. Ở đây, ngoài việc ''''vinh danh'' các giọng ca vàng (em Phượng), còn có các giọng ca ''giành giựt'' míc (trong đó có tui, hehe). Hát một lúc mọi người đều sung nên lên nhảy cha cha cha. Hội tan lúc gần 10h và mọi người đều quyến luyền chia tay, chia tay chia chân, không quên hẹn một lần .. say nữa ở quê nhà
    Được mvc sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 19/01/2005
  9. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    he he, bác Sười cũng đi dự họp mặt hôm đó mà cứ đẩy việc tường thuật cho em lá sao?
    Mí ngày nay bận quá nên cũng không vào box được, nay mới rảnh để ngồi ngẫm lại mọi chuyện. Nói chung là... vui, và cũng gọi là thành công với các mục tiêu để ra: họp mặt đông vui và quyên góp (khá thành công với 1,200,000 tiền mặt (bao gồm của cả một số mem đã có tên trong danh sách ủng hộ nhưng nay mới góp tiền) và 400,000 chuyển khoản (của Dương & Trà). (Danh sách xin xem ở đây)
    Tuy gặp một số khó khăn lẫn bận công việc tưởng phải dời buổi tất niên, nhưng rồi mọi chuyện cũng diễn ra tốt đẹp. Lời mời chỉ được phát đi bằng ... điện thoại (với sự giúp đỡ đắc lực của bác buisuoi. Về phần tui, đặt chổ, chuẩn bị thư kêu gọi quyên góp, mượn digitcam .. cũng đã xong xuôi. 3h15 lên địa điểm gặp gỡ thì đã có bác buisuoi, tiếp nữa bé nineteen cũng có mặt, rồi đến em smile4u (tuy ở xa nhất - Biên Hòa, là khách mời danh dự của box QB, cũng có mặt hầu như sớm nhất). Sau đó các đồng chí khác mới lần lượt đến.... Các mem của box QB: buisuoi, nineteen, mvc, tranhuyhoang, TTVN80, chickenbo, deathtools, smile4u. Cho đến 4h15 mới bắt đầu. Tui nói vài lời khai mạc và sau đó là ..xơi. thực đơn có: cầy hấp, dồi, nướng, xáo măng (và các món ngan, ốc... dành cho mấy nương không ăn được thịt chó). Rượu thì uống lúc đầu mỗi người một ly, sao đó là uống hai ly đuổii (tui nhớ nhờ di chuyển chổ lung tung nên tránh được mấy ly ) Trong không khí ấm cúng và thân tình của buổi tất niên hôm đó, khá đông mọi người tuy chưa biết nhau nhưng cũng sớm làm quen, trước lạ sau quen mà. Dần dần, cuộc vui đi đến chổ vui hơn (vì có rượu vào mà), nhất là với sự tham gia của các em Thái, Hằng, Hà, Liên, Hiếu, Phượng, Hiền, Thy.....làm các chàng trai khác cứ tranh thủ làm quen, nói chuyện... Tui thì chạy lăng xăng, cũng giống như lần off trước, ăn thì ít mà uống thì nhiều, đói meo . Nhớ nhất là mọi người (lúc nớ đã tưng tưng ) cũng bừng bừng khí thế hát bài Quảng Bình quê ta ơi. Chao ôi nghe sao mà xúc động và da diết chi lạ. Rất nhiều thư kêu gọi quyên góp cho gia đình chị Mai được phát ra và mọi người cũng đồng tình quyên góp... Địa điểm họp mặt và cách bố trí của quán (ngồi chiếu, bàn tre) rất thuận tiện và dường như làm cho mọi người có cảm giác thân tình, gần nhau và vui vẻ hơn....Mọi người ''tất niên'' từ lúc 4h chiều đến 8h tối, sau đó cùng nhau đi hát karaoke. Ở đây, ngoài việc ''''vinh danh'' các giọng ca vàng (em Phượng), còn có các giọng ca ''giành giựt'' míc (trong đó có tui, hehe). Hát một lúc mọi người đều sung nên lên nhảy cha cha cha. Hội tan lúc gần 10h và mọi người đều quyến luyền chia tay, chia tay chia chân, không quên hẹn một lần .. say nữa ở quê nhà
    Được mvc sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 19/01/2005
  10. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    ĐÂY MỚI LÀ VÀI HÌNH ẢNH SƠ BỘ ĐƯỢC SỬA LẠI CHO PHÙ HỢP ĐỂ LOAD LÊN MẠNG. BÀ CON NÀO CẦN HÌNH CỦA MÌNH THÌ MAIL CHO TUI CHISAGITTA@YAHOO.COM NHÉ........
    TẬP MỘT: TẠI QUÁN HÀ-NỘI-PHỐ
    Bé smile4u (khách mời QBB) và các bạn đang đọc thư kêu gọi và quyên góp...

    Nào, nâng ly chăm phần chăm!!!
    Những khuôn mặt khả ái của buổi tất niên (Thái, Liên, Hiếu, Hằng)
    Từ trái sang: buisuoi, nineteen, mvc
    Từ trái sang; TTVN và tranhuyhoang -men mới (áo đen), bác Hải
    Trong không khí thân tình và ấm cúng...
    Giây phút hào hùng nhất: ''Quảng bình quê ta ơi...''
    Hồi hộp quá, có đủ tiền trả không ta?
    TẬP HAI: Ở QUÁN KARAOKE
    Nào ta cũng nhảy cha cha cha..
    Deathtools đang trổ tài làm... ca sỹ, mọi người khác làm.. nhảy sỹ ...

Chia sẻ trang này