1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp mặt thành viên HDC tại Sài Gòn.

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi riroriro, 03/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. riroriro

    riroriro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Gặp mặt thành viên HDC tại Sài Gòn.

    Em chào các anh, chị .
    Trước kia em cũng tham gia một thời gian trong HDC nhưng bằng nick khác. Lâu quá không vào cái nick cũ bị mất . giờ phải lập nick mới ..hic..hic.
    Em đọc bài trong một số topic, thấy hiện tại trong Sài gòn cũng có nhiều thành viên của Hải Dương. Và đã có một topic về gặp mặt các thành viên tại Sài Gòn nhưng hình như không thành. Em mạn phép lập topic mới , mong các mod sẽ không khoá bài của em . mục đích của topic này thì em đã nói ở trên . Vậy có anh , chị nào hiện đang ở Sài Gòn xem có thể sắp xếp thời gian để chúng ta có một buổi gặp mặt . Số điện thoại của em : 08.9204858 - gặp Vũ - Giờ hành chính .D/c : 42/2 Hồ Hảo Hớn - Q1 .
    Em cảm ơn và chờ tin các anh, chị .
  2. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hic, lâu lắm rồi không vào box HD. Phần vì cảm thấy chán rất nhiều. Lần trước Tết, Đầu Đường tớ cũng có tham gia hô hào việc gặp gỡ nhau ở Sài Gòn, nhưng có lẽ ít người quá nên việc không thành. Cho đến giờ, tớ vẫn muốn có một lần anh em được gặp gỡ, uống cà phê cho vui. Không biết mọi người nghĩ sao? Không Tin Ai Hết đâu rồi?
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Lần trước vì nhiều điều kiện nên các thành viên trong Sài Gòn chưa thể gặp nhau được . Nay đã có dịp mới , mọi người cố gắng bớt chút thời gian đến gặp nhau cho vui . vuthanhminh nhớ không nhầm thì hiện tại trong Sài Gòn có 4 -5 thành viên . Mọi người vào để lại điện thoại và địa chỉ để dễ liên lạc với nhau . Vuthanhminh đã PM cho ko tin ai het nhưng không thấy cô bé phản hồi . Nếu online thì bé để lại rồi cùng mọi người tổ chức buổi offline nhé .
    Chúc mọi người có một buổi offline thành công .
  4. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    cho em tham gia với nhẩy !! các bác cho thời gian chính xác đi được không ?
    Thằng cha riroriro xấu trai lắm mấy em gái HDC đừng nghe nóa dụ nha mà hãy nghe anh dụ nè !!!
    Thằng cha này cầm tinh con de đấy nhá !! há há
  5. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    23
    Cố lên các bác, tổ chức offline thành công nhé! Lâu lắm rồi không tổ chức được buổi nào offline ra hồn!
  6. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Ủa, không đồng chí nào nhà mình hưởng ứng hết à? Em Mất niềm tin đâu rồi nhỉ? Cả mấy cụ gì làm sếp nhớn gì ở Đà Lạt nữa, có chơi không thì để anh em còn lên kế hoạch! ĐT của đồng chí riroriro là đt cơ quan à? Nhiêu khê nhỉ!
  7. riroriro

    riroriro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bác . Đó là điện thoại cơ quan em ạ ! pác cứ gọi vào giờ hành chính là gặp em à ! em cũng muốn gặp các bác lắm ! nên anh em mình xem sẵp xếp thời gian thế nào để được gặp nhau càng sớm càng tốt .
    Hiện tại em làm bên du lịch : caravantour - chi nhánh SG - địa chỉ : 42/2 Hồ Hảo Hớn ( Green town Coffee ) bác rảnh hoặc ngoài giờ làm việc cứ đến đó hỏi vũ là em có mặt liền à . bất kể thời gian , sáng , trưa , chiều , tối , em ở trong văn phòng luôn mà . bác cứ để điện thoại lại , em sẽ phone cho pác .
  8. riroriro

    riroriro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại văn phòng của em có một quán cafe tên là Green Town Cafe - 42/2 Hồ Hảo Hớn . Phường Cô Giang . Quận I . Bác cứ đến quán cafe đó hỏi em là em có mặt tiếp bác bất kể giờ giấc . Thành viên nào của HDC muốn tới thì cứ tới và hỏi mình là gặp được nhau thôi mà . Đơn giản lắm .
    Nếu ai có ý định offline thì để lại điện thoại, địa chỉ , mình sẽ phone hoặc tới tận nơi . Mới vào đây nên rât mong gặp được đồng hương .
  9. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Ọp với chả ẹp!
    Báo cáo với bà con nhà Hải Dương nhà ta là tối qua, tại Sề Goòng hoa lệ, Đầu Đường tớ đã có buổi gặp gỡ với đ/c Vũ Thanh Minh uy nghiêm đường bệ của box ta. Cuộc gặp tuy không diễn ra một cách hoành tráng, không có những em xinh tươi và mát mẻ cỡ Tun Méo, Cúc Tím... cùng bia diệu ngập tràn, nhưng cũng đủ để cả hai nhận thấy ở nhau một gương mặt mới, khác hẳn với gương mặt vẫn thể hiện trên diễn đàn.
    Chẳng hạn, trước tớ vẫn nghĩ đ/c VTM là một chú nhóc mới lớn, gầy gò và ốm yếu, ngố rừng và đầy mơ mộng, mắt cận lòi vì suốt ngày dán mắt vào vi tính để chát chit. Nhưng thực ra, VTM ngoài đời khác hẳn, với thân hình to cao gần gấp rưỡi so với chiều cao 1,70m đầy khiêm tốn của Đầu đường. Nghe đ/c kể về những chuyến đạp xe xuyên Việt mà tớ cứ rùng cả mình. Nói chuyện đạp xe từ HN-Quảng Ninh, hoặc từ SG - Tây Ninh mà cứ như đùa. Hic, chả bù cho tớ, cực lười vận động, đi chừng 500m cũng nhảy lên xe ôm rồi... hí hí... lại còn làm thơ nữa chứ, úi, thế mà chả bao giờ thấy sang box Thi ca mà trổ tài, cho mấy chú nửa nạc nửa mỡ õng ẹo bên đó tắt đài cho rồi. Hehe
    Xin một phút quảng cáo: Tối qua chắc đồng chí VTM hẳn cũng ngạc nhiên về Đầu Đường. Chắc trong suy nghĩ của đ/c này, Đầu Đường là một gã lôm côm lấc cấc, to mồm, lắm lời, hoặc chí ít trông cũng dặt dẹo hoặc cái gì đại loại thế. Nhưng thực ra tớ trông rất đẹp giai, hí hí, lại phong độ phết (mấy em gái nhà mình tiếc chưa! Hí hí). Đã thế lại rất hiền, suốt cả buổi, chỉ ngồi cười duyên, chả nói câu nào, nhường diễn đàn hết cho đ/c Minh nhà ta. Thế mới biết, thật và ảo là khoảng cách xa hàng trăm cây số. Người miền Nam có câu "trông zdậy mà hổng phải zdậy" chẳng sai tí nào. Hí hí...
    bác góp ý luôn thì có phải em sung sướng không !??? Pác lại bô bô online thế này về quán xá nhà em . Thế thì còn nói cái chuyện đeck . Hẹn Pác quả đọ tửu , xem rưọu trong ni có nhạt như cafe em ko ! hờ hờ
    Được vuthanhminh sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 13/06/2005
  10. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn dầu_đường_xo_chợ đã góp ý thẳng thắn cho cái quán của mình, xin thay mặt quán vô cùng xin lỗi vì nhân viên của mình đã mang ra một cốc cafe quá nhạt. ( không biết cô nhân viên của mình có ý gì đây). Không biết dầu_đường_xó_ chợ có cường điệu quá không khi bảo màu cafe là màu lipton và có thể nhìn qua được. Mình đang phân vân 2 giả thuyết.
    - Một là bạn cố tình chê quán tôi.
    - Hai là bạn bị vấn đề về mắt ( lúc mù màu lúc lại quá tinh đến mức nhìn xuyên qua tất cả, nếu thế thì phải chữa bệnh ngay nhé).
    Nhưng chắc là giả thuyết 1 thôi, chứ bọn mình còn trẻ sao lại bị vấn đề về mắt được.
    Còn về phần quán, mình không có xác nhận lại nhiều mà chỉ nói là quán của mình mới hoạt động được 1 tháng đang trong giai đoạn thử nghiệm tìm hướng đi nên chuyện không có khách không là vấn đề gì.
    Nhưng dù sao vẫn cám ơn bạn đã ghé tham quán mình ( tuy không trả tiền nhưng đến tham đã là diễm phúc cho quán mình rồi. Thank)

Chia sẻ trang này