1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp mặt tưởng niệm cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Hà Nội

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi yeutrinh, 19/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungdia

    trungdia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    bác ui....tìm wán cuối ngõ của bác BH khó quá chả thấy có biển nào cả....bác chỉ lại cho anh em tui biết với.......rõ ràng 1 tí nhé........rời ạ tìm wán mệt muốn chết................
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Tình hình hôm qua bà con đi ọp về lăn đùng hết rồi à? Ai kể chuyện nghe vớiiiiiiiii...
    Kiến nghị chủ tịch hội ọp box mình, sẽ phải tóm cổ một bác giao trách nhiệm kỹ thuật, thu băng và lưu giữ lại tiếng hát các buổi ọp thôi. Box mình có những nhân tài như thế, mà tiếng hát cứ để bay theo sương khói trần gian thì thật đáng tiếc.
    (hic tiếc thật, sao mình không kiến nghị cái này từ sớm hơn nhỉ?)
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ối giời ơi, đinh ninh là box Trịnh off vào tối nay cơ, nhục thế!
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  4. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Chắc là box Trịnh lăn đùng hết cả thật rồi ông ạ. Chương trình hôm qua hoành tráng lắm, bắt đầu vào lúc 7 giờ tối và kết thúc sau nửa đêm, quy mô trên 30 người Có tận 2 màn ở 2 địa điểm khác nhau, một lên cao: gác 2 cafe Hoa Sữa và một xuống thấp: Hầm phố tửu quán.
    Sân khấu được thiết kế cực kỳ ấn tượng với hoa, nến và mấy bức thư pháp phải nói là trên cả tuyệt vời. Có rất nhiều điều đáng để nhớ, trong đó có trận mưa làm một số người ướt sũng, các cô gái có cớ để vuốt tóc nhiều hơn (kể cả con trai cũng thế hì hì), mấy quyển bài hát được sử dụng hết công suất. Đảm bảo sau buổi hôm nay có người cả tuần chả nói được câu nào, còn lại thì chuyển sang chất giọng khàn ấn tượng hết.
    Mà thôi, để lúc nào có ảnh thì tường thuật nhé!
    Tôi trở về khơi lại dòng sông
    Đánh thức màu xanh của tôi: Yêu thương, khát vọng
  5. Meotaylove

    Meotaylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    kho'' gi đâu , bác cứ thẳng từ ngã ba cầu giấy xuống nhá ! đi một đoạn thôi rồi nhìn sang bên tay phải ý , có cái biển quận uỷ gì đấy màu đỏ rồi bác rẽ vào đấy , rồi bác cứ đâm thẳng cho em , cứ đâm thẳng xuống cho đến khi nào ( lại ở bên tay phải ) nhìn thấy cái biển con con thòi ra ở một cái ngõ bên tay phải có đề chữ : cafe cuối ngõ đấy đấy ! bác rẽ vào đấy là .. tới
    Dung bao gio noi tam biet khi ban van con muon thu.Dung bo cuoc khi ban cam thay van con co the dat duoc.Dung noi ban khong yeu ai do nua khi ban khong the roi xa ho.Tinh yeu se den voi nhung nguoi luon luon hy vong du ho da tung that vong.Dung chay theo ve be ngoai hao nhoang' no' co' the phai nhat theo thoi` gian.Dung` bao gio` chay theo tien` bac vi mot ngay kia no se mat di.Hay chay theo nguoi nao do co the lam cho ban luon luon mim cuoi.Boi vi chi co nu cuoi con ton tai mai mai!!!!!!!!!
  6. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Phong Vũ Cảm

    1.
    Mưa chợt níu chân người ngần ngại
    Cuốn trôi từng mình hạc xương mai
    Em ơi tiệc đời là thế ấy
    Trông nghìn ngọn nến đợi tàn phai
    2.
    Như là đêm ta đến với mọi người
    Nhấp rượu vui với từng giọt lạnh
    Như là chim em về theo chén cạn
    Lạc vào xa lắc chút bâng khuâng
    3.
    Bình minh lên chợt nhớ ngón tay buồn
    Khuấy vào trong đêm một thanh âm phù nhược
    Ta đốt ngọn khói rời thành muôn cánh nhạn
    Bay về ôm trọn gió mưa tan
    4.
    Dòng chữ thả mênh mang màu đắng
    Bông hoa nghiêng đôi bóng phiêu linh
    Lửa bỗng hồng tan muôn ánh sáng
    Cho người về dìu dắt khúc tiêu vân
    5.
    Xin hát cho nhau một khúc trầm
    Như là khấn gọi với trăm năm
    Tri âm nói gì trong đêm lạnh
    Như mưa rụng xuống hết xuân ngần.
    VTC
    1/4/2004

    Anh về cố quận buồn cùng Trịnh
    Em đến tha hương hát theo Ly
  7. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    hic! bác làm thơ hay quá! sắp tới phải đóng quyển sổ để mọi người cho mấy dòng lưu bút mới được! đỉnh quá!
    một bàn tay dắt em đi xuyên qua sự sợ hãi và khổ đau. bàn tay vô hình, của anh.
    I love Saga!
  8. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Qua một đêm mưa, hôm nay chính thức thấy cả một mùa Hạ Trắng bắt đầu. Mùa xuân đã biệt tích nhưng sẽ trở về sau 3 mùa nữa với những tri kỷ, những hồng nhan. Khép lại từng đêm vui để mở ra những mùa nắng, mùa của ánh sáng năng động. Những ngọn nến tắt đi nhưng không biến mất, đã tan thành môi má hồng son. Lại nhớ nắng có hồng bằng đôi môi em. Câu hỏi vu vơ mà có thật. Mong rằng khi biến mất trong mưa lạnh, ai sẽ trở về ươm nắng xuống hàng cây...
    Anh về cố quận buồn cùng Trịnh
    Em đến tha hương hát theo Ly
  9. enbien

    enbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    đúng là qua một đêm mưa và hôm nay bắt đầu một mùa hạ trắng. Mong sao tháng tư sẽ thật đẹp như ngày mở đầu .
    chấm dứt đi những ngày mưa u ám , để " nắng có hồng bằng đôi môi em ?"
    lại gặp lại hoa loa kèn vào buổi tối hôm qua và nhớ lại CD " in memory of Trịnh Công Sơn " ngày tiễn đưa Trịnh Công Sơn về nơi cuối trời cũng bạt ngàn hoa loa kèn trắng . không hiểu vì đâu mình yêu cái màu trắng của hoa loa kèn đến thế????
  10. enbien

    enbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tigerlily ơi !
    click vào " nhật ký của một gã lần đầu đi offline " của demlangdu80 thử xem , biết đâu cũng cảm nhận được chút gì về buổi tối 31.3 đấy , nhất là lại của một người lần đầu đi offline đấy nhé !

Chia sẻ trang này