1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp Mặt...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 16/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Gặp Mặt...

    Hôm qua, em đã làm 1 trò dại dột hay ko nhỉ???Vẫn cái tính tò mò và muốn xem người ta thế nào mà cứ đòi gặp mặt em vì em chẳng thích thú gì cái trò chát chit hẹn nhau qua mạng và cũng có bao nhiêu vụ qua mạng mà chết người ,nhưng lý trí ko thắng nổi tính ngang bướng...Và trong đầu vẫn cứ nghĩ người ta biết em rồi trêu em vì có bao giờ em vào room chat đâu mà cứ nói tìm được nick em ở timbanchat..lạ thật...
    Uh ..thôi thì gặp, gặp xem mặt mũi và biết người ta tốt hay xấu ra sao mà ,cảm giác bình thường chẳng run rẩy như mình nghĩ hay ít ra fải hồi hộp lo lắng .Vậy mà em chẳng thấy gì có lẽ nghĩ đến anh nhiều hơn ...



    7h30'' ..oài giờ hẹn ,người ta gọi điện hỏi em ra địa điểm hẹn chưa và trước đấy lại còn nhắn tin em còn nhớ buối hẹn tối nay ko ,,chẳng buồn nhắn lại...đến giờ thì ra, em hẹn người ta trước cổng siêu thị , giây fút gặp nhau ko bàng hoàng mà cũng chẳng ngõ ngàng ,lạnh lùng ...vào quán ngồi gọi nước uống

    Sau vài hồi hỏi han hoàn cảnh , gia đình nơi công tác làm việc ,con bé thoáng thấy điều gì đó ko ổn trong lời nói nguời ta, trông mặt người ta thế nào nhỉ ,ít nói ,nét mặt buồn trầm...con bé cũng hỏi han qua loa vì trong lòng thấy hồ nghi...người ta trụ ở đất Hà nội này 10 năm rồi ,trông người ta sành sỏi già dặn,có vẻ chai sạn lắm hic..con bé vẫn giữ kẽ vì ko đáng tin mùh ,chẳng hiểu người ta có ý nghĩ gióng nó ko nữa ,,,mặc kệ cứ thăm dò nhau mệt lắm mà sẽ thấy ko thoải mái.

    Rồi người ta kể về hoàn cảnh , khó khăn ,kể wúa trình ngưòi ta đi xin việc ,đáng lẽ đứng thứ nhất sau 1 cuộc xét hạch vào tổng công t y gì gì ấy nhưng vì ko có tiền ko fải dân Hà nội nên bị đẩy ra ,đang nghe kể bỗng "DM nó chứ .."con bé choáng mặt đần thối ,trông người ta có vẻ cay cú và tham vọng - bon chen - ko bằng lòng về cuộc sống hiện tại .Nhưng lần đầu gặp mặt ,ấn tượng quá con bé ko thích con bé bắt đầu nghĩ người ta đang mưu mô đièu gì, toan tính điều gì...ngồi một lúc con bé cáo từ ra về ..

    Về lại cửa hàng chỗ nó làm con bé bị máy anh cửa hàng trêu , chắc nó đi lừa rồi hay cần gấp ngươi iu quá để anh lam mai mối cho ....Oạch ! con bé đâu cần chứ sock...lần sau chớ hẹn hò gì nữa, cạch đến già

    Đoạn đường về đén nhà nó cứ nghĩ thôi thì cũng biết người ta thế nào đỡ fải áy náy thắc mắc nhưng hơi giật mình vẫn thấy tâm trạng bất an...nó lại nhớ tới anh , lại ôm hình ảnh anh về đêm để tìm thấy sự bình yên trong đó , nó lai nhớ đến anh rồi ,mọi thứ lại chìm vào giấc ngủ kéo theo mọi lo toan vui buồn - mọi thứ vẫn trôi đều đặn - Ngày mai một ngày mới lại bắt đầu..




    XIN BÌNH YÊN VỀ QUA ĐÂY.....
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    ., gặp mặt và nói chuyện với những nguwòi mà ta quen trên mạng là bình thường thôi mà. Cũng như ta có những người bạn mới mà thôi. Cần phải tiếp xúc thực tế mới biết người bạn mà ta gặp là người thế nào? Bạn đừng suy nghĩ và nói rằng " cạch đến già. hic hic , chỉ là trong 100 người tốt bạn gặp 50% ng xấu và 50% người tốt. Tốt hay xấu phait có thời gian. Chúc bạn có sự lự chọn sáng cuốt trong cuộc sông.
  3. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc rất muốn gặp mặt nhưng do nhiều lý do đành không gặp mặt nhau vì quen qua mạng,mình chỉ biết được 1 phần tính cách của người ta thôi ,còn vụ gì gì đó sao nghe ghê quá vậy?
  4. tuclamroai

    tuclamroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    gặp mặt những người trên mạng thì muôn hình muôn vẻ, đủ các thể loại người tốt có, xấu có, nếu có ai đi chơi cả bạn trên mạng nên cẩn thận nhiều bài báo nói rồi đấy cũng ko có sai đâu àh.
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị ở trên thấy có vẻ chưa thân mà đã gặp nhỉ, thế cũng nguy hiểm thật đấy. Những người quen lâu lắm rùi mà mình còn ngại nữa là .... Mà nói chung cái trò gặp mặt này rất điên nhé, hichic, nhất là gặp riêng nhau ý. Brit cứ thấy nó kiểu gì nên cứ có ai bảo gặp thì nhất định chối đây đẩy hihi. Nhưng được cái là họp offline thì cũng vui lắm. Bạn trên mạng có nhiều thể loại, có những người gặp rùi xong chả bao giờ muốn gặp lại cho dù trước đây có ấn tượng tốt đến thế nào, có những người lại thành bạn tốt đấy :D Trước đây Brit đi tìm 1 cái gì gọi là 1 tình bạn bắt nguồn từ trên mạng, nhưng chán là cứ 1 thời gian là đứt --> ko tin vào cái gì trên mạng nữa. Nhưng năm 2004 thật là lạ, quen thêm bao nhiêu người, chắc là do có cùng mục đich, cùng chí hướng nên trở thành thân luôn :D, gặp nhau suốt ngay. Hihi nhớ lại cái lần đầu tiên gặp nhau ấy cũng ngố thật :))
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mình công nhận lại rằng gặp nhau qua mạng rất hy hữu để trở thành những người bạn tốt của nhau nhưng ko fải là ko có người tốt.Cái chính là do mình và do cách cư xử của mình.Đời thật hay mạng ảo thì đều có người tốt và người xấu mong rằng đừng có ai bị lạm dụng ,đề phòng trong mọi trường hợp..


    Sống thành thật với chính bản thân mình
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thôi , bạn xương rồng đừng buồn, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Biết được cái xấu mà tránh là tốt lắm rồi.
    Nói chung con người ngoài đời và trên mạng là 1 khoảng cách. Ngay cả bản thân mỗi chúng ta ở một khía cạnh nào đó đều vậy (theo ý kiến chủ quan của tớ).
    Tớ cũng có kỷ niệm buồn .....cũng ko muốn nhớ nữa. Bạn ấy thật tốt, chỉ tại tớ dở hơi
  8. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    gặp mặt trên mạng? Có lẽ đó là chuyện bình thường như bao chuyện khác .Bạn đừng buồn vì thế giới mạng cũng phức tạp như ngoài đời sống vậy , có ngưòi tốt và cả những người xấu nữa,bởi vì ko ai là tốt trọn vẹn cả mà .Cũng may những người bạn mình đã gặp lại ko đến nỗi tồi tệ như thế .
  9. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Từ online chuyển sang thực tế khó chưa từng thấy,babe đã chat với bf trong 1 thời gian dài vậy mà khi bf đòi nói chuyện điện thoại là babe hết hồn,hơi rung, hơi mắc cỡ, đủ thứ hết,mà bf của mình đâu phải người việt,1 vài tuần gần đây hắn đòi nói chuyện điện thoại,trời ơi sao mà cứ thấp thỏm run rẩy vì hắn là người tây nói tiếng anh,hôm nay gọi cho hắn ,không hiểu sao hắn còn trẻ mà giọng hắn hơi bị khàn,nghe hắn nói hello làm mình hết hồn,trời ơi phải nói là cái giọng nói của hắn dễ thương quá ,chắc do hắn còn trẻ ,mới 20 tuổi bằng với babe ,vì mấy cái giọng nói trước đây mình nghe hơi khác hơn,nhưng mà mình do lần đầu nói chuyện nên mắc cỡ chả nói gì rồi cúp máy làm hắn bây giờ đang nổi giận đùng đùng chẳng biết làm sao nữa,anyway hắn đẹp trai quá ...

Chia sẻ trang này