1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gấp, mình cần giấy chứng nhận nhập viện của bệnh viện, làm ở đâu??? Và muốn hỏi về cuốn "Một thời để

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nguvanbaochi, 12/06/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Ngữ Văn nhanh nhạy nhỉ :-bd . Ngữ Văn thử nhận xét bài thơ của FN vừa viết đi. Anh thấy trong đấy có đầy đủ những cảm xúc từ đồng cảm, cảm kích,.. và xen lẫn đó là sự xót xa, muốn che chở mà phải rất chân thành mới viết được những cảm xúc đó đấy.
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hóa ra trái tim bạn PK ngoài cảm nhận cái đẹp của phụ nữ thì còn biết cảm nhận cái đẹp của văn thơ nữa [r2)]
    Mình sẽ ko nhận xét bài thơ của FN, bởi vì, có những điều ko nói ra lại ý nghĩa hơn [r32)]
  3. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Bài thơ của anh FN dễ thương quá, chị nguvan là cứ phải cẩn thận với câu thơ cuối ạ :D
  4. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Trái tim anh còn cảm nhận được cả vẻ đẹp của em khi em đang cảm nhận về trái tim anh nữa. :x .
    Nhưng anh sẽ không nhận xét vẻ đẹp này của em, bởi vì, có những điều không nói ra lại ý nghĩa hơn [r32)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sao cô lại xui Ngữ Văn phải cẩn thận chứ? [r23)] . FN còn dễ thương hơn cả thơ mà.:-bd
  5. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Tại trước đó anh FN có bảo "Ở đây nếu có người mong" mà cô đồ là có nhiều người mong lắm nên chị nguvan phải cẩn thận trước khi "gửi cả lòng bàn tay" :D
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Chị cũng công nhận là dễ thương. Nhưng thơ thôi mà, ko cần phải thận trọng quá Socola ạ [r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhận xét về câu nhại lại của bạn PK (chỉ 1 từ thôi): Được!

    (Mặc dù ko care chuyện người khác nghĩ về mình tốt-xấu như thế nào, nhưng vẫn phải khen bạn biết cách chém gió ;)))
  7. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Em nói vậy, thì anh cũng thú nhận là:
    Anh xấu tính lắm. Anh thường tự nhủ với mình là không được nghĩ tốt về em, vậy mà mặc dù đã cố gắng nhưng anh cũng vẫn không làm được. :(( .

    Những lúc anh mềm lòng thế này, không hiểu FN lại đi đâu nữa không biết mà không thấy online. Mai phải mắng cho chú í 1 trận. [r23)]
  8. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Tình cảm là cái tự nhiên mà Sô ơi! Một khi đã thích thì nhích ngay, để lâu là chậm trể đó! FN với ngữ văn đang để cho sự tự nhiên dẫn dắt cảm xúc :D

    Hay là Sô hẹn với Phimkhach đi rồi chúng mình cùng tổ chức 2 đôi tập bơi. Mùa hè đang nóng thế này ...
  9. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Nếu để cảm xúc dẫn dắt thì em lại không dám bàn rồi.
    Còn về tập bơi thì chú phimkhach có nhiều học trò lắm anh với cả em biết bơi rồi khỏi cần tập :D
  10. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Sô yên tâm cho dù phimkhach có nhiều học trò nhưng tất cả đều không sánh với Sô được. Chỉ cần Sô gật đầu đồng ý một cái là Phimkhach cho lũ học trò ra de ngay! Mà biết bơi rồi thì đi bơi cho mát. Với lại Sô cũng phải trợ giúp cho FN trong cái khoảng dạy bơi cho Nguvan vì cho những động tác mà chỉ nữ dạy cho nhau mới phù hợp. Động tác đó mà FN dạy ngữ văn thì không còn là động tác bơi mà biến tướng sang động tác khác rồi [:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này