1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp một người tốt...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi cobematbuon2010, 13/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobematbuon2010

    cobematbuon2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Gặp một người tốt...

    Hôm đó tôi trên đường đi từ Thành phố về Tiền Hải. Đang bon bon trên đường thì thấy có mấy người đi ngược chiều mình mặc áo mưa ... nghĩ bụng chắc phía trước mình đang mưa. Chắc mẩm trong cốp xe có áo mưa nên vân ung dung tiến về phía có mưa. Đi được khoảng hơn một cây số thì mưa thật thế là dừng lại chỗ có gốc cây( chỗ đó rất thưa mà lại gần cánh đồng) mở cốp xe ra, nhưng... chả thấy có cái áo mưa nào. Bỗng trời mưa to hơn. Mọi người có áo mưa cũng phải trú nữa. Thế là tôi lại lao xe sang bên đường có một nhà có cái mái hiên thò ra ngoài. Lúc đó ở đó có mấy người cũng đứng trú mưa. Và tôi đã nghe thấy có một giọng nói cất lên " em gái không có áo mưa à?" sau câu nói đó thì anh mở cốp xe và đưa cho tôi một cái áo mưa.Cảm động quá không biết nói gì may mà vẫn còn kịp nói lời cảm ơn. Vì mưa ngớt lên anh cũng đi luôn mà. Tôi chỉ kip nhìn được số xe của anh 17 ...5997. Anh lại rất đẹp trai nên tôi thấy hơi tiếc.......
  2. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Khiếp , thế mà chị ko "giả nai " 1 tí , chắc là lấy được lòng anh ấy hơn đó . Sao chị ko bảo là thôi , em cảm ơn nhưng em cũng hơi ngại , ko biết anh ở đâu mà trả , hay là anh cho em số điện thoại của anh để mai em mang trả lại cho anh , đảm bảo anh ấy hơi bị ấn tượng với chị đấy . Nhưng hơi tiếc , ko sao , nếu có duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại
  3. cobematbuon2010

    cobematbuon2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thế chị mới nói là tiếc vì lúc đó đang cảm động vì lại có người tốt thế mà. Nhưng không sao nếu có duyên chắc sẽ gặp lại thôi.Nhưng chả biết là đến bao giờ nữa.hix
  4. hangdoc_chuanen

    hangdoc_chuanen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Nếu là anh lúc đó anh cũng đưa áo mưa cho em, mặc dù lúc đó chỉ có 1 cái ............. anh có mục đích của mình đó "trên đời có ai cho không cái gì bao giờ" hehhe hiểu chưa cô em ngây ngô ..
  5. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nếu là anh lúc đó anh cũng đưa áo mưa cho em, mặc dù lúc đó chỉ có 1 cái ............. anh có mục đích của mình đó "trên đời có ai cho không cái gì bao giờ" hehhe hiểu chưa cô em ngây ngô ..
    [/QUOTE]
    Câu này thì ko cần phải "bình loạn" thêm gì nữa , bởi vì nó quá đúng roài
    @cobematbuon2010 : Nếu sau này mà có duyên gặp lại , chị phải tận dụng cơ hội đấy nhé ... Nếu mà thành công , công em là to lém đấy
  6. cobematbuon2010

    cobematbuon2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nếu là anh lúc đó anh cũng đưa áo mưa cho em, mặc dù lúc đó chỉ có 1 cái ............. anh có mục đích của mình đó "trên đời có ai cho không cái gì bao giờ" hehhe hiểu chưa cô em ngây ngô ..
    [/QUOTE]
    Đâu phải làm một điều gì đó cho người khác đều phải có mục đích chứ. Anh có mục đích thì chắc gì đã được người khác cho là tốt.Tôi biết là "ở đời không ai cho không ai cái gì" nhưng thế tôi mới coi là đồ hiếm it gặp nên tôi mới kể câu chuyện này mà.
    To: mylove;
    Chi cũng chẳng biết có nhớ được mặt người ta không nữa nhưng hy vọng nếu gặp lại thì sẽ không để tình trạng không nói được gì xảy ra.
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Ko phải tiếc. Lên đài truyền hình làm quả nhắn tin tìm ... người lớn lạc, ng` như thế như thế, đi qua xe máy (???) như thế như thế BKS là như thế như thế, chắc là tìm đc ấy mà. Có xe (???) thì nhà chắc cũng có TV, hoặc ko thì cũng có ng` nhà có, một cái tin đó đăng lên là có ng` wan tâm ngay. Tìm đc ấy mà. Ko phải tiếc.
    Chúc em may mắn .

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này