1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp một tên dở hơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi memory2006, 01/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    bạn memory là thân con gái
    kể cũng lo lo
    ko biết đọc được chửa
    nói chung tình hình rất chi nà tình hình
  2. smth2hope

    smth2hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Mình nghĩ anh chàng này quá hấp tấp, vội vàng. Mặt khác mình cũng nhĩ bạn bắt đầu "cảm" anh chàng này rồi, phải ko??
  3. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Hắn chẳng non tí nào , hắn cũng chẳng hấp tấp ..... Tất cả là theo sắp đặt của hắn !
    Xin lỗi bạn , nhưng chắc chắn 1 điều là : đã có 1 lý do nào đó khiến hắn nghĩ rằng bạn là 1 cô gái dễ dãi , hắn đã lầm tưởng về bạn !
    Bạn thử nghĩ xem !
    Dù sao thì bạn đi cùng hắn lần 2 vẫn là 1 sai lầm , bạn chưa hề kiên quyết !
  4. memory2006

    memory2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bạn của phải là người xấu, anh ấy là giáo viên, trong khi gặp: tớ, hắn và anh ấy nói chuyện rất tử tế, anh ấy học cùng với lão kia, bạn lâu ngày mới gặp nhau mà. Mà hắn thì những lúc như vậy lại rất tử tế, kể cả những lúc tớ lên cơ quan hắn giải quyết thủ tục hắn cũng gọi điện trước cho tớ lên gặp ai, rồi hướng dẫn thủ tục đầy đủ( mặc dù cviệc của tớ không liên quan đến trách nhiệm của hắn)..., xong việc mời tớ vào phòng làm việc của hắn giới thiệu tớ với mọi người hết sức lịch sự, lại mời đi uống nước đàng hoàng.Thế nó mới khó hiểu
    Mà tớ không khoe khoang đâu trông mặt tớ là đã biết ngay là người nghiêm túc, đàng hoàng, tử tế rồi chứ đâu phải loại người dễ dãi gì đâu. chỉ có điều không thể hiểu nổi lại có người lại làm thế với mình, thề là chưa gặp kiểu như thế bao giờ....????
    Tớ chỉ muốn nói lên bức xúc của mình với loại người này thôi, đây là lần đầu tiên tớ gặp những kẻ như thế này nên cứ nghĩ là người tốt ai ngờ mua thêm cục tức vào mình, điên không chịu được
    Đúng là sai lầm lớn nhất của mình là gặp tên chập mạch ấy.
    Thanks mọi người nhé.
  5. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Quá tam ba bận cho hắn hôn thêm phát nữa đi bạn
  6. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra fải cho nó ăn vài cái tát và đôi tông vào mặt sau khi hết bất ngờ mới fải! Ko tưởng tượng ra được là có cái kiểu này? Nếu có muốn làm họ Sở thì ít ra cũng fải tạo cho ng ta chút tin tưởng và thân quen đã, đằng này mới gặp lần đầu? Bệnh quá!
    Tránh xa thể loại này càng xa càng tốt , sợ ko trị được nó lại bị nó dở trò tiếp thì mệt! Tránh...tránh gấp chị ơi!
  7. matbao2007

    matbao2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm với chị vì gặp phải cáo.
  8. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    kô thể hiểu nổi cô này, ko đồng ý thì thằng nào dám kiss với vẩn là cho ăn tát ngay đằng này.... chắc là lại bịa chuyện đây mà,hắn làm được những 2 lần, chỉ phản ứng yếu ớt ????? gái mà vậy à??? đọc mà bực ko chịu được.
  9. denvatrang

    denvatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    bạn gặp phải Cáo rồi. cắt mọi liên lạc đi bạn ạ.
    nếu hắn còn làm phiền đến bạn thì báo công an
    tội làm phiền đến người khác. phải cho những tên họ sở này bài học
  10. matbao2007

    matbao2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Này anh soniczzz..gì gì kia, anh không đọc kỹ mà phát biểu lung tung thế à.
    Không phản ứng để nó muốn làm gì thì làm à, có mà bị thần kinh à, nó to béo, mình thì bé nhỏ, lại làm cái việc đó bất ngờ ngoài suy nghĩ của mình thì làm sao mà chống lại. anh bảo không đồng ý thì làm sao nó làm thế, thế mà nó làm thế đấy, thế mới có loại thần kinh thế.
    Bực không chịu được, người ta viết bài để mọi người chia sẻ, biết mà còn tránh xa chứ dở hơi mất thời gian mà đi bịa
    anh đúng chẳng ra làm sao, bực cả mình..

Chia sẻ trang này