1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp một tên dở hơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi memory2006, 01/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bọn này giống như bị thiếu tình lâu năm nên có thấy con gái người ta vồ vập như nắng hạn gặp mưa, sợ nhất loại lệch lạc tư tưởng này.
  2. memory2006

    memory2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em matbao2007 nhé! Hôm nào gặp em nhé
    Đúng là chuyện này mình cũng thấy nó chẳng sao cả, nhưng là sự thật không phải chuyện bịa. Sau chuyện đó mình cũng thấy rất buồn bực. vì gặp đến lần thứ 2 rồi vẫn để chuyện đó xảy ra Trong chuyện tình cảm thì mình ko có kinh nghiệm gì hết nên không tránh được. Đúng là lúc ấy rất là run sợ rồi, chỉ muốn đi về thật nhanh thôi, về nhà vẫn còn run và nghĩ rằng đúng là mình tin người quá đáng thật.
    Nhưng mình thấy con trai bây giờ đáng sợ lắm, chẳng biết thế nào mà lần cả...xin lỗi em không muốn vơ đũa cả nắm
    Chắc là cạch bọn này suốt đời mất, phiền mọi người quá.
  3. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh và bớt giận bạn ơi. Chỉ là anh sonizz này hiểu nhầm chị em mình thôi, cứ nghĩ tại chị em mình phản ứng yếu ớt nên thằng đó mới có cơ hội kiss bạn memory ==>> suy nghĩa sai lệch.
    Phải công nhận thằng này đúng là một thằng khốn thật. Chị em nên cẩn trọng và có biện pháp đề phòng. Tốt hơn là khi đã ngửi thấy mùi "be he" thì nên hạn chế đi riêng, để nó ko có cơ hội thực hiện hành vi cưỡng kiss. Nói thật chứ phản ứng mạnh quá cũng ko được, lỡ nó điên lên nó lại làm tới thì chít. Tốt hơn là mềm mỏng, nhẹ nhàng, dứt khoát. Còn khi nó đã lì lợm cố đấm ăn xôi thì mấy chị em biết nên đánh vào đâu vừa đỡ tốn sức mà vừa tiêu diệt địch nhanh gọn rùi đấy. Trường hợp này cần phải hết sức bình tĩnh mới có thể đối phó được. Hừm, mấy thằng này nên gặp phải cao thủ đánh cho bữa sau tiệt đường làm ăn lun. Bực
  4. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    thằng này mà iu em thật anh đi đầu xuống đất
  5. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    hiểu nhầm là thế nào nhỉ? mình thử phân tích trên quan điểm mình nhé : hắn ta là người có học có danh dự, nếu có ăn một cái tát cũng ko đến nổi tức quá mà làm liều được( ít ra cũng phải sợ mang tiếng thô..)
    còn tại sao hắn lại làm vây? vì hắn nghĩ cô lẳng lơ thôi ( chắc là hắn gặp nhiều người như thế) cô có việc nhờ hắn giúp đỡ, nên hắn biết chắc rằng cô ko dám phản ứng quá mức phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nên hắn mới dám làm thế. tên này nếu cô ko cho ăn tát thì hắn còn làm dài dài, mà đã vậy sao cô vẫn còn đi gặp hắn sau cái lần đầu tiên nhỉ? còn dt, nt nữa, chả hiểu nổi cô ! giải thích dùm xem nào? hay là có gì phải nhờ vả hắn?
  6. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Những giai càng đàng hoàng, tử tế bấy nhiêu thì hay làm trò động trời kô bạn à.Nếu là tôi thì ít ra hắn cũng bị ăn vài cái tát vào mặt rồi.Mà giai là giáo viên đàng hoàng thế thì tôi nghĩ động cơ là rất có thể.Vì bản chất đạo đức sáng ngời thế nó chỉ có thể che giấu trước mặt mọi người thôi, bên trong nội tâm nó kô thể kiềm chế đc.Cũng có thể dó bức xúc qua, kô đc giãi toả cùng ai nên mới làm trò thế với bạn.Nên tránh xa càng nhanh càng tốt và cũng kô cần cho hắn bài học nào cả.Hắn là giáo viên hắn có thể tự dạy mình, mà hắn dạy hắn còn kô xong thì đi dạy ai?(potay với tay giáo viên này).Cái chính là bạn nên chay cho xa,kô hắn mà lại tiếp lần 3 túm đc bạn thì rồi đời bạn nhé!.Lúc đó thì chỉ có ngồi đó mà khóc hu hu với tên giáo viên đểu kia.Có rất nhiều trường hợp giáo viên hãm hiếp học sinh và những em nai tơ non dại, bạn kô có đọc à!,thế sao lại còn chui đầu vào rọ làm gì.Thôi chúc thành công nhé!,kô nên có cảm xúc với loại giáo viên dõm đó làm gì!.Cố lên quên hắn đi và làm những việc mình cần làm trước mắt(khổ lắm yêu với chả đương) đến chán!.
  7. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0

    đơn giản lắm
    thằng này hoàn toàn bt, chỉ là nhu cầu #%^&*( quá cao và ko chung thuỷ cả ny thôi. 1 thằng siêu bựa
    nó là 1 thằng đã có ny, ny nó đi vắng hoặc là thế nào đấy, nó gặp ấy và có cảm tình với ấy, ấy cũng thừa nhận ban đầu hơi thích nó, song về sau ngày càng khinh càng tởm, nó nghĩ là ấy thích nó như ban đầu nên làm thế với ấy, mục đích là đưa đến $%^^&* rồi thôi, quay về cả ny như chả có j, giải quyết nhu cầu và muốn thử cảm giác mới ---> bựa kinh
    cách giải quyết: nó nhắn tin ko trả lời, gọi điện thì cứ bảo bận rồi dập máy í, đừng phí lời chửi rủa với hạng người dai như đỉa đói này. Mấy thằng kiểu này bựa lắm
  8. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    quên mất
    nếu nó đúng là loại người như tớ nói thì ấy cứ bảo là ấy có ny rồi, nó sẽ thôi ko làm phiền nữa. Còn nếu nghe thế vẫn cứ gọi điện rủ rê làm phiền quá nhiều thì tốt nhất là báo cảnh sát cho thằng này vào trại thương điên. Đừng bao giờ đi đâu cả hạng người này, nguy hiểm đấy
  9. memory2006

    memory2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    uh. như bạn maxinh này nói đúng đấy.Tớ chừa rồi. còn tớ cũng có nhờ vả gì hắn đâu mà ngậm bồ hòn như bác soniczzz nói. Vụ này tớ chết khiếp, cũng đủ thấy mình "thần kinh" rùi...khiếp quá bác cứ phản đối em kinh quá. còn cho nó cái tát lúc ấy khổ thế lúc ấy ko làm gì được...bây giờ nghe bác khích em cũng muốn cho nó ăn tát thì muộn mất..akay thật! Mà nó xin lỗi xong tớ cũng có nhắn nhủ gì với nó nữa đâu mà nó cũng không làm phiền tớ nữa rồi.
  10. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Thằng này....thế mà khôn

Chia sẻ trang này