1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp người đã quen qua Net - help me!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meocutduoi, 10/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meocutduoi

    meocutduoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Gặp người đã quen qua Net - help me!

    Còn gần nửa tháng nữa là em phải anh ấy. Anh ấy ra vào khoảng mồng 6-7 Tết.
    Em thích đi hồ Tây. Lúc đó, liệu ở hồ đã có những dịch vụ gì rồi? Nên đi những chỗ nào ở hồ Tây?
    Liệu đến Tết, HN có lạnh hơn bây giờ không nhỉ? Nên ăn mặc ra sao? Có nên trang điểm gì không?
    ...
    Hồi trước, em có hỏi những câu tương tự thế này thì mọi người bảo là còn 6 tháng nữa, lo làm gì? Bây giờ chỉ còn 2 tuần nữa, làm ơn hướng dẫn giùm nha! (em chưa đi chơi riêng bao giờ, thiếu kinh nghiệm trầm trọng)
    Thanks!
  2. Nhu_Lai_Than_Chuong

    Nhu_Lai_Than_Chuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    "em phải anh ấy" thế là thế nào nhỉ mình chẳng hiểu bạn nói gì cả, chắc là phải gặp anh ấy
    Thời tiết năm nay thất thường quá, lúc nóng lúc lạnh, "chả biết đằng nào mà lần"
  3. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, bạn nên dự trù sẵn 2 bộ quần áo: một bộ cho trời rắt lạnh và một bộ cho trời ko lạnh lắm. Nhưng theo nguồn tin từ thông tấn xã vỉa hè của mấy con bạn mình thì Tết năm nay có vẻ lạnh đấy.
    Mà bạn nên ăn mặc đơn giản thôi, đừng cầu kỳ quá. Tất nhiên là khi đi chơi thì có thể điệu đà hơn thường ngày một chút. Đặc biệt là khoản trang điểm thì tuyệt đối là phải nhẹ nhàng thôi. Đừng để anh bạn của bạn có cảm giác rằng bạn sắp phải lên sân khấu hay cái gì tương tự như thế. Con trai sợ nhất là gặp phải những cô gái trang điểm quá ư là đậm đà đấy.
    Còn về khoản chuyện trò thì bạn nên nghĩ trước một số điều bạn sẽ nói hay những chuyện bạn sẽ kể cho anh ấy nghe. Khoản này ko bao giờ thừa đâu. Vì đề phòng khi anh ấy ko biết nói gì thì bạn có thể nói hay kể những gì mà bạn nghĩ hay chuẩn bị từ trước, tránh để cuộc trò chuyện rơi vào im lặng gây cảm giác ngại ngùng cho cả hai bên. Nhất là trong trường hợp hai bạn mới gặp nhau lần đầu.
    Bên cạnh đó việc chuẩn bị trước cho cuộc trò chuyện là ko hề thừa. Mình đoán rằng hai bạn quen nhau trên net. Mà bạn nên biết rằng có những người ở trên net có thể ba hoa chuyện trên trời dưới bể nhưng ở ngoài đời họ lại là một bị thóc chính cống đấy.
    Còn một điều nho nhỏ dặn bạn nữa là hãy để cho anh ta thấy con người thật của bạn, đừng màu mè kiểu cách cố tình gây ấn tượng. Nhiều khi nó lại gây phản cảm đấy.
    Chắc anh bạn của bạn chưa ra HN lần nào phải ko? Nếu bạn muốn đưa anh ta ra hồ Tây thì mình thấy ngoài đó chẳng có gì chơi ngoài trò chèo thuyền và đạp vịt cả. Đấy là chưa kể hôm đấy trời lạnh mà hai bạn lang thang ngoài hồ nhiều thì dễ cảm lạnh lắm đấy. Người trong Nam chịu lạnh kém lắm. HN còn nhiều chỗ, nhiều cái hay khác cơ mà?
    Cuối cùng chúc bạn có một buổi hẹn thú vị và đáng nhớ. Khi nào có kết quả nhớ báo cáo đấy.
    ...Dẫu chẳng thể nào quên
    Nhưng em cũng không còn nhớ nữa...
  4. meocutduoi

    meocutduoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Trời, người Nam chịu rét kém lắm sao? Uh, chắc là thế rồi. Nhưng vào mồng 5-6 tết thì làm gì có chỗ nào lý tưởng để đi nhỉ? Chỉ bảo giùm.
  5. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là đi dạo quanh 1 vòng hồ Gươm rồi hồ Tây sau đó vào 1 quán cà phê ấm cũng và lãng mạn nói chuyện, thế là ổn
    Everything I do, I do it for you
  6. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    xoá
  7. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Hì, ai lại đưa nhau ra Hồ Tây trong lần gặp lần đầu bao giờ hả cô bé...Khung cảnh quá thênh thang, bát ngát dễ khiến con người ta thấy....buồn ngủ....Đừa thôi, nhưng bé này, khi đấy 2 người đối diện với nhau sẽ không tránh khỏi những ngượng ngập...Tốt nhất là nghe theo cái anh gì tuoitretaicao ý, đi dạo phố rồi rẽ vào quán cafe nào ấm cúng, có ca nhạc thì tốt, khi bí lời còn có cái mà thưởng thức....Bé làm thế nào trông mình xinh xắn và trẻ trung là ok rồi. Vậy hỉ, có gì vui thì báo nhé... ( có cần chị tư vấn quán cafe nữa ko)
    <FONT face=Tahoma color=blue size=3><STRONG>Nhung con duong anh di roi se dua anh ve ben em</STRONG></FONT>
    Được tranganhfut sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 13/01/2004
  8. diepleaf

    diepleaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ ai lại lên Hồ Tây chơi vào mùa này,lạnh chết
    Ờ thì đi chơi ở Bờ Hồ vậy,uống cà phê ở City View,xem anh này thích ăn gì thì chọn sẵn vài địa chỉ hay ho đi...Mà anh ấy là thế nào với bạn nhể ?? Thân thiết thì mời về nhà,ko fải thì kèm thêm mấy người bạn đi cùng cho đỡ lúng túng.
    Mà cái bạn Your Lady ấy ,khuyên cẩn thận thật
    ...Lo được cho mình mới lo được cho người khác!!!

Chia sẻ trang này