1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp... người lớn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi maryhappy, 06/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Gặp... người lớn

    Chào các anh các chị,

    Em mới bị ny doạ là.. ra mắt Chính phủ đồng bào. híc híc.. Chính phủ là bố mẹ anh í thì em gặp rồi, chị gái , họ hàg cũng gặp rồi.. nhưng chỉ là đi măm măm.. nên ko thấy bị làm sao.. với lại.. ko bị ngồi nói chuyện "người lớn"... thi thoảng họ mới lên đây chơi mà
    Em mặc dù gặp bạn bè mới cũng ko nhát lắm, cũng cuời nói vui vẻ, nhưng đây lại ko phải bạn bè.. mà là pụ huynh.. nên thấy ức chế lắm.. sợ nhất là lại bị chê sao nó gầy thế... ờ thì em gầy cũng quen rồi, nhưng mà phụ huynh em chê thì chả sao, bạn be em chê thì cũng chả sao, NY em chê thì cũng chả sao... nhưng bố mẹ họ hàng nhà anh í mà chê thế,. em thây ức chế lắm, em bảo chứ : Chính phủ gặp sau đi... ặc ko biết nói thế có bị giận ko anh chị nhỉ ??
    Em đi làm cũng mấy năm rồi, nhưng cư xử với nguời lớn thì vẫn còn non lắm, thế nên cái chuyện.. gặp người lớn là em.. cũng thấy ngại lắm, cứ uớc giá mà chả phải gặp ai... chắc anh í nghĩ mình trẻ con nên mói ưóc vớ vẩn thế...
    Bác nào có kinh nghiệm.. vụ gặp NL.. nói chuyện nghiêm túc... chỉ giáo cho em với.
  2. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm vừa hôm qua, còn nóng hôi hổi: Gặp 1 phát là bị papa của anh yêu mời uống nước, sau đó là 1 loạt câu hỏi, đại loại: Cháu tốt nghiệp trường nào, nhà ở đâu, bố mẹ bao nhiêu tuổi, còn đi làm hay nghỉ hưu, nhà có mấy anh chị em, đang đi làm cho CTy nào, công việc có vất vả không? (hic, ai bảo yêu công an nên bị điều tra lý lịch kỹ thế là phải rồi). Đại khái hỏi câu gì thì mình cứ dạ thưa đàng hoàng, trả lời lưu loát, thỉnh thoảng hỏi thăm lại vài câu chứ đừng ngồi im, kiểu "hỏi gì-đáp nấy" (cái này do mình có kinh nghiệm đi phỏng vấn ở nhiều cty rồi nên cũng không sợ lắm). Sau đấy là tiết mục vào bếp với mama của anh yêu. Hic, cái này mới thấm thía là trước đây không chịu học hỏi mẹ yêu . Ăn uống dọn dẹp xong, màn chào hỏi và chương trình hỏi đáp được lặp lại với các cô dì chú bác... Phù, cuối cùng cũng xong. Hôm nay đang hồi hộp chờ đợi feedback
    Ngày xưa tớ cũng cực kỳ ngại chuyện gặp Chính phủ "nghe và trả lời chất vấn", nhưng nghĩ đi nghĩ lại kiểu gì cũng không trì hoãn mãi được nên cứ hô quyết tâm. Ngồi tưởng tượng thì thấy ghê ghớm chứ thực ra thì chẳng có gì đáng sợ cả.
    Yên tâm đi, chúc thành công!
  3. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tớ thấy cậu thế là thành công rồi, chúc ,mừngc ái..
    Thực ra tớ gặp gần hết thành viên CP rùi... có lần Cp ốm tớ còn nấu cháo cho CP ăn mà.. hờ hờ, nhưng chắc là lần này đông hơn... thêm các thành viên quốc hội nữa thì phải nghe nói gần chục mống, híc, đào đâu ra mà nhìu thế...
    Chuyện hỏi han nghề nghiệp rồi gia cảnh cũng sơ sơ rùi... biết tớ học gì làm gì, nhưng mà hình như về lần đó tớ bị chê gầy... nên lần nào cp lên hoặc anh về nhà cũng hỏi anh í là Nó đã béo lên chưa... ặc ặc.. Hôm nọ gặp cả 1 binh đoàn họ hàng tren này, chắc cũng bị chê gầy.. nên có người gọi về.. mách cp... thế là hôm qua anh í về nhà, cp gừi lên bao nhiêu thứ để tớ ăn cho béo... còn bị zai đùa là.. ăn nhiều thế mà ko béo là bà lên đòi
    ặc ặc... tớ rất ngại ấn tượng của họ về tớ là 1 con bé gầy còm ốm yếu.. nên fải cố tập kuyện thể thao cho lên cân
    Tớ gặp NL thươờg ko hay nhe nhởn như gặp hội thanh niên, mà tớ ngai nên cứ ngồi im à.. thi thoảng tương 1 câu gì đó.. hoặc hỏi thăm sk... chứ ko có nổ súng liên thanh ... vì ít nói nên tớ càng có nhiều time để mà run
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Mà đúng là tớ cũng chả hiểu khi gặp CP thì ngoài những lúc mình bị chất vấn ra mình phải hỏi han hay trò chuyện gì với CP nhỉ????
  5. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu thì sợ nhất bố vợ tương lai, vì tửu lượng bố cháu gần bằng nhà cháu, chẳng biết thằng nào thua thằng nào, chỉ khổ hai người phụ nữ, những hôm ấy thì cứ gọi là...
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Ox em bảo là cuối tuần này sẽ về "ra mắt" , thăm nom hai cụ nhà em (đi 1 mình), thế có liều ko cơ chứ . Em thì đang "du hí" bên Châu Âu, thế đâm ra là Ox lo ko biết nên nói những gì, cứ hỏi tính tình các cụ nhà em như nào, lại còn sợ khỏan nhậu nhẹt nữa chứ (bố em uống hơi bị đỉnh, còn Ox nhà em thì 1 chén là ngất hết nửa ngày), mà bố em cứ thấy con gái có khách , là thể nào cũng lôi ra nhậu nhẹt cho mà xem . Hic hic, cứ như kiểu chọn rể = rượu ý. . Ox em thì cũng hơi giừ gòy, lại làm bên báo chí (chính trị), thế nên ba cái chuyện gặp gỡ chính phủ , đảng hội, đòan đội... này coi bộ không ăn nhằm gì mấy .
    Còn em thì ko sợ gặp CP đằng nhà người iu, hị hị, ko gì cũng có chút mồm mép và tài vặt, chỉ sợ các cụ chê ... mũm mĩm quá, ăn hết phần của con dzai các cụ ý thôi. Còn lại thì vô tư, bạn gì cũng thế, tự tin lên chút, gầy cũng có sao đâu, gầy thì càng có thể ăn nhiều nhiều nữa, tha hồ ăn mà ko sợ phì nhá. Mí cả em thấy, chống lầy vào gòy, tự khắc sẽ đẫy đà hơn đấy, lúc đó có khi lại lo phát tướng ý chứ .
  7. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Hì, may quá. papa của mình và anh yêu tửu lượng ngang nhau. Cả papa của anh yêu cũng thế, chả ai kém ai.
  8. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    oài, thế nhà bạn đã cuới nhau chưa ?? hihi.. mà đã thẫy mũm mĩm...
    Mẹ anh toàn bảo anh í là.. sao mày thì béo còn em nó thì gầy.. mày ăn hết phần nó à
    anh í thì chả phải ra măt nhà tớ,... vì tối nào chả điểm danh... nên cũng dễ hơn.. còn kia là chỉ loáng thoáng gặp.. nên bị soi chắc kỹ lắm
    Này.. có bạn nào biết xem bói chỉ cho tớ cái.. có phải tuổi tớ, con gà, năm sau cươi ko đẹp ko ?? rõ ràng năm sau đưọc tuổi, thế mà sao lão nhà mình kêu ko đẹp.. mà xem cưới là xem tuổi con gái chứ nhỉ, ai xem tuổi con trai.. lão bảo mình là ko năm nay thì phải 4 năm nữa... mình cóc tin.. ai theo tuổi con zai bao giờ
  9. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Nghe phức tạp quá nhỉ. Tớ nghĩ ko đến nỗi căng thẳng lắm đâu. Các mẹ bây giờ cũng quý con dâu lắm.
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Tui thì hổng fải mẹ chồng mà là bà nội chồng. Bà hỏi từ A đến Z. Lắm lúc giống đang bị tra tấn. May mà tui luôn được chồng giải cứu đúng lúc lâm nguy .

Chia sẻ trang này