1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp... người lớn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi maryhappy, 06/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
  2. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    HIhi.. tớ thì bảo với lão là năm sau đẹp.. nhưng lão kêu.. tuổi em ko đưọc năm Hợi...
    còn anh thì năm nay hoặc 4 năm nữa mới cưới đưọc,,. vô lý
    Mình cãi lại là... xem tuổi con gái chứ.. thế là.. cả 2 đứa im.. ko cãi nhau nữa...
  3. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Hihi, anh nhà ấy ngang như cua bò Lấy vợ xem tuổi đàn bà, llàm nhà xem tuổi đàn ông, các cụ đã nói thế rồi mà còn cứ cãi. Năm nay mà ấy cưới thì phải đợi qua Đông chí. Tớ tính rồi, qua Đông chí với đầu năm sau chẳng cách nhau là mấy, nên 2 đứa quyết định "ra giêng anh cưới em" Thế nên mới có phiên trả lời chất vấn của chính phủ vào hôm CN vừa rồi.
  4. TMM

    TMM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một cảnh nhỉ :) Tớ thì "ra mắt" bố mẹ chồng tương lai qua chat chit YM :D, tớ đang ở nước ngoài mà. Cứ thỉnh thoảng mẹ chồng lại gọi hỏi con dâu xem có khoẻ ko, (tại tớ là chúa ốm đau), rồi hai mẹ con buôn chuyện mỹ phẩm, rồi đủ các thứ trên đời, hehe. Còn gặp mặt thì đúng 1 lần đến chơi, khi còn "chưa có gì" ;) không biết là đến lúc về thì tớ sẽ lúng túng thế nào đây.
  5. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hì hì.. vấn đề là lão nhà tớ vừa ngang lại vừa già.. nên dở cái trò chọc tớ là ko năm nay thì 4 năm nữa anh mới được tuổi, eo ôi, lúc ấy gài chết đi được..
    Tớ chả biết thế nào. vì lão bắt tớ vỗ lên cân để đủ sk..hồng hào còn ra mắt Cp.. ức chế ko chịu được..hê hê..
    Thế nên tớ bảo.. cp để sau đi, để em chơi nốt năm nay... chứ thành viên cp thì gặp rồi.. bây giờ mà gặp theo kiểu binh đoàn nhà họ... thì là sắp bị sờ đến chuyện NL, nghiêm chỉnh rồi,, hữm.. hãi lắm..
  6. dhlv

    dhlv Guest

    Tương lai thì con dâu còn "lấn át" mẹ chồng nữa cơ [​IMG]Nói chung ko nên nặng nề lắm vì quan trọng là 2 người yêu nhà và tiến tới hôn nhân là gia đình sẽ ủng hộ. Mà ko ủng hộ thì trước sau cũng phải ủng hộYên tâm đi các bạn ơi !
  7. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nói chuyện với bà chị.bà í ở xa mà lại sướng, mỗi lần về vn... sau vài năm.. bà í bảo.. gia đình nhà chồng cung phụng bà í tới tận răng.. làm bà í phát hoảng loảng toảng xoảng.. hihi
    Này cac bạn gái cho tớ hỏi.. các lão nhà các bạn có cầu hôn ko ? hay là chỉ nói " em ơi.., đầu năm mình cười.. hay tháng sau mình cưới đi.."chẹp.. tớ thì thích chàng phải cầu hôn.. rồi hãy bàn bạc tiếp lão nhà tớ thì lại đi làm ngược lại.. tớ théc mec.. lão bảo.. thì phải bàn bạc trưóc thấy e Ok thì mới cầu hôn.. chứ nếu bị từ chối thì bẽ mặt lắm.. làm ăn phải chắc chắn thế có tức ko cơ chứ..
    Mulan cươí đầu năm à... đã sắm sửa gì chưa ?
    Tớ.. vẫn chưa biết khi nào... lão ko chịu quỳ xuống mà van xin, lại cứ bảo ko năm nay thì 4 năm sau... lúc ấy... lão già chít, ma mình cũng ko còn trẻ nữa
    Thôi, cứ nghĩ nốt tháng này xem sao
  8. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Đấy là dự tính thế, chứ 2 nhà đã gặp mặt đâu Thế nên bay giờ vẫn còn ung dung lắm, chả chuẩn bị gì hết vì chẳng biết gì mà chuẩn bị.
    Anh giai nhà tớ thì chỉ hay hỏi câu này:" Bao giờ thì anh được xin cưới em?" Hic, chả biết đây có phải là cầu hôn không nữa
  9. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chẳng bít nói thế nào nhỉ?iu nhau 3 năm rồi mà vẫn chưa giới thiệu.Vì tớ tự ti quá thôi.
    Đến tuần trước tớ và 1 chị ở công ty Anh í đến nhà chơi .Mua 1 quả dưa vàng ,nói chung về hình thức hình như mẹ Anh í oki ý.
    Nhưng đang lo vì mình còn đi học , đầu năm sau mới ra trường, nói chung là còn mấy tháng thui nhưng cũng lo vì chưa có việc làm.
    Tuần này sang nhà Anh í ăn cơm.Chắc khoản ăn nói của mình cũng không đến nỗi,quà cáp thì chuẩn bị hết rồi.Kệ, Mẹ chồng đồng ý hay không đồng ý cũng kệ thui.Chẳng quan tâm nữa.
  10. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    ôi, topic hay thế..
    Được lazy8110 sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 09/11/2006

Chia sẻ trang này