1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp... người lớn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi maryhappy, 06/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này hay thật, chẹp tớ thì đang rảnh rỗi ghê gớm, có 1 anh nào xin cưới là tớ ok liền, mình sinh năm 86 thôi chứ không phải 81 nhưng mà mình thích cưới chồng luôn cho được việc, mình thích ở nhà chăm chồng con, ghét nhất hội con gái cứ đi du lịch vớ vẩn rồi gào toáng lên là k lấy được chồng,lấy chồng muôn năm, lấy chồng đi các bạn
    gạo không ăn còn có chuột, chuối không ăn có khi hỏng mất.
  2. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Đang cái vụ đi gặp CP lại chuyển phỏm sang vụ chống lầy rồi à?
    Theo tớ...bạn Madi-híppy tuổi gà...tức là sinh năm 81...thế thì năm nay chống lầy được quá đi rồi...còn chờ đợi gì nữa? Kể ra 4 năm nữa thì...cũng chưa phải muộn ( bạn tớ cũng còn đầy người bằng tuổi bạn 4 năm nữa ) nhưng cũng chả phải sớm gì lắm...
    Còn đi gặp CP, cứ ăn mặc tươm tất lên chút ...cái này chả cần khuyên nhỉ... vì vốn dĩ tớ thấy các bạn tuổi gà đều ăn mặc rất đẹp... dù bạn béo hay gầy ...Bạn nói đã đi làm mấy năm rồi, chắc là cũng không đến nỗi nhát... Nhưng dù sao, gặp CP lúc nào cũng vẫn là đi gặp CP... cứ cư xử tự nhiên và chân thành bạn ạ...Nói chung, cư xử còn non ( là bạn tự nhận ) nhưng đừng quá trẻ con là được....Có gì cứ lấy Bộ ngoại giao ra mà xử lí, hí, hí.
    Tớ có một chị bạn có cách đi gặp CP rất hay, bạn có cần sẽ cho nick để tư vấn thêm....

    @Antitmap: câu cuối cùng cậu lấy đâu ra thế? ranh-ngôn à?
  3. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa chính thức ra mắt gđ ny hiện tại, đành kể chuyện gặp gđ Ex nhá
    Ex còn mỗi mẹ nên được chiều lắm, 2 mẹ con quấn quýt và chia sẻ nhau tất tần tật. Mẹ hắn chưa gặp mình bao giờ nhg cái gì về mình cũng biết, kể cả nhg lúc 2 đứa giận nhau. Thật sự tớ thấy bực lắm í, vì sợ cái kiểu mẹ chồng cưng con quá quay sang ghét con dâu, nhg gặp rồi mới thấy là ko có bà mẹ nào tâm lý như bà mẹ này. Chăm con trai 10 thì chăm con dâu fải 12, chẳng cho tớ động chân động tay làm gì cả, bắt cậu chàng kia làm hết! Đi chơi đâu xa bác cũng mua quà cho tớ, mua cho tớ 3 món, mua cho hắn 1 món rồi viết tờ giấy nhỏ nhỏ bảo "Ko được ganh tỵ với tớ vi tớ là con gái, có nhìu thứ trang sức linh tinh"
    Tổng cộng tớ gặp bác đc 3 lần, nhớ hôm đầu tiên sang nhà, tớ đang ngồi nói chuyện với Ex thì bạn bác í gọi đt, tớ nghe bác í thì thào "bạn gái H đang ở đây, ngoan ngoãn dễ thương lắm" ặc! chịu ko nổi luôn!
    Đến lúc bọn tớ chia tay thì bác í cũng gọi đt và nt hỏi thăm, nhg đến lúc ấy thì ngại chết, chả bít nói sao nữa (lỗi tại tớ). Thật, chia tay Ex chỉ tiếc mỗi bà mẹ chồng
  4. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Chưa kịp vào đây buôn dưa. thì đã có mấy bà chị vào đây buôn rồi.hê hê,các cậu bị kêu là mải đi chơi ko chịu lấy chồng à,giống bạn tớ thế. May mà mình ko thế, vì mình có đi chơi đâu đâu, toàn ở nhà, thế nên cái vế đầu mất đi, chỉ còn lại vế sau.SUy cho cùng tớ thấy bọn mình vẫn trẻ nhỉ.
    Ngày xưa thi thoảng tớ cũng đến chơi nhà bạn chai.. gặp mẹ bạn í mà mình cứ như gặp mẹ mình, vì thấy bác í cũng péo tốt, mỗi tội mình chả có cảm giác gì về 1 gia đình sau này, chắc hồi ấy trẻ quá nên ngây ngô, nào ngờ cảm xúc đôi khi đúng thật.Hồi ấy mình hơi sợ bác í, vì mẹ mình nhìn hiền hơn bác í, nhưng mà mình ngoan ngoãn nên cũng chưa bao giờ bị mắng gì cả, .
    Tớ cũng tuổi gà, nhưng mà còn lâu tớ mới phải lấy chồng, mới được lấy chồng, mới lấy chồng. Nghe nói số tớ cao số
    Bạn bè tớ có vài đứa cưới năm nay, mà lại tháng 8 âm, chả ra cái thể thống gì, nếu theo tuổi nhỉ, hê, nhưng ko phải chúng nó cưới vì bác sĩ bảo đâu nhé, các cậu đừng hiểu lầm, chắc bọn nó ko nhịn đưọc nữa nên cưới
  5. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Giống mẹ chồng hụt của tớ ngày xưa. Bác ấy còn biết tớ hay mua quần áo ở shop nào nữa cơ. Lúc có việc đi qua shop đấy về, bác ý bảo với tớ là có hàng mới về rồi đấy, ra mà mua. Tớ bảo chưa lĩnh lương thế là bác ấy cứ đòi cho tiền. Hic, ai mà dám nhận cơ chứ. Nhà có món gì ngon cũng bắt lão kia đón mình đến ăn. Đến lúc chia tay với ex, bác ấy đang ở nước ngoài gọi điện về cho tớ khóc nức nở. Huhu, nghĩ đến bây giờ vẫn thấy thương.
  6. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sang nhà mình, lại nhắc chuyện đó, mệt quá, khéo mình đành nhắm mắt đưa chân bỏ mẹ bỏ cha theo một lão già cả uơng bướng ngang ngạnh, để đựoc cái tiếng là có trồng, Hừm nhưng vẫn phải suy nghĩ kí truớc khi quyết định
  7. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Hihi, suy nghĩ vừa thôi không lại thành bà già đấy. Quyết định đi, ra mắt thôi chứ ai đã bắt cưới ngay đâu mà sợ
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hi hi , bạn nì = tuổi tớ, quan điểm và suy nghĩ giống tớ phết, lấy chồng muôn năm, muôn năm; mà chả hiểu sao tớ thấy đấy là diễm phúc, mặc dù chả bít sau này mình sướng hay khổ nữa; nhưng nội khỏan sinh con thui cũng thấy ... ngắc ngỏai đấy . Tớ sợ đau lắm cơ!
    Còn chị Marry ý : hi hi, anh giừ nhà chị thèm ... vợ lém gòy, nên mí đặt ra hạn ngạch là hoặc năm nay hoặc 4 năm đề "lừa chị vào tròng" sớm ý mà. Thui, cưới đi, anh giừ ý sốt ruột lém gòy đó!
    Em thì còn trẻ quá, mới 20 , chưa chống lầy được, dưng "anh giừ" nhà em cũng bảo "khi nào em về VN, anh cầu hôn em luôn" . He he, nghe cũng khoai khóai lắm ý các chị ạ . Hum qua em mới bít, anh giừ nhà em đã báo cáo với CP nhà anh ý tới 50% về em ròai, mặc dù chưa có dịp chào hỏi CP, . Hic hic, anh bảo làm công tác tư tưởng trước cho em khỏi lo, em cũng mạnh miệng bảo ko sao, mà trong ***g ngực, tim cứ nhảy loạn xị ý . Xem ra thuyết trình trước bàn dân thiên hạ còn dễ hơn gặp CP ý chứ
  9. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    híc, nguời yêu mình hơn mình có 8 tuổi thôi, có già ko các nàng ???
  10. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Quá ổn Mình luôn ước mơ người yêu của mình phải hơn mình từ 5-8 tuổi. Và ước mơ này chưa bao giờ thành hiện thực

Chia sẻ trang này