1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp... người lớn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi maryhappy, 06/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hơ hơ, Ox em hơn em những ... 9 tuổi kìa , 7 năm nữa thì cũng mới đầu 3, mông 6 thui à, hi hi, chưa 50 thì vẫn còn ... xuân chán!
  2. uyennhi_an_tham

    uyennhi_an_tham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tớ ra mắt nhà chồng cũng bị chê gầy
    mà gây thật
    đến khi cưới tớ chỉ có non 40 kg (làm tròn thế chứ thực ra o thế)
    cho nên đi thuê váy cưới 4 hiệu vẫn o mặc vừa
    hi hi hi
    Bây giờ tớ có 1 thằng con trai 3 tuổi
    1 bé gái 1 tuổi
    dễ thương lắm ý(trộm vía các con)
    Kết quả là tớ vẫn gày nhom như xưa
    dũng cảm lên các bạn!
  3. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là topic này hay.
    Mình lại trải qua rồi & thất bại thảm hại. Chán quá!!!
    Khi được nghe kể về mình thì bố của chàng rất quý mình. Sau này mình cũng giúp bác ấy 1 số việc nhỏ nhỏ trong công việc. Thế nhưng có 1 lần mình tự dưng không muốn giúp, từ đó bác ấy tỏ ra mặt là ghét mình. Thế mới buồn.
    Mọi người nhà chàng lại còn chê mình là bé, nhà xa. (Vấn đề là 2 đứa yêu nhau & bản chất con người là chính chứ nhỉ?) Thế là luôn thể hiện là không thích & không ủng hộ.
    Vừa rồi khi anh ấy về xin cưới, mọi người nhà anh ấy ngăn cản & bắt để đến năm sau. Năm sau thì mình 28 mất, không cưới được.
    Chắc họ không thích mình nên mới bắt như vậy.
    Nhiều lúc cũng thấy buồn lắm!!!
    Anh dạo này cũng mệt mỏi, đau đầu.
    Chẳng biết là phải cố gắng thế nào nữa, còn > 2 tháng nữa là hết năm rồi.
  4. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Thương chị này quá
    Nhưng mà chuyện bố mẹ chồng ko ưng con dâu ngay từ đầu là chuyện cũng thường gặp, sau này cưới thấy mình tốt là ưng hết đó, hihi..
    Theo em, bà chị và ông anh cứ quyết lấy nhau năm nay đi, bà chị tuổi 27 đang đẹp, lại năm nay nữa, mà ông anh tuổi gì ạ ??? nếu ông í chưa già thì cuối năm sau 2 bác cưới cũng được ạ
    Vui lên chị nhé. gặp NL rồi mà nguời trẻ mới quan trọng, NL mình có sống với họ cả đời đâu (eo, nói to thế (
  5. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa, mình thương anh yêu quá., mưa và lạnh lại lóc cóc về nhà
    hôm nọ mưa đá mình cũng sợ anh bị đá ném trúng đầu nên phải fgoikj điện bắt anh ko được về
    Mình đang nghĩ mà sao nghĩ mãi vẫn chưa xong
    Sometimes mình cũng muốn gật đầu, nhưng tính khí mnhf hay thay đổi, Hôm nay tự nhiên anh search 1 đống trang wedding nước ngoài để xem mẫu váy, rùi hỏi mình ưng cái nào, hị hị, ngượng quá,
  6. thitruongthuongmaivn

    thitruongthuongmaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này hay quá em cũng muốn góp câu chuyện của em trong những lần gặp mặt chính phủ.
    Nhà zai em ở Hphòng( bây giờ chia tay rồi) về đấy vài lần rồi nhưng bây giờ mà fải về nữa là sợ chết khiếp, cả nhà ai cũng tốt trừ bà mẹ chồng hụt ghê gớm, em đi quét sân bà ấy quét lại( mà sân có cóc gì đâu mà quét chứ), em làm cái gì bà ấy cũng ko muốn cho làm( sợ em ko biết làm) mà nhà zai chúa là hay làm nem cứ băm băm thái thái đến ghét em mà làm bà ấy giằng nhay con dao( nghĩ đến đã thấy tự ái rồi). Chuyện cơm nước ko fải mình ko biết làm mà là mình bỡ ngỡ( có fải là nhà mình cóc đâu mà mình biết được đồ nấu nướng để ở đâu)....
    Đêm nằm ngủ với bà ấy mà bà ấy chẳng nói chuyện gì, em ngủ mà buồn ho chẳng dám ho, buồn xoay người cũng chả dám( hic mỏi lưng quá), chẳng may em có ngủ quên động tay vào người bà ấy là bà ấy hất ra ngay....
    Chẳng bao giờ nói chuyện gì với nhau vì em nhìn thấy bà ấy em sợ fát khiếp, bà ấy bảo rằng nghề của em ra trường thì lương thấp và nói với em họ của zzai là em thì hiền lành nhưng chậm chạm( từ bé đến giờ mới có một ngừoi bảo em chậm chạm).
    Hic nếu mà kể có mà kể hết ngày, nhưng tóm lại bà ấy cũng tốt và quý em, giờ chia tay rồi chỉ tiếc bố chồng tương lai các anh chị và các cháu( mỗi lần nghĩ đến họ là em đều khóc) huuuuuuuuuuuu.
    Sau này yêu ai mà fải ra mắt nữa chắc em đến ra sông Hồng tự tử mất, em sợ lắm.
  7. XeLu

    XeLu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, suyt ngất!
    Cái câu này hay nhỉ.
    Nhưng tuổi phát lộc thì chưa nên chống lầy đâu, bao giờ bằng các chị 81 bây giờ hẵng tính, cứ du du cái đã, "chống lầy sớm làm gì để lời ru thêm bùn..."
    Gặp chính phủ thì cứ tâm lý thoải mái đi các bác ơi!
    CP mà không thông qua thì con giai của chính phủ ế già

Chia sẻ trang này