1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp nhau ở tương lai!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xrmt_h, 20/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau ở tương lai!

    Ngày cuối cùng bên nhau, em có nói rằng, nếu mình có cơ hội gặp lại nhau ở một thời điểm khác, một nơi khác chắc chắn mình sẽ ko để mất nhau...

    Ngày thứ 52 xa anh!

    Em tin vào dự cảm của mình nên sẽ cố giữ hi vọng dẫu là mong manh, mình sẽ gặp lại nhau, sẽ có thể đến với nhau mà ko phải dằn vặt vì bất cứ điều gì khác nữa.

    Ừ, em sẽ đợi! Hẹn gặp anh ở tương lai !
  2. ganuongoh

    ganuongoh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lẩm nhẩm sang mình đã hơn 1000 ngày chưa gặp thì phải .
  3. pinkablue

    pinkablue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    còn tớ và ấy, sắp tròn 7 năm ấy nhỉ? 7 năm 1 lần gặp, rồi lại đợi 7 năm nữa, hi vọng là sẽ ko còn phải xa nhau thêm 1 lần nào nữa , I hope... I promise,,,
  4. hoa_nao_anh_quen

    hoa_nao_anh_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Anh và em sẽ gặp lại nhau anh nhé, em yêu anh lắm. hôn anh. y a.
  5. xxMumxxMimxx

    xxMumxxMimxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo do thời điểm.
    Không, không phải do thời điểm. Nếu là một lúc khác, quá khứ, hiện tại hay tương lai, đều sẽ như vậy.
    Nhưng...
    Cũng đành hẹn nhau ở thì tương lai
  6. ganuongoh

    ganuongoh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Các bạn vẫn bị mơ hồ ở thì tương lai nhỉ , tớ thì cuối năm sẽ có thời điểm ấn định để gặp him . Sau từng bấy năm chờ đợi như vậy ...
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    kiếp sau 2 đứa mình làm kon trym nhé để 1 kon chết thì kon kia cũng ko sống nữa...phù phiếm...cái j` đã qua hãy để nó qua và nhìn vào hiện tại...
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Cách đây 9 năm có một cậu bé và một cô bé ngồi trên gác thượng một căn nhà ở HN. Cô bé chỉ tay lên trời và nói, nếu như ông kia cho phép thì chúng mình nhất định sẽ gặp lại. Cậu bé đã hôn cô bé rồi chạy mất. 9 năm rồi nhỉ, đời người phiêu bạt, cô bé đã thành thiếu nữ ở một phương trời xa lạ. Cậu bé cũng di cư và không trở về nơi đó nữa. Anh sẽ mãi nhớ về em N ạ, vì em là người anh sẽ mãi yêu thương.
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    có 1 cô gái viết trong 1 quyển nhật kí chia tay thời trung học hẹn sau khi học xong lớp 12 sẽ nói cho mọi ng biết ng cô ấy yêu là ai....nhưng rồi thời gian đã xoá nhoà tất cả và e đã lấy chồng...thôi kiếp sau em xin làm kon j` mà phang xong là chết ý cho lành đỡ u ám đầu óc...
  10. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo là đợi anh trưởng thành em nhé,ok, em đợi.
    Trong lúc đợi, em đã thik thằng khác, nhưng k yêu nó thế là em bảo vs nó là "Hãy đợi em trưởng thành anh nhé".Cay đắng thế chứ.
    Rồi em lại đi tiếp con đường của em.
    Gặp và lại hứa hẹn "ĐỢi em trưởng thành anh nhé"
    Mãi mãi chả bao h có thể thực hiện được lời hứa của em và em biết anh cũng thế!

Chia sẻ trang này