1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp nhau ở tương lai!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xrmt_h, 20/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Có khi mình có cảm giác muốn gặp anh ấy trong thời gian sau này lắm , ngày qua ngày ý nghĩ đó bào mòn trong mình .Ko phải mình đã quên đc anh ấy mà là anh ấy chắc đã quên mình .
    Có người từng nói trao ai đó 1 tình cảm đừng hối tiếc dù có mất hay chối bỏ tình cảm đó thì nó cũng đã lớn dần trong tim bạn .Nhưng mình ích kỷ hơn , mình ko muốn nhớ tới 1 người ko màng nhớ đến mình nữa .Trở nên vô tình ,sống bạc đi 1 tý đôi khi cũng có cái hay .
    Uh em sẽ gặp anh ở thì tương lai và cho anh thấy em tìm đc hạnh phúc thực sự của em như thế nào .Mà ko cần gì tới anh cả .Ko có anh cuộc sống em rất ổn .
    Đôi khi mình nên học chữ Buông trước khi quá muộn màng ......

  2. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lang thang siêu thị cả buổi tối, chẳng hiểu sao lại nhớ anh ghê lắm, nhớ đến nghẹt thở, thắt lòng ấy. Thỉnh thoảng cứ đứng ngẩn người ra tưởng tượng thấy anh. Mông lung ghê lắm, nhưng ko muốn quên, lỡ quên rồi gì còn thứ gì níu mình lại giữa cuộc đời này đây...hạnh phúc mà, dẫu đau khổ thì vẫn thấy mình hạnh phúc...
  3. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Lại dẫm lên những vết chân cũ, thả mình chìm vào nỗi nhớ...Nhớ đến khó thở.
    Đôi khi tưởng như đã lãng quên...
    Chẳng lẽ cứ vụn vỡ mãi trong hư hao?
    Ừ, thì hạnh phúc, dẫu ko trọn vẹn mà vẫn mong nhớ...Nếu hạnh phúc thì sao phải chối bỏ? Chợt hiểu ra mình vì sao được yêu mà vẫn thấy cô đơn lạ, vẫn khắc khoải chờ đợi và vẫn tự vấn mình những điều ngu ngơ về "hạnh phúc"...
    Mặc kệ những hoài nghi trong lòng, cứ thả cho nỗi nhớ đi hoang, ngược miền kí ức vượt qua tất thảy những nổi đau để mơ thấy nhau hằng đêm...
    Em vẫn thầm nguyện cầu cho mình được chạm vào nhau một lần nữa trong cuộc đời này để em được nhìn thấy anh, để biết trái tim mình vẫn còn thổn thức trước một ánh mắt và chỉ để nói "Thank you" vì đã đến trọn vẹn với em trong tận cùng cảm xúc...
  4. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Mình có đang giận nhau ko thế? chắc là ko, vì có gì để mà giận? là gì của nhau? có quyền gì để giận nhau đâu, phải ko anh???
    Mùa đông dài quá, chưa bao giờ em thấy mùa đông lại dài thế này, dài lê thê, dài não nề...Bao giờ cho đến tháng 4 để được thấy nắng hè nhỉ?
    Dạo này thấy lòng mình hân hoan, mặc dù chả có gì vui, chả có gì mới nhưng hi vọng, ko ngừng hi vọng, vậy thôi.

  5. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    bao nhiêu ngày mình không gặp nhau rồi em nhỉ ? anh đã không còn đếm nữa, ôi những lúc như thế này sao anh nhớ em quá
  6. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Trước kia, khi a đi xa, e cho a nghe bài" Hẹn gặp lại anh": Hẹn gặp nơi xa xôi, chuyện mình sẽ rất mới...Bgiờ khi a quay trở về, chưa kịp nói với e rằng a đã quay lại thì e nói rằng" đừng nhớ e nữa". Có phũ ko? Lần đầu tiên e là ng` lạnh lùng quay bước với ty a ạh!
    Nt với a, a nói rằng, a là ng` đến trước, vậy mah bgiờ tất cả là con số 0. Trong ty, đến sau hay trước ko có nghĩa gì cả. Chỉ có thể trách là ko giữ đc nhau và ko yêu đc nhau nữa thôi. Bgiờ e cứ thế này, hạnh phúc với ng` yêu mới và nhận được tn của ny cũ. E ko đủ lạnh lùng để quên tất cả, vì e vẫn muốn là bạn với a, sau tất cả những kỷ niệm mà e và a từng có. Thế có đc ko? Hay là e phải delete hoàn toàn? Del hết tất cả, ko còn lại gì cả?
    E bgiờ chỉ mong a yêu ng` khác đi cho e đỡ cắn rứt lương tâm mặc dù e ko fải là ng có lỗi.
    M` sợ sự lựa chọn...Nhưng mah vẫn phải lựa chọn! Sẽ ko lựa chọn ng ra đi đâu a ạh!
  7. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chắc anh bận, hôm nào cũng thấy anh online muộn, ở cty chắc có nhiều việc phải ko anh?
    Nghe mọi người nói Hà Nội cũng hết lạnh rồi nên mong anh ko bị ốm nữa. Dạo này thời tiết cứ dở dở ương ương, khó chịu kinh khủng thế nên nó khiến em nhớ nhiều hơn nữa. Em nhớ những ngày nắng vàng được nắm tay anh trên phố, nhớ nhiều nhiều thứ nữa, nhưng ko dám nghĩ nhiều, sợ làm mình đau. Em để dành mỗi ngày nhớ một chút ít thôi, anh nhỉ!
    Vouloir, c''est pouvoir!
  8. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Buồn đến mức thấy khó thở, chắc tại vì nhớ anh. Dạo này em đang cố gắng, cố quên đi cái sự thật hụt hẫng đấy, cái này chắc là quả báo, cũng đúng thôi. Rồi em lại lo sợ, sợ rằng thế là hết mình chẳng còn cơ hội nào để gặp nhau thêm một lần nữa trong cuộc đời này...
  9. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người bảo HN hôm nay lạnh, là gió mùa đông bắc anh à. Anh đã bao giờ biết đến chưa? Em sợ anh ốm, lo lắng cho anh nhiều...
    Có những buổi sáng ngủ dậy em thấy đầu mình váng vất, người mệt nhoài và gối đẫm ướt, em khóc trong mơ ư? Lo sợ mơ hồ...
    Hôm qua khi nói chuyện với C, em có diễn tả cảm giác của em cho nó, ko biết anh có cảm thấy như thế ko. Cảm giác đang ăn một que kẹo rất ngon thì bị giật mất, mất mà chẳng hiểu vì sao mình mất và mất khi mình đang tận hưởng vị ngon nhất của nó..Ấm ức!
  10. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Thời gian thích hợp....gặp được người thích hợp Là hạnh phúc một đời
    Thời gian thích hợp.....gặp người không thích hợp Là một nỗi đau lòng
    Thời gian không thích hợp....gặp được người không thích hợp Là một chuỗi hoang đường
    Thời gian không thích hợp....gặp người thích hợp Là một đời nuối tiếc
    ++++++++++
    Mong rằng vào THỜI ĐIỂM THÍCH HOPỰ sẽ gặp NGƯỜI THÍCH HỢP

Chia sẻ trang này