1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp nhau ở tương lai!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xrmt_h, 20/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Anh nào đó này
    Mình gặp nhau nhé
    Nhưng mà gặp ở tương lai gần thôi, thật thật gần í.
    Thời điểm thích hợp
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Mình sợ những đứa con gái với nỗi đau tình cũ chưa bao lâu đã cuống cuồng với tình mới.
    Cảm giác hời hợt và vô tâm của 1 đứa gọi là con gái.
    Tương lai...
    Quá khứ, mất một thời gian dài mới có thể tỉnh đuợc rồi tiếp tục yêu.
    Tương lai. Em cũng muốn được gặp anh, vẫn là anh chứ?
  3. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0

    http://www.youtube.com/watch?v=bvvrIfKlxPM
    Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc giấc mơ của nàng nhắm mắt?
    Trước kia mỗi khi chập choạng chiều nàng thường chạy ra biển để nhìn ánh mặt trời dần tắt, lúc nào cũng có điều gì khắc khoải ko nguôi. Hoàng hôn xuống là để hoài niệm về bình minh. Đôi lần nàng tự hỏi vì sao ko là bình minh? Ừ, câu hỏi đi tìm cả đời có lẽ cũng ko trả lời nổi. Những sợi dây rang buộc tuy vô hình mà lại có sức níu mạnh hơn cả thứ vật chất bền chắc nhất.Thả mình tự do theo gió dù hoàng hôn có là nước mắt...Lặng im, mãi mãi!
    Được xrmt_h sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 03/06/2009
  4. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Em rút cuộc cũng day dứt ko yên , dù biết là như thế, như thế nhưng vẫn ko điều khiển được mình. Ko phải tình yêu ( hay em đang dối em đây) mà sao phải day dứt nhiều thế. Đôi khi em nghĩ nếu giả sử em ích kỉ hơn một chút thì mọi chuyện đã khác, mà thôi, dù sao cũng là quá khứ rồi, cái gì qua thì để cho nó qua đi. Vẫn mong một ngày nào đó, ở một nơi khác sẽ gặp được anh, biết đâu đấy...
    Anh một ngày ko online là một ngày em lo lắng, tự nhiên muốn được làm quen hay biết một ai đó ở công ty anh, chỉ để biết anh có đau ốm gì ko, có đi chơi đâu ko? Em thỉnh thoảng cũng điên điên thế, trước mỗi khi em nói thế anh nói gì, anh còn nhớ ko?
  5. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ko vào đây, chỉ là tự nhiên lang thang đọc tâm sự của người khác thấy như cả hình ảnh của mình trong đấy. Em giờ sống rất thanh thản, chắc là cũng quên anh luôn rồi ( haha, nhiều lúc em cũng thấy mình đáng sợ quá đi). Mọi thứ đối với em chỉ ở mức độ nhất định, nếu vượt quá em sẽ sẵn sàng vứt bỏ ko thương tiếc ( như em đã làm hàng trăm lần rồi ấy...)
    "Không có được thứ mong muốn lúc mình muốn có khi lại là may mắn", câu nói này khi nói ra em là em đang tự an ủi mình vậy mà có biết đâu, cứ phải nói câu đó hoài đến nỗi nó trở thành câu kinh của những đứa khác nữa. Nên giờ thôi, em thấy từng đó thời gian là đủ rồi, em lại thương thân mình và sống thanh thản đây anh à. Hẹn gặp anh ở tương lai, một thời điểm khác, một nơi khác và em cũng sẽ nhìn anh với một con mắt khác...

Chia sẻ trang này