1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp phải cáo già- Em phải làm sao

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi canhcut010, 09/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canhcut010

    canhcut010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Gặp phải cáo già- Em phải làm sao

    Chậc chậc. Gặp phải 1 lão cáo già, lão làm cho mình loạn hết cả đầu lên nên đành phải nhờ các bác. Tình hình là như thế này ạ: Bọn e suốt ngày đi với nhau (hầu như ngày nào cũng đi với nhau hoặc đợt hắn về quê, hắn đi chơi với e đến tối khuya để sáng hôm sau về sớm, sau đó 4 ngày, khi hắn lên thì người đầu tiên hắn gọi để đi chơi là em) đến mức bố mẹ hắn, bố mẹ em và tất cả bạn bè đều tưởng bọn em yêu nhau. Mặc dù chúng em biết giữa chúng em còn cái khoảng cách lắm. Hắn mặc kệ mọi người trêu chọc và hiểu lầm. Hắn còn đá thêm vào khi giới thiệu em là đối tượng với bác hắn nữa chứ. hắn nhiều lúc tỏ ra hắn có vai trò quan trọng với em, nhiều khi thể hiện cho người khác hiểu lầm bọn em yêu nhau (ví dụ luôn ngồi sát cạnh em, bủa vây mấy đứa đang tán em bằng cách đèo em đến đó, thể hiện em và hắn vừa đi chơi với nhau về, rồi post ảnh em và hắn lên)...Hắn luôn tâm sự với em những vấn đề hắn gặp phải, thỉnh thoảng hắn nói hắn nhớ em, nhưng theo cái kiểu đùa đùa cợt cợt, nhưng cũng có lúc hắn thờ ơ đến kinh người. Đại khái hắn quái đản lắm. Có lúc hắn làm em nghĩ hắn có tình cảm với em, nhưng rồi thoắt cái hắn lại làm cho em thất vọng. Thỉnh thoảng hắn hỏi em cô này thế nao, cô này ra sao? Có tán được không để tán. Rồi hắn nói với em là em không bao giờ giận dỗi và để lộ tình cảm của mình là sao? Bọn em thì vẫn bảo chúng ta là bạn, nhưng sao mà em thấy mong manh thế
    Hu hu...cái kiểu vừa đấm vừa xoa ntnày thì em sao mà biết được, em luôn là đứa dùng cái đầu để suy xét mà giờ cũng ko thể nà hiểu được. Hắn kín quá, và em cũng không hiểu nổi là hắn có tình cảm với mình không nữa?
    Em phải làm gì bây giờ với tên này hả các bác
  2. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    quan trọng là e có tình cảm với hắn hay ko , nếu e cũng có tình cảm với hắn thì ko việc j phải lo cả , thằng này chết đứ đừ e rồi , còn ko thì cứ đội mũ phớt thôi
  3. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Em là em ghét mấy tên thế đó cứ dở dở ương ương ko biết đâu mà lần
    Thử lơ hắn thời gian xem chơi với những cậu bạn khác xem hắn có " máu'' lên ko ?
  4. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Đội mũ phớt đi em, hắn lộ diện ngay ...
    Em cũng hỏi lại hắn anh này anh kia thích em, e lào sao? Bảo hắn tư vấn cho ... Chọn mấy chuyện kủ chuối tình củm bịa ra rồi nhập vai, nhờ hắn tư vấn ... Lòi đuôi ra ngay ...
    Nếu hắn có giật mình, nhận yêu em thì cứ kệ hắn, đừng lộ gì ... Đong cho hắn chết đứ đừ đi, làm sao cảm nhận là lần sau bố bảo hắn dám đối xử với em thế nữa thì hẵng nhận lời (ậm ừ) ...
    Đảm bảo em xích tốt!
  5. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    E vào miệng cáo rồi, giẫy ko nổi đâu
  6. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Mấy con cái kiểu này phải cho bài học mới chừa!
    Cứ hành nó nhìu vào.
    Nhưng iu thì còn xét
  7. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    rõ là anh chàng này thik ấy bỏ xừ ra í mà còn rách chuyện quá cơ
    h cứ thử phớt ănglê phát xem chả lộ ra ngay í
  8. canhcut010

    canhcut010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các ấy đã nói cho tớ biết. Tớ cũng đoán hắn có tình cảm với tớ, vì bạn tớ bảo "Nếu ko có tcảm thì con trai chả đời nào nó thèm giành thời gian ngày nào cũng đi với mày cả". Nhưng mà hắn này cáo già kinh lên được nên làm tớ lẫn lung tung. Hắn còn hay xem tin nhắn của tớ nữa cơ, hừm...tại tính tớ cũng khá thoải mái và hoà đồng nên cũng lắm tin nhắn giật gân. Đi với tớ, ai gọi cho tớ xong hắn cũng hỏi "Ai gọi em thế" hừm...Rồi còn nhiều lúc hắn nói " nguoi la, Ai nhìn em, nếu con trai anh đều thấy hơi khó chịu"...
    Đấy nhá, đấy là những cái khiến cho tớ nghĩ hắn có tình cảm với tớ nhá. Nhưng mà khi đi chơi với nhau, hắn chả bao giờ nắm tay hay nắm chân tớ cả, mặc dù có nhiều cơ hội như thế roài. Cai nay lai lam to ban khoan.
    Tớ thì tớ cũng nói thật, từ trước tới nay tớ chả phải tán hay cưa ông nào cả, hik và cũng chẳng phải đau đầu như thế này. Nhưng mà cứ kiểu này chắc chết tớ. Tớ cũng đã đội mũ phớt rồi, ko thèm gọi điện hay liên lạc gì sất, cuối cùng hắn cũng gọi cho tớ, nhưng mà tên này quái đản lắm, ko để lộ 1 chút gì cả. Có lần đi với cả hội mà còn lờ lớ lơ tớ đi, ko nói tớ 1 câu, ko hỏi 1 câu, quay sang nói chuyện với đứa khác . Chỉ lần đó thôi, rồi mấy lần sau đi đâu dù đến muộn hay gì gì thì cũng chọn chỗ ngồi cạnh tớ...
    Ối jời ơi, tớ thì đâu có phải còn là gà, qua tuổi mộng mơ vớ vẩn rồi, dưng mà vẫn đau đầu khó hiểu vì mấy cái này thì chuối thật đấy nhỉ? Tớ thì tớ muốn biết thôi để tớ xác định như thế nào chứ còn tình cảm của tớ thì cũng chưa đến cái mức ...
  9. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    chưa hẳn đâu bạn, nhiều lúc như mình có cần phải thích đâu nhưng vẫn dành cho cô bạn mình rất nhiều thời gian. Nhiều khi đi với nhau mà bao nhiêu bạn bè hay gia đinh bảo mình với cô ấy yêu nhau, nhưng mà thực sự mình chẳng có tí tc nào với cô ấy chỉ coi như bạn thôi. Không biết người mà bạn gọi là cáo kia có giống mình không? chứ như mình trong trường hợp mà bạn đội mũ phớt đó cũng chẳng có vấn đề gì, có thể lâu lâu mới gặp rồi lúc gặp vẫn thể hiện như bình thường chứ chẳng có cái gì hơn. thậm chí khi bạn nói bạn có bạn trai hay gì gì đó rồi đòi tư vấn một số thứ cũng chẳng sao cả vẫn cứ bình thường. chốt lại mình nghĩ con cáo này chỉ coi bạn là bạn thôi.
  10. love_for_nothing

    love_for_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Tớ tin là có tcảm nhưng mà cái kiểu đó thì mặc kệ nó đi, đến đâu hay đến đó, chuyện gì đến sẽ phải đến thôi bạn ạ. Nếu tiến triển được thì tốt còn không thì bạn bè với nhau vui vẻ mà.

Chia sẻ trang này