1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp phải cáo già- Em phải làm sao

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi canhcut010, 09/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Không khuyên nhủ hay chỉ chỏ gì, chỉ phân tích hộ chủ topic:
    1. Giai sinh năm 80 (hơn gái 5 tuổi) là tuổi cũng chín rồi. Độ tuổi này thực sự là cũng mệt mỏi nhiều, không còn tính hiếu thắng thích cưa hết cô nọ đến cô kia để thử nghiệm khả năng hay nếm trải hương vị chiến thắng nữa. Trừ một số người quá 30 tuổi vẫn chưa lấy vợ và chưa thèm có người yêu, hoặc vì quá kĩ tính hoặc vì vẫn còn thích đong đưa chinh phục (số này không nhiều), tuổi này là bắt đầu nghĩ đến chuyện dấm một em để nghiêm túc. Đây là một yếu tố tích cực khi đánh giá quan hệ của hai người.
    2. Đồng chí này có lẽ đang đi theo con đường à ơi mà rất nhiều anh em dùng. Lý do là nó ở một vị trí tương đối chủ động nên nó có thể à ơi linh hoạt như thế đựơc. Căn cứ vào diễn biến, có lẽ nó mang nét phong cách quarker (nếu gọi là phong cách quarker thì có phần xúc phạm cho nhiều anh em cưa gái từ trước đấy, nhưng quarker là người đầu tiên phát biểu chính thống lý thuyết ấy trên diễn đàn).
    Tuy nhiên trên thực tế đồng chí này không phải là quá cao trình. Lý do: Lộ bài khi cố dò hỏi ai gọi điện thoại cho bạn; khó chịu khi có người khác để ý bạn. Đây là một trong những biểu hiện của việc cố gắng kiểm soát người khác, một trong các triệu chứng của bệnh thích - yêu - yêu - thích gì đấy.
    Đề nghị: Đọc lại chủ đề quarker cưa gái và gái cưa quarker, khi đọc cố gắng sử dụng óc phân tích kết hợp với tư duy logic (nếu có). Nếu thích đọc tiểu thuyết thì đọc lại Cuốn theo Chiều gió, những đoạn Rhet bỡn cợt Scarlet và chú ý đoạn cuối khi Rhet tự thú trong hoàng hôn (đọc bản dịch Dương Tường, đừng đọc bản dịch khác).
    Gợi ý: Hãy hạ thấp vị thế của gà, cho gà bớt thế chủ động, khi đấy mới có thể bắt gà lộ bài đựơc.
    3. Đồng chí kia hay tâm sự với bạn là điều rất tốt. Nói chung giai sống trên đời với một cái mặt nạ và đa số có nhu cầu bộc lộ bản chất thật của mình với người yêu thương (nếu người này đủ nhạy cảm gần gũi và hoà hợp để chia xẻ). Cố gắng để giai tâm sự càng nhiều càng tốt. Đề phòng trường hợp giai cũng giả vờ nốt khi tâm sự, cố gắng cảm nhận xem dòng cảm xúc hay tư duy của giai có nhất quán không. Đề tài tâm sự cần thiết nhất là những thứ mang tính chất cá nhân: ước mơ, sở thích, hoài bão, những điều nuối tiếc trong cuộc sống (ví dụ khao khát mà chưa làm được), nếu gợi ra đựơc cả ***ual fantasies thì càng tốt hệ hệ.
    Cái 3. này mà làm đựơc tốt thì sợi dây ràng buộc giữa giai và gái nói chung là mật thiết. Giai sẽ nghĩ là ờ, cô ấy thật là hiểu mình.
    Nói chung có nhiều triển vọng, cố lên!
  2. canhcut010

    canhcut010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hehe...Em của các bác lại quay lại rồi đây ạ. Công nhận TY phức tạp, con trai càng phức tạp hơn. Nhất là con trai lại lý trí và cáo quá...ke ke...Chỉ khổ cho con gái tụi em vì bọn em là con gái mờ. Nói gì thì nói vẫn cứ có cái kiêu căng 1 chút, lại vẫn muốn giữ cho minh 1 cái gì đó bí mật, ko dám thổ lộ nữa cơ...khủ thía đấy, lại thêm việc con gái có thì (ke ke...)
    Tình hình hiện giờ hắn lại quan tâm em lắm nhá, khi em xài sinh tố Bơ. Nó cứ như chu kì hình sin vậy, hu hu....
    Em thì em nhạy cảm phết, đứa nào thích em là em biết ngay. Nhưng riêng tên này thì em bó tay toàn tập. Em chỉ muốn hỏi các bác thôi nhá:
    - Vì sao hắn phải thanh minh thanh nga việc hắn có đi chơi với người con gái khác với em? Mặc dù hắn rất ít khi đi và ko giấu em vấn đề này
    - Vì sao hắn giành hầu như thời gian rảnh rỗi để đi chơi với em va khi ko di voi em thi han keu la nho
    - Vì sao hắn luôn thể hiện sự quan tâm và hơi chiếm hữu 1 tí voi em trước mặt bạn bè (có cả vệ tinh của em)
    - Tại sao hắn cảm thấy khó chịu và hơi có chút quản lý với em khi có người con trai khác quan tâm tới em
    - À, giờ nhớ ra là hắn có thỉnh thoảng cầm tay em
    - Và vì sao hắn để e gặp gia đình hắn, rồi bạn bè thân thiết etc và mặc kệ mọi người hiểu lầm
    - Hắn còn quan tâm từ cái quần áo em mặc và đưa ra lời góp ý nhẹ nhàng, tế nhị, rồi còn tóc tai etc và 1 lô lốc các vấn đề khác
    - Nhưng vì sao hắn ko bao giờ vượt qua giới hạn cầm tay?
    - Có lúc hắn thờ ơ khủng khiếp
    - Luôn miệng nói chúng ta là bạn...hừm
    Đấy, giờ em chỉ tóm tắt đc thế thôi, giá mà bi h có anh nào tính hay 1 chút, phóng khoáng 1 chút mà tán em thì chắc giờ em chả phải đau đầu ntnày
    @Ớt: cũng thế hệ 8x cả thôi, hình như trên ớt 1,2 t gì đó, ke ke
    @bác invicent: Em cũng ko hi vọng em sẽ hiểu hết chồng em hay người yêu em, nhưng tính của em là có nhiều cái nên rõ ràng anh ạ. Chông e sau này cũng thế, nhiều chuyện phải trao đổi rõ ràng với nhau, tránh hiểu lầm...tìm được người hiểu mình khó lắm anh ạ. Mà hiểu hết thì khéo ko yêu và ko láy đc nhau, người ta chỉ gọi là tri kỉ
  3. canhcut010

    canhcut010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    @riêng bác Thiên đường bị đánh mất:
    Cảm ơn bác. Bác nói đúng, tuổi nửa đầu 8x bây giờ thì cũng chả còn chuyện tán tỉnh vớ vẩn nữa. Em cũng ko có nhiều thời gian đọc lại bài Gà- Cáo của bác Quaker, mặc dù bác ý nổi tiếng trên mạng về đề tài này.
    Theo phân tích như bác thì em có nhiều triển vọng, hà hà...Vậy là em lại tiếp tục ngồi chờ rồi. em thì tính cũng khá là kiêu căng trong việc: ko bao giờ hạ thấp trước người khác và ko bao giờ để người khác nắm thóp được mình. Người ta bơ thì mình cũng coi như bất cần. Cũng khổ cái là em cũng có lắm bạn, chơi cũng khá thoải mái (để người ta tán...mặc dù em luôn là người biết chữ giới hạn: bạn là bạn), nhưng con gái mà, thấy người ta tán mình, mình cũng khoái chớ. Ke ke...
    Hắn cũng luôn tâm sự với em về những chuyện trong gia đình, kể cả mau thuẫn gia đình, ước mơ của hắn, những troubles kể cả trong công việc và em cũng vậy....Và thực sự hiếm có ai hiểu về nhau rõ như em và hắn
    Nhưng có lẽ vẫn còn có gì đó khiến chúng e chưa đi lên được 1 giai đoạn mới. Ke ke...N
    Nhưng mà thôi, giờ e vẫn đồng ý là một người bạn thân thiết của hắn, luôn giúp đỡ hắn và động viên hắn. Vậy cũng là đủ bác nhờ, còn tiến được hay ko thì tương lai sẽ trả lời thôi. Chẹp chẹp...
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Cố gắng để nó tâm sự nhiều vào. Giai cũng cần tâm sự như gái, nhưng nó khác gái ở chỗ thường giai không tâm sự những chuyện vớ vẩn con cà con kê. Giai càng tâm sự nhiều chuyện cá nhân nó càng tốt, như thế ta sẽ càng hiểu đựơc giai, tính cách, quan điểm sống của giai, đồng thời nó lại làm cho giai lệ thuộc vào gái hơn hehe Hãy nhớ rằng nhu cầu bộc lộ bản thân, được chia xẻ với người khác là nhu cầu cơ bản, nhưng điều này không phải dễ để mà chia xẻ, tâm sự với bất kì ai. Lý do là cơ chế tự bảo vệ bản thân.
    Giai cũng cần có một bến đỗ, một chốn bình yên như gái thôi. Nhớ lại câu thơ lấy làm chữ ký của nhiều người (tất nhiên là phải tính người có tuổi rồi, chứ trẻ con chíp hôi cấp 3 hay Đại học chưa trải nghiệm nhiều không tính):
    Giang hồ đẫm máu anh không sợ
    Chỉ sợ đường (đêm) về thiếu bóng em
    Nó hơi sến nhưng mà đúng.
    Cố gắng tạo nhiều điều kiện thuận lợi để giai tâm sự cũng là để quan hệ gần gũi hơn. Sau đó thử dùng liệu pháp sốc xem sao. Ví dụ: Bố mẹ ép duyên với thằng cha căng chú kiết nào đấy; hoặc là có thằng nào cưa cẩm ác liệt. Ví dụ đang đi với giai thì có tin nhắn, chú ý giữ thể diện cho giai bằng cách đừng tỏ qua quá hồ hởi với tin nhắn; lần khác đang nghe giai nói chuyện lại giả vờ mơ màng lơ đãng nghĩ về một chuyện gì đó, một ai đó cười tủm tỉm vân vân.
    Chú ý: Hạn chế cho giai xem tin nhắn trong di động, mặc dù có khi trong di động chả có tin nhắn gì.
  5. neplao

    neplao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mình định nói thế bác nói mất rồi . Quan trọng đoạn vàng vàng ấy test xem giai nó thế nào.
  6. canhcut010

    canhcut010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ...thật ra em cũng chẳng gà lắm. Mấy cái này chả cần phải em cố tình thử, mà nhiêu lần vô tình có điện thoại hoặc tin nhắn, zai đều ngó nghiêng và hỏi xem là ai (khi đi với nhau nhá). Rồi nói chung tỏ thái độ ko vui lắm, hik...Có mấy lần em mải mê buôn 1 đứa tán tỉnh e kinh, zai liền vác máy gọi cho em, làm đthoại cứ báo có 1 cuộc gọi đang đến và nó cứ holding, hừm...
    Còn tâm sự thì hầu như bọn e chả giấu nhau chuyện gì cả, đi mua cái gì nếu có cơ hội, zai đều xách em đi theo để tham khảo ý kiến, từ cái áo sơ mi, điện thoại rùi nước hoa....
    Đấy, dưng mờ dù có cơ hội nhưng mà zai chả bao giờ đi quá cái việc thỉnh thoảng cầm tay cầm chân (hãn hữu lắm nhá)
  7. affluent_man87

    affluent_man87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    tôi gặp những người này nhiều rồi he he
    nếu bạn yêu những người như thế này, bạn sẽ là người khổ đầu tiên đó, bạn nên cân nhắc giữa việc yêu và hạnh phúc của bạn sau này
    chúc bạn hạnh phúc
  8. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    theo suy xét của tớ, ông kia vừa ( hay đã lâu ) bị ...đá một vố khá đau vì tội ...gia trưởng, nếu yêu được người như thế bạn cần phải xem xét lại bản thân mình có phải là người hay nhẫn nhịn, nhu mì không cái nhể?
  9. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Thế mấy hôm nay giai đã quay lại sờ chân sờ tay và đi xa hơn chưa? Ấy tìm ngay tôpic gái cưa quarker cho tớ, nó đâu trang 3-4 gì đấy. Làm thế nào để cưa giai hay để tạo điều kiện cho giai thì tớ không chắc lắm, căn bản chả bao giờ nghĩ về chuyện này.
  10. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    @ Bác Mất Vịt với bạn @Cánh Cụt này, Sì tranh thủ sửa lỗi chính tả cái nhểy.
    Là ?odành? chứ không phải ?ogiành?. Giành là giành giật, giựt, cướp của đứa khác về cho Em, còn thì phải là ?oTrái tim đỏ chót này Anh dành riêng cho Ranh Con?.
    Nữa này, chia sẻ chứ không phải xẻ. Xẻ là cắt dọc một cái chi đó, như là: Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước hay là mổ xẻ.
    Vài lời về ?ochuyên môn? nhá. Sì tớ thấy là chàng rất yêu rồi. Tớ lại rất thích các chàng không vội cầm tay kiểu đó. Tớ cho là người này đã nghiêm túc yêu bạn. Được lôi đi đủ các nơi thế là không thể thiếu bạn. Tớ mà là bạn thì tớ tự tán rồi.
    Còn bác Mất Vịt thì xưa nay Sì vẫn ngưỡng mộ. Thấy bác trên trình, mấy lại bên nhà bác văng nhiều quá nên hổng dám chõ vào chuyện của nhà bác.

Chia sẻ trang này