1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp phải cáo già- Em phải làm sao

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi canhcut010, 09/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Hic, hoá ra tớ sai chính tả à. Tại tớ không có quyển từ điển Tiếng Vịêt nào, trước có quyển Từ Điển to to thì lại đem đi tặng mất, thành ra muốn kiểm tra tớ toàn phải check bằng từ điển Việt - Anh của Bùi Phụng.
    chia sẻ: share (vui buồn).
    chia xẻ: share, participate in.
    Liếc thấy chia xẻ có nghĩa là share nên táng luôn, hoá ra share ở đây nghĩa khác.
    Ấy sang ngay bên topic Gà gà Vịt Vịt kia cho tớ. Tớ đang buồn thối ruột vì chả có quân sư phe địch đây. Mỗi tớ nói một mình thì cả đời cũng chỉ ngọng ngô thế thôi. Đi mà Coi như tớ vẫn là người dịu dàng hiền lành đi, với con gái tớ không bao giờ tớ nói bậy đâu, tớ chỉ nói bậy với bọn con giai kia thôi, mà căn cứ những gì giai đã làm với chị em phụ nữ thì chúng nó xứng đáng nhận những lời như thế.
    Sang đi mà
  2. synd85

    synd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    cái này gọi là cố tình gây thương nhớ thôi mà,đúng là gặp phải chuyên gia rồi đấy.Đây là kiểu tỏ ra quan tâm,chăm sóc ân cần rồi bẵng 1 thời gian không liên lạc làm đối tượng nhớ phát điên.Thằng này đượcmỗi tội bài này hơi xưa
  3. canhcut010

    canhcut010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, em của các bác đã quay lại rồi nè. Vẫn chưa bác ạ, nhưng mà Zai lại tỏ vẻ quan tâm em hơn thôi vì thời gian qua Zai có việc ko quan tâm được em mờ. Nói thật với các bác, zai này khôn kinh khủng, có vẻ vì em cũng là đứa tỉnh như sáo, hơi kiêu ngạo tí (ko khinh người đâu nhá), em cũng hay lờ lớ lơ đi lắm, chỉ trên này em mới dám hỏi thía thôi chứ bình thường hiếm người dám nghĩ là hiểu và biết được cảm xúc thật của em.
    Em sẽ xem lại cái cưa zai của quaker ntnào, chẹp. Khổ, từ trước tới nay em có phải vác cưa đi cưa đâu cơ chứ, hu hu
  4. canhcut010

    canhcut010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ..., tks vì sửa chính tả nhá, ngượng quá cơ ...hê hê...theo lời Sì tớ thấy khoái quá vì bẩu chàng iu tớ roài mà. Chết, kiểu này mà cánh cụt tớ ăn quả dưa bở to đùng thì tớ đến bắt đều Sì đấy nhá
  5. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Thằng này đang chơi trò ú .... t(r)im
  6. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại cho là chàng này đang có triệu chứng quá si. Có những người nhận thấy ở Nàng một thiên thần, chạm vào người Nàng cũng cảm thấy không dám.
    Bây giờ bạn Cánh Cụt, thử ngả vào lòng chàng. Sì tớ dám cá là chàng sẽ bị tê liệt, tắt thở luôn, và có khi phải vài tiếng sau mới dám sờ nhẹ vào đầu.
  7. canhcut010

    canhcut010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ối jời, nếu thế thì zai đoá ko phải là Cáo mà là gà rồi Sì ạ. Keke. Zai này quái đản lắm ko gà đâu. mà giờ còn biết dỗi nữa rồi cơ đấy, buồn cười phết. Tớ thì chả biết được chính xác hắn như thế nào, dại gì mà ngả vào lòng. ke ke...Tớ rất sợ họ tinh vi cho mình đổ họ rồi họ vênh váo, kè kè...Dại gì nhờ, Sì nhờ...
    Vấn đề là hắn luôn kìm nén cảm xúc của mình khá giỏi, hừm...
    Tìm đỏ cả mắt mà chả thấy tốp bích của bác Quaker đâu cả
  8. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác Mất Vịt giới thiệu (nói thực là Sì tớ tín nhiệm tay này) tớ cũng đi tìm bác Quarker. Chỉ mới ra được cái này thôi. Bạn Cánh Cụt đọc thử.
    Các câu con gái hay nói và ý nghĩa của chúnghttp://www9.ttvnol.com/forum/tvty/534284/trang-1.ttvn
    Bác Mất Vịt đâu về tìm cho chị em đi.
    Mà tớ thấy cưa zai khi zai đã thích mình dễ ợt mà. Chỉ quan trọng là mình có thích nó không thôi.
    Được Nhodensisi sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 16/05/2007
  9. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Thịt Cáo ngon hơn thịt Chó, em cứ thịt mà ăn đi!
    Hoặc nhờ mấy em SV trường Mỏ hướng dẫn cách thịt mà ăn dần.
  10. canhcut010

    canhcut010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hehe...Thật ra thì ko phải là ko có thích, dưng mà còn e ngại. Vì zai này cũng thuộc diện quái quái, hay thích làm ngược mới chít. Mờ mình thì cũng già cả roài chứ trẻ trung gì đâu mà cưa cẩm cho vui, nhờ. Vấn đề cứ kiểu lửng lơ thía này cũng bực, thế sì bày cho tớ mấy cái để tớ cưa đổ hắn luôn nào

Chia sẻ trang này