1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp phải cáo già- Em phải làm sao

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi canhcut010, 09/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canhcut010

    canhcut010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hê hê
    Thế nếu em thịt roài, thì sau khi hết thịt chả nhẽ e lại đi kiếm con cáo khác hở bác. Bác có phải dân trường Mỏ ko ạ?
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Không, đừng đọc mấy cái topic ý nghĩa của các câu nói, mấy topic đấy vớ vẩn và gần như chả có nghĩa gì. Thứ nhất là vì phải đặt các câu nói đấy trong bối cảnh của nó thì mới nảy sinh ra cái ý nghĩa của nó , điều này người đọc không có điều kiện giống như người viết. Thứ hai là vì tính đơn lẻ của câu nói.
    Hiểu tâm lý chung hay hơn. Topic gái cưa giai ở đây:
    http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/914908.ttvn
    Nói chung nên đọc để lấy cái ý của bài viết thôi. Đại để tớ thấy bài viết này có vẻ đúng, mặc dù tớ ít khi giành thời gian để ý xem tớ bị đổ khi nào. Nhưng cách viết bài này nói chung lập luận logic, có vẻ như giai viết.
    Rút kinh nghiệm từ chuyện của tớ nhé. Khi gái thích, tớ thậm chí còn cao thủ hơn đồng chí bạn kia một tí, có nghĩa là tớ cũng quay gái như quay dế, lúc nào cũng ở vị trí trên phân, lúc ân cần chu đáo, lúc lạnh lùng dửng dưng. Mà vì vị trí của tớ cao quá nên tớ còn chả bao giờ thèm nghĩ đến chuyện tò mò chuyện những thằng nảo thằng nào của gái, gái kể chuyện nọ chuyện kia tớ chỉ cười xoà hay đế vào góp vui. Tớ không biểu hiện một tí nào của ghen tuông như bạn giai kia đâu.
    Nhưng chuyện của tớ tệ hại vì sao? Vì gà vẫn chỉ là gà, và vì tớ chỉ làm đúng lúc đầu, khi tình huống phức tạp hơn thì tớ chưa có kinh nghiệm. Tức là thế nào: Khi ngày 14/2 gái bảo tớ đến chỗ gái tập quân sự. Tớ không đến. Hôm sau gọi điện gái khóc nức nở. Bảo là mọi thứ đã hết rồi, vân vân... Gái làm om xòm quá nên tớ lần đầu tiên đối mặt với vịêc "ơ bỏ xừ, nó giận thật rồi". Thế là từ đấy tớ càng ngày càng lâm vào vị trí xấu hơn, vì suốt ngày phải đi nài nỉ xin lỗi, xin gặp gỡ vân vân.
    Bây giờ bạn cánh cụt thử diễn lại vở tớ gặp xem giai như thế nào. Có thoát ra khỏi cái cảnh đấy không? Tớ không biết bạn bao tuổi, nếu dzừ dzừ rồi thì hơi khó, nhưng giả sử vẫn trẻ tầm 23-25 để có thể giận dỗi được nhé. Nói chung đặc quyền của con gái là đựơc lúc nắng lúc mưa, nên bây giờ kiếm một cái cớ nào thật nghiêm túc mà giận thử. Thế nào nói chuyện nhiều chẳng có lúc bất đồng, giận khoảng 1 tuần hoặc hơn một chút, 10 ngày chẳng hạn, cho giai thực sự nghĩ về khả năng mất gái. Nó sẽ hiểu rõ hơn là không có gái thì tình trạng sẽ như thế nào. Nếu nó cuống lên thì tốt, xin lỗi nọ kia hoặc có những hành động mang tính xin lỗi. Còn nếu nó vẫn như cũ mà bản thân mình vẫn thích nó thì chịu khó vậy, không bắt nạt được nó đâu.
    Nếu nó xin lỗi thì phải nhạy cảm biết cách giữ thể diện, đại loại phải vừa đấm vừa xoa làm sao cho nó không tự ái quá. Hình như trong topic gái cưa quarker đấy có đề cập qua loa, thử làm theo xem sao. Có gì kể lên đây nhé.
    @Bạn Sì. Tớ gọi ời ời thế mà chả thấy ấy vào giúp đỡ tớ một cái gì cả. Con bé kia đang thinh thích (trường hợp tốt nhất) hoặc đang mê mải (trường hợp xấu hơn) hoặc đang yêu (trường hợp bét tĩ) thằng nào rồi mà ấy không chịu vào nói giúp tớ vài câu. Tớ hít-le ấy rồi đấy, không chơi với ấy nữa.
  3. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tớ sợ là kinh nghiệm của tớ bạn không học được. Vì tớ tính khí hơi ngỗ ngược. Con zai mà tớ đã để cho lại gần là tớ đã rất thích ruài.
    Tớ mà trong trường hợp của bạn thì tớ chờ khi nào đó ngồi cạnh nhau tớ thơm chụt vào má cho một cái. Phản ứng của đối phương sẽ là ngỡ ngàng. Sau đấy tớ sẽ xin lỗi và chuồn về luôn, và tớ biến mất khỏi thế gian này, gọi đến mấy tớ cũng không cho gặp. Đối phương sẽ điên lên và sẽ xộc đến nhà, phun ra hàng ngàn lời yêu thương. Mình tiếp đón với vẻ mặt buồn. Khi đó mình vẫn ở thế "thượng phong", cho dù có mang tiếng là tỏ tình trước. Mà tớ lại chả care chuyện ai tỏ tình trước gì cả.
    Này, Chàng mà còn dỗi nữa thì là Si nặng rồi đấy.
  4. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Sì dỗi bác Mất Vịt đây. Đã chỉ dẫn rõ ràng thế mà bác vẫn cứ "giành" là sao ?
    Sì đã chuẩn bị bài để post bên nhà bác. Nhưng mà thấy nó chưa xứng, nên chờ Sì suy nghĩ sửa chữa chút.
    Bác chỉ cần gọi một câu là Sì đã cuống lên ruài mà.
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Chiêu của bạn Sì đúng đấy. Nó giống với mối tình đầu của tớ. Là thế này. Hôm đấy xem đá bóng, Việt Nam thắng Thái Lan 3-0, hình như năm 98 hay 99 Tiger Cup thì phải. Thắng là tớ sướng quá phi xe vào nhà bạn tớ luôn, 2 đứa lúc này mới chỉ rất thích nhau nhưng chưa có gì cả. Đi chơi đến khi đêm muộn rồi mới về (tớ được chiều nên giờ giấc thoải mái, đi đến sáng cũng đựơc, về chỉ bị mắng vài câu, may mà đến bây giờ vẫn không hư, hì). Muộn quá tớ đèo bạn tớ về, đi đường bạn ấy ngồi sau, chắc là hơi buồn ngủ nhưng cũng có vẻ là hơi lợi dụng tớ, híhí. Bạn ấy dựa người vào lưng tớ, úi chà chà mẹ ơi, sao tớ thấy cái gì mềm mại đằng sau áp vào người tớ, thích mê ly. Thế là tớ rụt rè lắm nhưng cũng cầm tay bạn ấy nắm không rời. Hồi đấy tớ 18 tuổi, mối tình đầu đấy.
    Nhưng những lần sau gặp thì bạn ấy lờ đi như chả có gì xảy ra. Thế là tớ cứ vấn vương mãi. Nhưng tất nhiên nó chỉ là một viên gạch để xây nhà cao lên thôi, chưa hẳn đã là bước ngoặt đâu.
    Bạn Sì giỏi thật, tớ thơm bạn một cái , nhưng vẫn Hít-le nhau đấy nhé
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Hừ, thế này nhá. Thời gian của tớ là một cục 24 giờ, tất cả đã kín lịch hết nên muốn có thời gian cho vịêc khác là phải "giành giật" lấy một cục chứ sao nữa.
    Nhưng lần sau tớ sửa, "dành" nhé.
    Hừ, người đâu mà cứ bắt bẻ suốt thế.
  7. zodiacleo

    zodiacleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    bài của bác lot với bác si ở trên là đúng đấy. quan trọng là em có thích cậu đấy hay ko?nếu thích chỉ cần lộ ra một tí cho nó biết là mình thích. nếu thằng này ko phải loại loại IQ thấp lắm nó sẽ hiểu và " làm tới" ngay.
    trong trường hợp này a chỉ lưu ý là:
    1. 2 đứa có lẽ xấp xỉ tuổi nhau nên chuyển từ bạn sang yêu hơi khó đấy, phải có "đột biến"
    2. theo anh suy luận thì em mới chỉ hơi thích thằng kia thôi( thằng cha này có thể là đẹp trai tài giỏi gì đấy....) nhưng mà quá gà--> chưa thể đặt niềm tin vào được ( đấy là trong vô thức e nghĩ thế--> xem lại bài của bác quar)
    vì vậy trong trường hợp này theo a , em nên " bỏ qua" cậu này một thời gian, cố gắng tìm một vài anh khác ( chắc mấy anh này có sẵn đầy.hehe) để test lại mình và thằng cha kia nữa.( nếu ko tìm được ai đủ " cân lượng" để tét thì pm cho anh .)
  8. canhcut010

    canhcut010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hề hề, bác kín lịch hết rồi mà vẫn giành thời gian cho cánh cụt em thì em thấy mình được vinh hạnh quá . Em cũng lờ lớ lơ hắn 1 thời gian bác ạ, thấy cũng có vẻ khả quan nhưng mà ko ăn thua. Hơ hơ. Em ghét cái kiểu bám đuôi hoặc làm phiền lắm. Em nhá, dù chỉ là bạn bè nhưng nếu đã là bạn e thì em cũgn đã hay quan tâm và giúp đỡ rồi (bạn chung của cả 2 đứa rất nhiều, và hầu như bạn của zai cũng biết và quý em).
    Em thì e cũng thử 1 số chuyện rồi và cũng hiểu hắn ko thờ ơ với e, nhưng tính e vốn là người thực tế, trừ phi nào hắn thể hiện thật rõ thái độ, và nói ra thẳng thắn thì em mới tin, chẹp chẹp. khủ thía, nhưng lão này vẫn cáo, vẫn vờn em như mèo vờn hoa ế
    ơ, mà topic gà vịt gì của bác đâu, cho e link e vào ném hôi
  9. canhcut010

    canhcut010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ID mới toe toè toe nhờ...
    Thía mà "anh" cũng hiểu "em" ghê thật. Nhưng mà hắn ko gà đâu, hắn tỉnh lắm anh ạ.
    "Em" cũng muốn bỏ lắm, mấy lần phớt rồi ý chứ, đi chơi với người khác, hẹn hò nhắn tin ầm ầm (trogn khuôn khổ nhá, ko để cho mấy tên kia ăn dưa bở quá mức), nhưng mà rồi mấy zai đó cũng ko khiến "em" rugn động được. Thực ra "em" đổ thì cũng khó phết, đổ thực sự ế, chứ nghiêng ngả thì đầy . "Em" thấy zai này hợp với "em" thoai nên vẫn băn khoăn, đắn đo. "Anh" cho test miễn phí ko?
  10. canhcut010

    canhcut010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Si ơi, si à...
    Si kể ra mạnh mẽ phết nhờ, tớ hay ngượng lắm. H ai mà ôm tớ tớ cũng đỏ hết mặt, hik, chứ đừng nói là hun vào má. Tớ mới chỉ dám cầm tay hắn khi hắn đưa tay ra, và vuốt đầu, thỉnh thoảng có vuốt má nữa, ke ke...như xoa đầu trẻ con khi khen ế, ặc ặc...
    Cách này chắc tớ ko dám áp dụng đâu ...
    hum trước chẳng may tớ de le te cái ảnh chụp chugn giữa 2 đứa, thía là dỗi...hờ hờ...kinh ko?

Chia sẻ trang này