1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp phải Cáo kiểu này thì phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ruby52, 18/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Bác tìm đọc lại bài của Sunny boy đi. Các sai lầm thường gặp khi cưa gái.
    Sai lầm cơ bản là đến nhà gái để tỏ rõ tấm chân tình (thường do phái yếu xui bậy). Bác nên tưởng tượng là nếu thực tế phũ phàng. Phụ huynh không ưa bác thì sao. VD: nhỏ con, nhà nghèo (bác ở quê…), nhìn trông già (có tuổi rồi), ngày xưa chắc cũng từng trải lắm đây (có tuổi nó thế, hê hê)….
    Tóm lại là bác chưa hun em ý thì đừng có dại mà để phụ huynh biết. Phải để em nó sống chết chạy theo mình thì mới ổn được.
    Còn tặng hoa 8-3 thì nên. Cưa cẩm mà không đầu tư nổi bó hoa 300 tặng người trong mộng thì còn nói làm gì.
    Nhưng tặng xong đừng có tỏ tình ngay đấy. Cứ nhẹ nhàng như cung đàn (Bác Kensai dậy thế thì làm theo đi). Từ từ mà tiến thôi.
    Chủ yếu là nếu kết rồi thì đừng có xoắn quá. Bác có tuổi rồi thì nếu kiềm chế được cảm xúc thì bài vở ra ầm ầm ý mà.
    Good luck.
  2. ruby52

    ruby52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đỏ 1: Mình nghĩ là cái này ko đáng lo. Ở nhà mấy năm toàn lo làm ăn nên là " Gà sạch" :)>-

    Đỏ 2: Vậy nên tặng hoa hay ko? Bác Li bảo có bạn Meo bảo ko? :-??
  3. ruby52

    ruby52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hình như Gà bị out rồi các bác ah. :-??

    Cách đây mấy ngày thấy Cáo gọi bảo tối qua nhà dự đám vui chị gái Cáo. Lên thấy bạn Cáo, em gái Cáo... ai cũng hỏi Gà là anh nào? Mấy cô bạn thân còn cười rất ẩn ý làm em cũng khấp khởi mừng thầm. Thế nên tối T7 qua liều rủ Cáo đi cafe, bảo có quán mới hay lắm. Em nó nhắn lại bảo nếu có bạn Cáo nữa thì đi.(ku em họ) nhưn chú này tuần nay ko về nhà. Thế là Cáo hối bay chối biến bảo thôi em ko đi nữa, bây h phải dắt mấy đứa e đi xem film 3D. :-w.

    Khoảng 10h gọi điện cho Cáo thông báo là Gà đi cafe về rồi, hoi Cáo đi xem film vui ko? (Chắc bốc phét chứ xem cái dề.................). Nói chuyện lúc nữa Cáo bảo cuối tháng ra HN lấy bằng rồi làm luôn. Cáo còn bảo chỉ thích xem film ở Cine, ở nhà chán ko muốn xem. Sau này mấy chị em vác ông bà già ra HN dưỡng già nữa. ^:)^

    Sáng nay 6h15 nhắn tin chúc Cáo ngày mới tốt lành, ko thấy nhắn lại. Chắc Gà bị out thật rồi.

    Gà đang cay, định bơ vài ngày, 8/3 tặng hoa xong nhờ Cáo nhắn với bạn thân Cáo (là nó) chuẩn bị ra HN là Gà rất thích cô ấy nhưng có vẻ 2 người ko đi chung đường được. Cáo thân với bạn bảo bạn là Gà luôn muốn được Cáo chia sẻ niềm vui nỗi buồn vs Gà và Gà luôn đợi Cáo. Xong đó uot luôn. =((

    Các bác vào giúp Gà xem Cáo nó đang nắn gân hay là Gà Next......
  4. boy_hut_chicken

    boy_hut_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    em thay tan gai quan trong nhat la phai biet kim che cam xuc cua minh phai khong cac su huynh.Cai con ga trong con nguoi no nghi can lam mot dieu gi do thi tot nhat la lam dieu nguoc lai.VD nhu: sap den 8/3 roi minh nen tang hoa cho cac em mai' nha gai de ghi diem => ko nen....
  5. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Anh viết từ bài lần trước rồi đấy. =>>> NEXT.!! Không có hoa hoét gì cả. Rủ em nó đi chơi rồi cầm tay mà bày tỏ tình cảm. Mình có làm cái gì xấu xa, đồi bại đâu mà phải lén lút, nhờ người này người kia.

    Anh ví dụ :

    GÀ : (bất ngờ cầm cổ tay CÁO) CÁO à, anh có chuyện này muốn nói với em
    CÁO : Anh làm gì vậy, bỏ tay em ra
    GÀ : Anh mượn 1 lúc thôi .. từ từ nghe anh nói này
    CÁO : Không cho mượn ....
    GÀ : Thì lát nữa anh cho em mượn lại tay của anh là huề .. Công bằng vậy còn gì nữa.!!
    CÁO : .....
    GÀ : Anh không biết theo một cách tác động nào mà tự nhiên anh thấy rất thích em ... Có lẽ nói đúng hơn thì phải là anh thích cách em cười, thích nghe giọng nói của em, ... nhiều lúc nhớ như là người đang yêu vậy. Có lẽ em sẽ thấy buồn cười nhưng anh ko xấu hổ khi nói ra điều đó vì nó là cảm xúc thật của anh ... Thời gian không cho phép anh được hiểu về em nhiều hơn .. Sắp tới em ra HN, anh cũng hy vọng em có thể tìm được 1 công việc như ý và luôn biết giữ gìn sức khỏe. .... ...
    Anh có món quà nho nhỏ này tặng em. Hy vọng em sẽ không thích ...
    CÁO : Em không nhận đâu ...
    GÀ : Chỉ là 1 món quà nhỏ, không phải đồ hối lộ, đút lót đâu. Em mở quà luôn đi, có cần anh mở giúp không.?
    CÁO : Ầy ... vâng thì mở luôn
    GÀ : Hy vọng em sẽ không thích món quà này
    CÁO : Ồ ... rất đẹp đó
    GÀ : thế hử ... chết anh rồi, anh đã cố gắng để em ko thích món quà này mà cuối cùng, kiểu này về nhà ko khéo có khi anh lại mất ngủ ...
    CÁO : Thật hả ...
    GÀ : Thôi, cũng muộn rồi, mình về nhé.
    (Lúc 2 đứa đứng lên, ôm nhẹ CÁO được 1 cái thì tốt ... nhẹ thôi, như kiểu người ta tiễn nhau trước khi lên đường, chia xa. và thầm thì 1 câu : "GIữ gìn sức khỏe em nhé". ... Nếu ôm mạnh, ghì chặt thì sẽ mất hay, CÁo sẽ hiểu thành ôm để cưỡng đoạt, dê dẩm, xúc phạm.)

    Dù có NEXT cũng nên để lại một dấu ấn nho nhỏ nào đó. Có đụng chạm em nó sẽ nhớ lâu hơn. Biết đâu vài tháng nữa ko chịu được áp lực công việc, đường phố nắng thì bụi bặm, mưa thì ngập lụt, .. em nó lại về quê. Khi đó tính sau.

    Nếu phong cách của GÀ là thật thà, chân chất, cù lần, ít nói, ít cười thì ... ko cần làm gì hết. Cứ lặn đi là xong, tìm mối khác.
  6. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Chả hiểu sao e rất thích cái phong thái của bác Lí vs bác Chung nhé :D
  7. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Anh thấy gái này còn trẻ con lắm và có tính khoe khoang vớ vẩn nữa. Nói chung là tâm lý nó chưa được ổn định. Nhìn chung nó chưa có dấu hiệu gì tỏ rõ là nó bồ kết chú cả, chỉ đơn giản là nó thấy chú "hay hay" thôi. Trong giai đoạn này tốt hơn hết loại bỏ những hành động như săn đón, tặng hoa, tệ hơn nữa là "bày tỏ tình cảm". Nếu chú làm, bảo đảm sẽ chết mà không kịp ngáp.
    Gái thậm chí còn cảm thấy chú không đủ tin tưởng và thú vị để nó đồng ý đi chơi riêng thì chú phải biết rồi đấy. Con gái khi đồng ý đi chơi riêng với ai đó tức là nó cảm thấy đi với người này vui, thú vị.
    Thêm nữa, chú đã vi phạm quá nhiều nguyên tắc cốt lõi, mà một trong những nguyên tắc đó là: "không được để gái biết mình đang xoắn nó". Chú thấy đấy, khi biết được chú đang xoắn nó thì nó càng làm cao, càng xoay chú như dế. Hãy luôn xác định trong tư tưởng rằng đời còn rất nhiều con gái, và thực sự là như vậy. Hãy đi trêu gái, kết hợp tán thêm vài con nữa, chú sẽ lấy lại được phong cách tự tin, bất cần khi đối diện với gái này. Là vì chú quá đề cao nó nên mới mắc nối tiếp sai lầm này đến sai lầm khác.
    Rảnh thì đọc câu chuyện của chú Mate01, có gái bật đèn xanh hẳn hoi nhưng vẫn phải cố dằn lòng kìm chế, không là hỏng. Đằng này chú chưa được bật đèn, tại sao lại có tư tưởng manh động?

    Sở dĩ gái nó còn nói chuyện với chú, chẳng qua để thỏa mãn cái thú tính thích khoe khoang, ba hoa của nó mà thôi. Anh thấy ca này không được sáng, bởi chưa có một điều kiện nào chú thỏa mãn. Thêm vào đó là gái tính còn quá trẻ con và nông nổi. Khi hòa nhập môi trường làm việc sẽ sớm ngả vào lòng một anh nào đó và quên lãng hình ảnh của chú.
    Tuy nhiên, có một sự thực là một cô gái khi đã yêu một chàng trai, cô ta sẵn sàng từ bỏ tất cả để theo chàng về dinh. Bởi cô ta biết nơi đó mới làm cho cô ta hạnh phúc. Chú không phải băn khoăn quá về chuyện gái này thích sống ở đâu. Nếu chú cưa đổ nó, kể cả chú vào Sài Gòn nó vẫn đòi đi theo bằng được. Nếu có bản lĩnh, hãy chờ đến lúc nó sắp chết đói vì thất nghiệp, cơ cấu cho nó một chỗ ở quê là xong. Đánh tiếng với mẹ nó, bảo là "chỗ cháu còn 1 chỗ trống, nếu em cáo nhà mình thích làm thì cháu sắp xếp cho..." - tuy nhiên đó là phương pháp nếu chú có khả năng. Còn không thì ta làm theo cách truyền thống.

    Thế chú lại hỏi việc cần làm trước mắt là gì? Chú chưa làm được điều gì hết, lại còn mắc sai lầm:
    - Để lộ ra rằng chú xoắn gái
    - Tự ti vì mình làm việc ở quê, không đáp ứng được ước mơ của gái
    - Coi những việc đi chơi, quà cáp, hoa hoét là nghĩa vụ phải làm để lấy lòng gái
    - Nguy hiểm hơn còn định đến nhà tặng hoa gái và mẹ gái nữa, chú làm bước này thì chẳng khác tự tay bóp vào ... mình
    - Tỏ ra ngu dốt, vì suốt ngày há mồm ra nghe gái khoe khoang
    Tất cả những điều trên đã tạo ra một hình ảnh thảm thương về chú trong mắt gái. Đâu còn hình ảnh đẹp trai, phong độ, tự tin, hài hước và hiểu biết nữa?? vứt! vứt hết!
    Điều chú cần làm là vào google, search bí kíp tán gái của Quacker, đọc để lấy nền tảng, sau đó chú sẽ không còn ngu muội đặt ra câu hỏi "giờ em nên làm gì" mà sẽ chuyển thành dạng câu hỏi "em nên làm cách này như thế nào".
    Chúc chú may mắn hơn trong những lần sau.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    P/S thêm là anh đoán gái này chưa tìm được việc đâu, vì "tháng 3 lấy bằng và đi làm luôn" là cái câu thể hiện tính thích khoe khoang của nó thôi.
  8. ruby52

    ruby52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác. Chắc Gà lại phải đóng cửa luyện công thêm 1 thời gian để nâng lever lên.

    8/3 này không hoa, vậy có nhắn tin gọi điện gì cho Cáo ko các bác????
  9. theman08x

    theman08x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Nhắn 1 tin chúc cáo ngày 8/3 là đủ
  10. chvas18

    chvas18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    troi o we mok ko co cho choi thi ta sang ta choi voi o gia cao rui ru cao ra cong nc neu cao dong y ta se cha vo dung tay rui cam lun va bop that chat tay cao vao cho cao keu dau xong noi la ga nho cao...

Chia sẻ trang này