1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp phải Cáo kiểu này thì phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ruby52, 18/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hè hè, người ta chỉ dùng Tiền để thử Đàn Bà, thế nên có tiền là cứ tươm hết ngay vào người nó, kệ cha đứa nào nó bảo mình ngu. Yêu là mù quáng mà.

    Thế nhưng chỉ nên giả mù qua mưa thôi, chứ đừng nên mù thật. Chuyện đến nước này thì vẫn chưa có gì xảy ra, nếu không nói là bác chủ topic bị phốt khá nhiều ở các câu chuyện tán hươu tán vượn. Chuyện trò nếu hay thì chả đến nỗi gái phải kéo thêm bạn cho đỡ nhạt, ối cao thủ tán gái trên này chả có ông nào bị câm, mà toàn là những dân chém gió chuyên nghiệp.

    Có khi chủ topic có tuổi, chả xùy tuyn và đú được với các em be bé nữa thì vẫn phải góp vui, kể chuyện cho gái nghe chứ nếu khoanh tay ngồi nhìn thì thất bại rồi. Câu chuyện cũng bắt đầu bằng thế này: "Ngày xửa ngày xưa, .... "

    Quan trọng là phải tìm được một tiếng nói chung giữa cả 2 người, nếu không có thì out thật rồi. :D
  2. ruby52

    ruby52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thôi sáng vừa nhắn tin chúc em 8/3 vui vẻ. Tối tặng hoa xong coi như hết nghĩa vụ với em. @}

    Gà bắt đầu thấy nản rồi. :((. Không câu kéo gì nữa. Trong thời gian đợi lành vết thương lòng kiếm thêm ít $$$ để cuộc sống bớt ưu quạnh.
  3. ruby52

    ruby52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Update:

    Gà vừa qua nhà Cáo tặng hoa xong. 19h45 gọi cho Cáo nghe bảo đi chơi vs bạn Gà bảo anh cần gặp em có tí việc. 20h qua tặng hoa, chúc Cáo đi chơi vui vẻ xong bảo anh có tí việc rồi đi thẳng để Cáo đứng im lặng nhìn theo bóng Gà đang dần xa, xa dần. Bây h về nghĩ lại coi như xong 1 mối tình. Chắc phải format lại trái tim mất =((
  4. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đi với bạn thôi mà, chắc gì bạn trai, bác bi quan thế :)). Tán gái phải giữ được thần thái, dù nó có vào nhà nghĩ vs thằng khác vẫn phải bình tĩnh. *nói thế chứ em mà thấy thế em cũng xỉu thôi* :))
  5. ruby52

    ruby52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước uống rượu ngà ngà vs mấy thằng bạn , Gà ngồi nhắn tin vs Cáo bảo anh nhớ em lắm. :D. Lúc nãy gọi điện cho Cáo nó cười bảo như vậy em nó vẫn chưa già, đang có giá. Ôi em Cáo...........................................
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Đong đong đưa đưa như lày nếu làm đều đều thì kiểu gì chả đổ, cần gì xin tư vấn nữa = ))
  7. ruby52

    ruby52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em chả bít đong đưa là thế nào??? Sáng vừa rồi lại nhắn tin bảo anh có 1 việc quan trọng và cần thêm 1 chút may mắn. Chả bít cáo nghĩ gì khoảng 2 tiếng sau nhắn lại" Em gái chúc anh hai gặp nhiều may mắn:)))". Có nên rủ em nó cafe ca pháo nữa ko bác Li. Rủ mấy lần nó chối bay chối biến. Cũng ngại
  8. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Tình hình là gái thấy bác này xoắn xít làm e nó sợ rồi . Ko hẹn hò gì nữa cả cho đến khi có sự mềm mỏng trở lại [r23)]
  9. boyfriend9x

    boyfriend9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Em gái chúc anh hai gặp nhiều may mắn
    >>xong...
    bạn có thừa thời gian bên bé,hãy dùng thời gian ấy chứng tỏ mình là người đàn ông em ý cần đi
  10. ruby52

    ruby52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là Cáo đã đi Hà Nội về, dạo này ở nhà nhưng không thông báo cho Gà biết (Gà biết qua bạn Cáo).

    Gà bắt đầu bài nhắn tin liên tục sáng chúc buổi sáng, tối chúc ngủ ngon cũng được vài ngày rồi. Lúc sáng Gà nhắn " Dậy thôi em, hôm nay ngày 13 thứ 6 cẩn thận không lại có người đánh cắp trái tim em đó" thấy Cáo cũng vui vẻ nhắn lại. Trưa tự nhiên hứng lên nhắn cho em nó " tự nhiên anh trai thấy nhớ nhớ em gái.............anh bây h đi HN, tối nay em hủy hết hẹn đi uống cafe với anh......." (Gà bít Cáo về rồi nhưng giả nai :-", mà nhắn tin toàn Gà xưng anh trai, Cáo xưng em gái) ....................lăng quăng vài tin thấy em nó nhắn".........em bây h còn chưa xin được việc, lại hay lông bông chơi bời với mấy đứa bạn......."

    ( Note: Hôm trc tự nhiên em nó bật câu trên Face: "chỉ tiếc giấy mỏng nên tình không sâu" làm bạn bè em nó vào comment tùm lum cả lên)


    Vậy theo bác Chung, Li và các bác bước tiếp theo Gà phải làm gì????? Và ý tứ Cáo náo thế nào qua mấy tin nhắn trên. :-w


Chia sẻ trang này