1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gấp quá, mấy bác giúp mình với.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thanhtungbtx, 14/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Không thử cảm giác mạnh thì không lớn được đâu ạ. Đoàn em đợt vừa rùi đi Fan, lúc về đến Sapa, chúng em làm gần chục con Minsk, lượn lờ các bản làng. Thú lắm bác ạ. Nói thêm, đoàn em toàn là lần đầu cưỡi xe Minsk, lần đầu đi đường núi!
    Em không thể nào quên cái cảm giác một buổi chiều lạnh trên núi! Chập choạng tối, sương núi lẫn khói bếp. Mình đang lang thang, rong ruổi xe máy, cách thành phố, cách thị trấn cả một nẻo đường dài. Hội em đi xe còn trong tâm trạng lo sợ xe hết xăng giữa đường cơ. Dốc đá, một bên là núi, một bên là sông, là suối. Cảnh đẹp không thể nào mà vẽ được.
    Tuy nhiên có điều lưu ý là các bác nhớ chọn con xe ngon ngon tí vì kinh nghiệm đoàn em cho thấy, các chú xe Minsk của các anh xe ôm trên Sapa không thể nào tin tưởng được. Đoàn em suýt lỡ tàu về Hà Nội chỉ vì phải loay hoay với mấy con xe đấy!!!
    Nếu không có nhiều thời gian, các bác có thể đi xe xuống Cát Cát, Sín Chải, ngược lên đi bãi đá cổ, đi Xử Pán...Có đi cái đường này mới thấy đất nước mình đẹp và hùng vĩ, em thề!!! Đi chiều tà, cứ như trong bài thơ Qua đèo Ngang của Bà Huyện ý, nhưng đây không phải là đèo Ngang mà là Tây Bắc của Tổ Quốc cơ. Tự nhiên muốn đi lại quá!!!!!

Chia sẻ trang này