1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gấp quá. Người quen mai mối bạn gái, không biết xử lý thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi apec_2006, 06/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Daihocdanang

    Daihocdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Con gái thường hay e dè với những ... chú nhìn đã thấy chữ .. cưới chình ình trên mặt rùi ! Bởi vậy theo mình thì bác cứ phớt ăng-lê, nghĩa là đừng quá quan trọng hoá (ít ra là ko thể hiện ra bên ngoài) - mặc dù có thể buổi hẹn đó quan trọng thật
    Thật bình thường, bình tĩnh và tự tin bác nhé !
    (cho dù chỉ số tự tin ở tuổi này hơi bị thấp, nhất là chuyện tán gái tơ, bác nhỉ? )
  2. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Cái này nguy hiểm đấy bác ạ. Nhỡ bác gặp rùi có cảm tình với chị ý mà chị ấy lại chỉ nhìn thấy mỗi ông bạn duyên duyên của bác thui thì chết ( em nói thật đấy, vì ông ý ko định tán chị ấy nên ăn nói có duyên hơn, tự nhiên hơn bác...nguy hiểm lắm bác ợ)
    Còn nếu hôm nay gặp mà thấy chị ý dễ mến thì mai 8/3 tặng hoa cũng có sao đâu bác, chứ "thôi" luôn thì lại dễ mất điểm quá
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ko hẳn em ạ, nói chuyện nhiều khi nó là cái duyên, ko phải cứ biết nhàu là nói chuyện đã hay, quan trọng là hợp nhau về đề tài nói chuyện. Chẳng hạn em ghét toán cơ mà đi với 1 bác khoa học gia về toán bác ấy cứ cố búa vào đầu em toàn các định lý, tiên đề thì em phát điên lên ko
    Quên ko nói cho bác chủ topic, bác cứ có sao trình bày vậy thôi bác ạ. Gái 82 là học hành giỏi giang, thông minh -> biết thừa mánh lới (nhất là bác lại dân ko chuyên). Mới cả tầm tuổi đó là tính chuyện nghiêm túc, lâu dài rồi, ko cần tán tỉnh quá hoa mĩ, lời lẽ khoa trương. Bác cứ tích cực nghe em ấy nói, nói về cái em ấy thích, lời lẽ thể hiện sự hiểu biết, ga lăng 1 tí là ok
    Được Blueriverhp sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 07/03/2008
  4. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Bác tuổi này mà còn phải chân gỗ. Với lại bác mang chân gỗ đi chứng tỏ bác quan trọng hóa nó quá. Đi gặp nói chuyện như bình thuờng thôi có gì đâu mà căng thẳng, hè hè. Em ý chẳng cũng không đến nỗi ngồi bẻ ngón tay không biết nói gì đâu
    Mùng 7 bác đi thì bác nên thủ sẵn món quà nhỏ trong người nhé. Nếu bác thấy ổn thì bác tặng nàng luôn
  5. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    bằng master là cái k*t tró gì mà kinh thế nhỉ?
    chưa biết nhau bao giờ mà rủ đi dc thì hơi kỳ, nhất là có 2 người....em liz lại xui trẻ con bốc k*t gà ăn vã rồi.
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Quá đáng ơi, e chả xui trẻ con làm trò đâu, ai bảo anh thế là kì
    với lại ai bảo anh là chưa biết bao giờ
    chẳng phải có người đánh tiếng hộ rồi, mai mối hộ rồi đấy thôi
    rủ đi thì có gì là khó đâu, biết rõ mục đích của nhau là... lập gia đình rồi m
  7. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu nên gặp qua người giới thiệu. Cũng có mục đích, nhưng chưa hẳn là sồn sồn thấy được là lao vào 1 tháng sau rục rịch cưới ngay. Rủ đi không dễ đâu
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cứ gặp rùi liệu liệu mà thay đổi phong cách nói chuyện cho phù hợp tình huống. Chúc vui hén!
  9. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 7 rồi. chủ topic đi gặp về thế nào nhỉ. kể cho anh chị em được biết đi nào?

Chia sẻ trang này