1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[gấp trong đêm nay] Mình phải làm gì đây!?!?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aka_8x, 08/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aka_8x

    aka_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    thôi vậy..............................
  2. tieu.phi.co

    tieu.phi.co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ bạn nên gọi điện rủ bé đi chơi. Tặng thêm cho bé bó hoa, coi như 8/3 muộn, vì giờ mới có dịp gặp nhau mà.
  3. aka_8x

    aka_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ sợ mình làm thế em nó sẽ làm kiêu vì mới dỗi tý đã khăn gói 100km đi xl rùi (mới quen nhau mà), mà chắc gì e nó đã đi. Mình thật sự khó xử bạn à
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tiếc tiền mua hoa, tiếc lòng tặng hoa, đến khi nghe giọng ng ta buồn thì lại cuống lên tìm cách làm họ vui.

    Sao lại dốt vậy nhỉ? Tự vẽ chuyện cho chính mình giải quyết.

    Rút kinh nghiệm lần sau đừng có suy tính thiệt hơn quá đáng rồi cuối cùng cái công sức suy tính đó công cốc, vứt đi hết, phải làm lại từ đầu, còn khó hơn nữa.
  5. aka_8x

    aka_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    bạn nhầm rùi, bó hoa là gì mà mình phải tiếc, mình chỉ nghĩ mình và e nó chưa là gì cả, mới quen nhau hơn 1th, mới đi chơi với nhau 1 lần, e nó cách mình 100km, có vội vàng quá kô!!!!!!????????
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nhầm rồi. Bó hoa đó bạn tặng bà hàng xóm ngày 8/3 còn được nữa là tặng 1 cô gái bạn đang yêu quý.

    Bạn được giáo dục kiểu gì vậy? Hoa, quà, lời chúc ngày 8/3 là dành cho những phụ nữ bạn có quen biết hay là dành để CUA GÁI? Ai dạy bạn như vậy?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đến 14-2 mà còn có ng tặng tôi hoa chỉ với 1 lý do "Em thấy cái này nó đẹp đẹp." dù không có nhu cầu tán tỉnh gì tôi, nhưng chẳng qua lâu ngày không gặp (tầm 6-9 tháng), còn bạn rõ ràng là có dã tâm đi tán tỉnh cô kia, mà còn mắc bệnh sĩ, ngồi tính toán thiệt hơn.

    Tôi nói thiệt, tôi mà giàu, tôi mua hoa tặng hết những ng mà tôi thích, nam cũng như nữ, ngày 8/3 cũng như những ngày khác. Tiếc gì cái LÒNG yêu quý mà không thể hiện chứ!
  7. aka_8x

    aka_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn, tôi đã làm gì mà bạn có thể phát ngôn những câu như thế, tôi xỉ vả hay tôi đánh e nó à, bạn nên xem lại cách ăn nói của bạn đi. Thân!
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ai dạy bạn là "hoa gửi phụ nữ ngày 8/3 có ý nghĩa là tán tỉnh và nếu chưa muốn thể hiện ý muốn tán tỉnh thì không tặng hoa"?

    Tôi dạy lại bạn nhé: Nếu yêu quý ai thì bất chấp với nam hay với nữ, 8/3 hay 1 ngày bất kỳ, tặng hoa (hay 1 món quà vặt vãnh nào khác), đều là điều rất đáng nên làm.

    Mình thì sai lè ra, nhưng không biết học cái suy nghĩ bình thường, mà muốn ôm lấy cái suy nghĩ kỳ quặc "mới quen và chưa là gì của nhau nên không tặng hoa", rồi lại muốn cô gái kia lẫn người dưng cho rằng mình hành xử đúng.

    Nếu bạn hành xử đúng thật thì bây giờ cô bé kia đang vui, bạn đang hạnh phúc vì làm cho cô ấy vui và không hề có cái topic này.

    Những câu tôi phát ngôn hoàn toàn không có gì cả, chẳng qua chính bạn không thể chấp nhận nổi cái ý nghĩ là bạn hành xử nhầm nhọt nên mới sinh ra cái cảm giác bạn đang có trong hiện tại, dù vẫn cố chèn chữ "thân" vào cho một ng lạ mà bạn biết thừa bạn chẳng hề thân thiết gì! Ăn nói làm ra vẻ lịch sự cũng không làm cho mình thực sự lịch sự được đâu. Cũng vậy, tính toán kiểu như bạn để làm sao để một cô gái vui và / hoặc hạnh phúc thì cuối cùng cô ấy cũng có vui và / hoặc hạnh phúc đâu.

    Sự thật nó đắng thế đấy.
  9. gotmoney

    gotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Thích thì nhích thôi bạn... ngại gì !
    Một cuộc gặp bất ngờ, một món quà sâu sắc và một bữa ăn lãng mạn là tất cả những gì bạn cần.
    Sau đó Y/N thì bạn tự biết. Vậy cho đỡ nhức đầu.

    Cuộc sống có mấy khi vui mà hững hờ.
    Chúc vui.
  10. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần đọc tư vấn của mợ Anxiety tớ đều liên tưởng đến một người con gái Bắc, miệng nhai trầu, mặc áo tứ thân, quần nái đen lò xo, ống thấp ống cao,thường chống nạnh, thường hoạch họe, điêu ngoa nhất làng. nhưng bù lại ai cũng quý vì tính tình thẳng thớm, có sao nói sao :> (lời vàng ý ngọc nhân ngày mồng 8/3 cho mợ Anxiety)

    ngày mai cậu mua gấp 1 bó hoa to lớn cho em ý. thà muộn còn hơn không, nhân dịp này cũng nên tạo 1 cái mốc nào đó trong quan hệ của 2 người. quen được 1 tháng rồi, gặp nhau rồi, cũng phải có gì đó để thúc đẩy tình cảm lên đi chứ. nhanh chóng lấy điểm của gái đi

Chia sẻ trang này