1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[gấp trong đêm nay] Mình phải làm gì đây!?!?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aka_8x, 08/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    8-3 tặng hoa cho con gái thì cũng bình thường thôi :). Nhưng ở xa quá mà mới quen thì ko tặng cũng ko sao :D. Ngày mai rủ bé ấy đi chơi rồi tặng hoa muộn cũng được. Nếu bé ấy ko đi thì thôi :D. Thời gian còn dài mà cần gì phải vội :). Nguời ta thường bao nhanh đến nhanh đi, cả thèm chóng chán, nên cứ từ từ sẽ tốt hơn.
    Chúc vui[r2)]
  2. aka_8x

    aka_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ mình kô muốn tranh luận gì nữa, mình chỉ muốn xin những lời tư vấn chân thành, còn mình xin góp ý với bạn một điều nhỏ nhoi thôi: bạn có cần phải gay gắt với một người lạ như mình kô, tâm bạn có thực sự tốt để nói ra những lời thế kô, con người kô phải ai cũng hoàn hảo cả đâu, nếu thực sự ng có cái tâm tốt người ta sẽ góp ý một cách chân thành chứ kô có cái kiểu gắt gỏng, chỉ trích như bạn thế đâu. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã vào topic của mình
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cảm ơn những lời chân thành của bạn :-*
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thanks bạn:">
  3. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Thích mợ Anxiety rồi đó :)
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ chủ topic không có ý tính toán gì đâu :). Mà do suy nghĩ của mỗi người khác nhau, mình nghĩ chắc là bạn ấy ngại vì mới quen thôi ^^
  5. Dantevskratos

    Dantevskratos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic nên vui chứ vì qua đây chứng tỏ em ấy có chút cảm tình với bác. Chứ mấy thằng vệ tinh khác có tặng 100 bó hoa em ấy cũng coi như không. Vì vậy chủ topic đi ngủ đi ngày mai đầu óc sáng suốt sẽ có cách tốt thôi.
  6. aka_8x

    aka_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, mình còn lăn tăn một việc nữa là e nó có vẻ mạnh dạn trong thời gian ngắn nên làm mình phải suy nghĩ
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0

    hơ hơ mình đang định góp vui vài câu thì nhìn thấy dòng trên nản luôn. Tổ sư (tớ chửi vu vơ, ko chửi bạn) làm gái khổ nhờ, giữ giá 1 tẹo thì bảo là kiêu, bật đèn xanh 1 tẹo thì bảo là mạnh dạn quá cần xem xét lại.
  8. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình là suy nghĩ đắn đo nhiều quá đi. Nhưng đơn giản thế này nhé. PN chúng tôi rất trân trọng cho mỗi bó hoa nhận được vào ngày 8/3.

    Còn vấn đề bạn muốn tiến xa hơn hay không thì lại là chuyện khác. Mình thấy bạn vẫn còn trẻ, bạn gái kia vẫn còn trẻ. Cứ yêu nếu cảm thấy là yêu, thế thôi. Chứ cứ lăn tăn hoài thì chẳng thể nào yêu nổi đâu bạn ơi.[r23)]
  9. aka_8x

    aka_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    thôi mình quyết định như các bạn rùi, đi ngủ mai lấy sức lấy lòng e nó :D Thank cả nhà nhiều
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có lẽ mình sai rùi :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đa tạ bạn :">
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bạn ơi vụ tặng hoa 8.3 đã là 1 bài học cho sự "lăn tăn" của bạn rồi đấy.
    Em nó mạnh dạn trong thời gian ngắn có thể vì tính cách của em ý là hướng ngoại. Thích vui vẻ, bạn bè và không muốn "làm khó" những người tiếp cận em ý. Em ý như vậy là đã cho bạn 1 cơ hội và cho em ý 1 cơ hội tìm hiểu nhau. Còn nhận lời yêu hay không thì còn phải xem đã. Hơn nữa em ý đang học năm 3, cái sôi nổi hòa đồng dễ gần của em ý lại bị bạn đem ra để đánh giá. Bạn có biết bạn suy nghĩ như vậy là đang hạ thấp cô gái ấy không?

    Mình nghĩ tính bạn khá thận trọng trong mọi vấn đề, thích những cô gái hướng nội, mang phong các kiêu cổ điển vì thế mình khuyên thật là bạn nên xem lại trước khi chính thức cưa cẩm cô bé này :)

Chia sẻ trang này