1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[gấp trong đêm nay] Mình phải làm gì đây!?!?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aka_8x, 08/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. almostlover

    almostlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    mình mà thích anh nào là mình cũng bật đèn xanh, đỏ, vàng loạn cả lên. Nói chung là không kiểm soát đc. lúc nào xanh quá đà thì sợ zai nghĩ mình dế dãi thế là lại bật đèn đỏ. đỏ quá đà thì lại sợ zai nghĩ mình kiêu thế là lại bật đèn xanh. ko pải lúc nào zai cũng quan sát thấy dấu hiệu đèn của mình 1 cách chính xác.
    tình yêu dễ thương như vậy đó, xanh, đỏ, vàng rất là vui.
    P/S: khoang cách 5tuổi cũng hơi khác nhau về cái sự dễ dãi và kiêu đấy
  2. windwin

    windwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Vì điều này mình đã mất đi người mà mình mất công tìm kiếm bấy lâu nay, tiếc và vô cùng ân hận khi làm em ấy tổn thương.
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    èo ôi o, bạn này thật ra mình nghĩ cũng ko hẳn sai đâu mà . Mới quen tự dưng phi 100km tặng hoa cho bạn gái mới quí thì nói thật là ... gặp mình thì mình cũng cảm động lắm nhưng nói thật là cũng ngại nữa ( chưa là gì tự dưng có ng phi xe đi như thế, thấy thương và thấy cảm động nhiều nhưng nghĩ lại thì trời lạnh này ngta đi có an toàn ko ? rồi thì bao nhiêu cái trên đường ....) . Đôi khi cứ bơ bơ : hnay đi mua quà cho mẹ nhìn thấy cái này cái kia hay hay nghĩ e thích nên mua tặng e . Hôm nào e về a sẽ tặng e xem như quà 8/3 muộn nhé . Thế cả 2 sẽ thoải mái hơn.

    Đấy là cách ngĩ của tớ _ 1 ng con gái hơi bất bình thường nên bạn có thể nghe cũng có thể ko nghe .
  4. windwin

    windwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Không tặng là đúng rồi, bình tĩnh, ko quá nhanh vồ vập.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái tâm tốt (so đo tính toán vẽ chuyện này nọ) của bạn xem ra đem lại hậu quả xấu rồi.

    Tôi gắt gỏng chẳng qua là vì 2011 rồi mà còn có kẻ lù đù hay suy diễn vớ vẩn như bạn rồi lại đi làm khổ các em gái mà thôi. Thời nào rồi mà còn tiếc bông tiếc hoa.

    Chỉ 1 yếu tố 100km duy nhất cũng có thể làm mọi ng k ai trách cứ bạn vì chuyện k tặng hoa.

    Nhưng chính vì bạn đã nói rất rõ những tính toán thiệt hơn của bạn nên tôi mới phải hỏi là ai đã dạy bạn những tư tưởng sai lầm như thế. Nếu tiếp tục không thừa nhận những tư tưởng của mình là sai lạc, thích được "đúng" kiểu thế này, bạn sẽ còn làm tổn thương nhiều ng phụ nữ khác.

    Lời tôi chẳng quá gắt đâu, chẳng qua nó nói trúng sự thật là bạn nhận đc sự nhồi sọ sai lạc về "hoa trong ngày 8/3" nên bạn ấm ức mà thôi. Các bạn ở đây cũng đã có lời đấy thôi, ai đâu tiếc gì bông hoa, ai đâu so đo như bạn.

    Bạn ưa nghe lời nói ngọt, lọt tai bạn, cũng như em gái kia ưa được tặng hoa ngày 8/3 (và những ngày khác), nhưng bạn chỉ xoáy mọi sự vào cái sự ưa nói ngọt của bạn mà quên mất là cô kia cũng ưa tặng hoa. Nếu biết nghĩ cho ng mình yêu quý trc khi nghĩ cho mình, thì bạn thừa biết phải cư xử thế nào.

    Chỉ trích ng đáng bị chỉ trích không xấu. Xấu là làm tổn thương ng mình yêu quý kia, bạn ạ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Link: http://ttvnol.com/tvty/1301952/page-2#post18627223
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19

    Ồ, may quá, vậy là chưa có gì cả, vậy bạn post bài nhầm box rồi bạn ạ.
  7. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    gái mới quen sao phải thể hiện gì nhiều...chú đã tặng hoa cho những người bạn gái thân của mình chưa...hay là mẹ, chị gái của chú?..mới quen chỉ nên đặt nền móng tình bạn.đừng có xoắn ...nếu chú thích ban phát lòng tốt bừa bãi thì cứ việc tặng...sau này đợi thân thiết hơn hẵng tặng...điều đó có ý nghĩa nhiều hơn...bây giờ tặng khi chưa hiểu nhau nhiều chú sẽ mang tiếng dại gái mà chắc là chẳng ghi được điểm nào...chỉ nên gọi điện chú mừng hoặc gửi thiếp mừng thôi...
    p/s: ở cái box này cũng buồn cười...có một số người không những không tư vấn giúp ích được gì mà cứ đi phân tích tâm lý người hỏi rồi ném đá này nọ...đây chính là xây dựng một cộng đồng ngày càng phát triển à
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    à mà phi xe 100km mà tặng một bó hoa là cực kì hâm...những cái kiểu này đáng chém hơn là đáng quý
  8. aka_8x

    aka_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã tư vấn cho mình, vậy theo bạn thì hôm nay mình có việc xuống chỗ e nó học (việc riêng kô liên quan đến em nó) vậy mình có tiện thể mua hoa tặng e nó hay rủ e nó đi chơi được kô bạn?
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Không được đâu chú, chưa là gì của nhau thì ai lại tặng hoa. Rủ đi uống nước lại càng không nên. Chú định gọi điện thoại hay nhắn tin gì cũng cứ từ từ, cứ lên đây hỏi trước, nếu thấy được thì anh sẽ bảo ngay, giờ đừng manh động.
  10. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    đúng đúng , em nghĩ mới quen mà tặng hoa thì không ổn lắm ,làm như vậy gái tưởng mình có ý đồ rồi nó lại hay giở quẻ ra thôi. ^^!

Chia sẻ trang này