1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[gấp trong đêm nay] Mình phải làm gì đây!?!?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aka_8x, 08/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hontoidico

    hontoidico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    lên công tác thì cứ gọi đi chơi. sợ gì. bảo anh lên công tác tiện biết em gái gần nhà gọi ra uống nước. Nói chuyện vui vui vu vơ hỏi về địa phương em đang học. Đi cho vui thôi quan trọng gì. Cứ tự nhiên là được
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Đã là hoa thì tặng lúc mịa nào chẳng đẹp . 8/3 không tặng được thì tặng hôm khác . Gái hiểu biết thì nó cũng chẳng chấp vặt ba cái chuyện vớ vỉn đó . Ngày xưa cứ đến nhà gái là anh mang bó hoa theo cùng khi thì bó lys thơm lừng , khi thì nhánh lan tím kẹp cành thiên tuế hay vạn tuế gì đó . Còn hồng thì hoạ hoằn vì thực ra hồng chỉ mang tính kinh điển chứ chưa hẳn đã hương , sắc hơn hai loại kia . Thỉnh thoảng khi xẩm tối chạy qua đường Thanh Niên (cách nay khoảng hơn chục năm ) thấy các chị bán Ngọc Lan cắm que nhiều lại làm vài cành vừa mang tặng gái , vừa mang về nhà chơi . Gặp mấy thằng bạn buổi đầu lơ ngơ rủ mình đi tán gái của nó , anh đều mua luôn cho nó bó hoa nho nhỏ bảo nó mang tặng gái .Giờ nhắc lại với vợ chồng tụi chúng nó là cứ cười tít cái chuyện tặng hoa đó . Vì tiền thì mình bỏ ra . Còn gái thì nó về làm dâu nhà bạn .
    Tóm lại là chưa bao giờ thấy tặng hoa bị phản tác dụng hay vô nghĩa . Vì thực ra vài nhành hoa chẳng đáng là bao . Nhưng mang lại niềm vui cho người nhận và người bán chẳng nhiều thì cũng ít . Giờ thi thoảng gặp lại các em vẫn nhắc chuyện cũ lại thấy vui vui vì các em kêu đó là ấn tượng . Âu cũng là tự mình làm thi vị thêm cho cuộc sống .
  3. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ thế này thảo nào có 1 mem nữ sn 87 lên mở topic than cả đời chưa từng được tặng hoa ngày 8/3. :>
  4. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    mặt thị nở...tính chí phèo...87 tuổi nữa cũng thế mà thôi

Chia sẻ trang này