1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gạt Tàn Đầy với album "Đám cưới chuột" - lyrics trang 2

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Hisashi, 03/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Nằm ẩn sâu trong phố chợ Trời, hàng phở lâu năm ???[/QUOTE]
    ??? = cha nối con truyền
    pedal lích kích
    Được Hisashi sửa chữa / chuyển vào 04:17 ngày 06/02/2006
  2. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Tôi dek phải Rock Fan nhưng trước đây có lần nghe qua bài Đám cưới chuột trên web của ban nhạc thấy hay phết. Vui tai và rất ngộ nghĩnh, có cái gì đó rất riêng dek như mấy bố ban nhạc Rock Việt khác khi biểu diễn thấy cứ giật đùng đùng mà chẳng thấy có cái gì của riêng mình cả. Trong Rock Việt thấy có Gạt Tàn Đầy và Thuỷ Triều Đỏ còn hay chứ như mấy ông The Wall làm ăn kinh tế là chính chứ chuyên nghiệp dek gì đâu. Để kiếm bài Cánh thư cuối cùng của Thuỷ Triều Đỏ nghe cái, lâu lắm không nghe rồi.
    Chiều đầu tư 35K mua quả Đám cưới Chuột thôi
  3. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    8. 5000 ngày
    Ầm ĩ, rầm rĩ xóm dưới làng trên, hàng trăm người kéo nhau về
    Người cuốc, người xới đào nát vườn ra họ cho rằng cha đã giết con
    Buồn ức rầu rĩ ngồi khóc người cha đành ôm hận oán thán thân mình
    Cuộc sống một chốc vừa mất cả con, lại mang danh giết con mình
    500 ngày tăm tối cuộc đời
    500 ngày thế gian lạnh lùng
    500 ngày mắt không nhìn đời
    500 ngày uất ức nghẹn lời, ơi người ơi
    Ngày tháng dần qua rồi đến 1 hôm, người con bỗng quay về
    Gục gối mà khóc mà thương người cha thân yêu đã mang oan hận
    Một phút dại ngu nào biết là con chót làm đau cha rồi
    Ánh mắt xa xăm, nước mắt đâu còn
    5000 ngày u uất tình người
    5000 ngày miệng lưỡi cuộc đời
    5000 ngày thế gian lạnh lùng
    5000 ngày cay đắng một mình ơi người ơi!
    Của tôi giọt máu núm ruột
    Dù cho đứa con dại dột
    Dù cho thú dữ nơi đường cùng
    Tôi sẽ không đời nào, người ơi
    [Guitar solo]
    Của tôi giọt máu ???
    Dù không có tim nơi lòng người
    Dù cho trí não điên khùng
    Tôi sẽ không đời nào, người ơi
    Được wildchild sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 06/02/2006
  4. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    9. Lão cô đơn
    Một khu phố nghèo, một người đàn ông, rất nghèo
    Ngày qua mỗi ngày, lầm lũi đi về trong tĩnh câm
    365 ngày dài, căn nhà không tiếng cười tiếng nói
    365 đêm dài, một mình ông, lão già cô đơn
    Rồi một hôm lão cô đơn trở về, tay ôm theo một chú chó con
    Để từ đây, đời thôi hiu quạnh, cho quên đi nỗi ác mộng cô đơn
    Nay căn gác nghèo, người ta nghe vang những tiếng cười
    Mỗi khi lão về, nỗi buồn lại vơi tâm tình cùng chó con
    365 ngày dài, người đạp xe chó chạy lui tới
    365 đêm dài, đôi bạn thân chưa bao giờ xa
    Rồi ngày kia, gạt nước mắt một mình, khóc chôn xác người bạn thân
    Hận làm sao bánh xe kia vô tình, đã cướp đi người bạn yêu 4 chân
    [Guitar solo]
    Cuộc đời ơi, sao cay nghiệt, nỡ mang đi chút buồn vui nhỏ nhoi
    Để một thân còm cõi xế chiều, đã cô đơn, nay càng thêm cô đơn
  5. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    11. Mứt và hoa quả các loại
    (Instrumental)
    12. Phàn nàn
    Xem trang 2
    13. Mỗi người một ý
    Mỗi người một ý, ai cũng có lý
    Nói đầy khẩu khí, làm thì lí nhí
    Trống thì đánh xuôi, đàn thì đánh ngược
    Làm có một tý, mà 4 người 5 ý
    [Chorus]
    Dù cách xa, vẫn ước mong
    Những tháng ngày, thời gian cứ trôi
    Mỗi người một ý, ai cũng có lý
    Nói toàn khẩu khí, làm thì lí nhí
    Trống thì đánh xuôi, đàn thì đánh ngược
    Làm mỗi tý, mà 4 người 6 ý
    Dù cách xa, vẫn ước mong
    Những tháng ngày, thời gian cứ trôi
    Trống vẫn đánh xuôi, đàn thì vẫn ngược
    Thời gian cứ trôi, cứ trôi
    Mỗi người một ý, ai cũng có lý
    Nói toàn khẩu khí, làm thì lí nhí
    Trống thì đánh xuôi, đàn thì đánh ngược
    Làm mỗi tý, mà 4 người 7 ý
    Dù cách xa, vẫn ước mong
    Những tháng ngày, thời gian cứ trôi
    Trống vẫn đánh xuôi, đàn thì vẫn ngược
    Thời gian cứ trôi, cứ trôi
    Dù xa cách, dù mỗi đứa mỗi nơi
    Bao năm tháng, trống vẫn yêu đàn
    Mình bên nhau, mình chung hát khúc ca
    Rồi từ đây, lòng hết ưu phiền
    Trống lại đánh xuôi, trời ơi!
    Đàn đánh ngược rồi!
    Lại làm có một tí
    Mà mỗi ông vẫn một ý
    Ai cũng có lý
    Nghe nhau một tí
    Chỉ cần một ý
    Thế mới yêu quý nhau chứ!
    Tất cả nhân trí, nghe nhau một tý
    ......
  6. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Đọc lyric bài ''Phở'' mà thấy kích thích hết cả con tì con vị, chẳng khác gì đọc tản văn về phở của các bậc tiền bối Nguyễn Tuân, Vũ Bằng Vẫn chưa nghe được nhạc, sốt ruột rồi đấy
  7. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phát hành có 3000. Vậy thì ko mua nhanh thì hết à ?
  8. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, mình chính là người mua cái đĩa Đám cưới chuột đầu tiên ỏ 135Hàng Bông, liệu mình có phải người đầu tiên ở HN mua được không nhỉ ?
    Nhận xét về đĩa này, chúng ta lại có thêm một đĩa nhạc hay, thể hiện được trình độ chơi nhạc, tư duy sáng tạo, phong cách riêng và cả tính cách trẻ trung dí dỏm của GTĐ một thời Next to the zoo ngày nào (tất nhiên là bây giờ các bác này đánh hay hơn xưa nhiều) . Tuy nhiên câu solo mới của bài Nhớ không hay bằng câu cũ, câu đàn blue cũ nghe thô nhưng sướng.
    Style: indie rock, chủ yếu là punk/funk có một chút grunge,blue và progressif
  9. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Anh Hải muốn nhạc liên lạc với ông ẻm nhé !
    Chắc là vẫn giữ nick ha ?
  10. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tớ không phải người đầu tiên có album này trong tay, nhưng chắc chắn không nằm ngoài top 10 người đầu tiên được nghe album này trước khi nó được phát hành 2 ngày! He he he!
    GTĐ đánh fiêu và ngẫu hứng, rất vui nhộn và dân dã!
    Một album hay đầu năm 2006!

Chia sẻ trang này