1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gạt Tàn Đầy với album "Đám cưới chuột" - lyrics trang 2

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Hisashi, 03/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    trích bài của thudohanoi_vn :
    -------------------
    Tôi dek phải Rock Fan nhưng trước đây có lần nghe qua bài Đám cưới chuột trên web của ban nhạc thấy hay phết. Vui tai và rất ngộ nghĩnh, có cái gì đó rất riêng dek như mấy bố ban nhạc Rock Việt khác khi biểu diễn thấy cứ giật đùng đùng mà chẳng thấy có cái gì của riêng mình cả. Trong Rock Việt thấy có Gạt Tàn Đầy và Thuỷ Triều Đỏ còn hay chứ như mấy ông The Wall làm ăn kinh tế là chính chứ chuyên nghiệp dek gì đâu....
    Chiều đầu tư 35K mua quả Đám cưới Chuột thôi
    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Ngồi ngắm quê hương, ngồi nghĩ lại mình
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
    Bởi đất nước cần một trái tim
    ------------------------------------------------
    Xin được có một chút ý kiến phản hồi với ĐCCB.
    - Tôi cũng đã theo dõi sự thăng trầm, phát triển của RockViet từ hơn 10 năm qua. Và cho đến bây giờ thì thực sự đã thấy được thành quả nhất định của các ban nhạc đó, vì họ đã làm cho người ta phải nhớ đến rồi đấy. Không biết bạn đã từng đến với những buổi biểu diễn của "các nghệ sĩ sinh viên" ở các trường ĐH (ở Hà Nội) chưa? Khi mà đến phần biểu diễn của các Rock_band thì không khí thật tuyệt vời: Một chút yên lặng, trước đó, như là tất cả đều nín thở chờ họ bước ra, rồi những tiếng hò reo vang lên, hoà cùng với những đoạn dạo thử guitar, trống, ... . Rồi đến lúc họ săp kết thúc thì khán giả cứ gào lên là "tiếp đi, hát nữa đi", ....
    Ở một số trường (!!??) còn có nhiều ban nhạc Rock trong cùng một thế hệ, và họ còn tổ chức cả gala rock SV cùng nhau đấy. Họ còn nói với chúng tôi - khi đó cũng là những khán giả - một cách rất chân thành rằng: "Vì điều kiện kỹ thuật không cho phép, chúng tôi không thể làm quí vị vừa ý được, mong quí vị thông cảm". Tôi hiểu rằng điều kiện kỹ thuật mà họ nói đó là các hạn chế về thiết bị âm thanh ở đó; loại nhạc cụ mà họ đang dùng cũng chưa được ưng ý; ...v.v... Nhưng bạn có biết không, khán giả đâu có quan tâm đến những điều đó làm gì. Điều mà họ (trong đó có cả tôi) là cái không khí ở đó, những niềm vui và thậm chí cả sự thăng hoa mà bình thường không bao giờ có được. Cũng có những band mới hoạt động nên trình độ nói chung còn kém lắm nhưng vẫn được khán giả cổ vũ nhiệt tình như thế cả. Tôi nghĩ cũng chả cần mô tả kỹ những gì ở đó làm gì vì bất kỹ ai đã đôi lần đứng giữa đám đông như vậy đều nhớ mãi mãi .... Bạn đã từng gặp cảnh ban nhạc phải hạn chế thời gian biểu diễn hoặc không thể biểu diễn được vì lý do an ninh, hỏng amply, .. chưa??? Khán giả ở đó thì "nhớ đời" đấy .
    Thế mà những gì bọn tôi được chứng kiến ở đó (theo những gì mà những Rockfan kì cựu hơn đã nhận định) vẫn chưa thể sánh với những buổi biểu diễn của Tùng John, ... trước đó, điều mà tôi rất lấy làm tiếc vì khi đó còn chưa có điều kiện đến với những buổi biểu diễn ấy.
    - Thật ra bây giờ, tôi và nhiều Rockfans rất lo vì thời kỳ đỉnh cao của phong trào rock trên thế giới có vẻ đã qua rồi trong khi rockviet mới bắt đầu có một số thành quả nhất định. Rock lại thường "kén khán giả" nên sự phát triển của nó đang được đặt một dấu ?. Tuy nhiên điều làm cho tôi vẫn tin vào rock chính là những gì tôi đã thấy từ thời SV của mình...
    - Tôi quý nhất sự chân thành. Có ban nhạc đã khẳng định Rock không phải là nghề mà chỉ là niềm đam mê, ... Tuy vậy tôi cũng nghe nói họ đã làm việc cật lực với niềm đam mê đó đấy. Trong điều kiện ở nước ta hiện nay, chúng tôi hoàn toàn thông cảm và thật ra chúng tôi cũng đã chưa phải thất vọng vì họ bao giờ. Càng ngày họ càng tiến bộ hơn và làm chúng tôi bất ngờ thêm đấy chứ.
    Xin trích một câu phỏng vấn của 1 band nhé:
    "- Bao giờ các bạn về trường cũ (ĐH??) biểu diễn vậy? (Sinh Viên, 21 tuổi, DH??)
    - Nếu có cơ hội, ??? ???? sẵn sàng trở về trường bởi vì tại đây, chúng tôi luôn cảm nhận thấy sự ấm áp như trong gia đình của mình vậy."
    Tôi cũng là người của trường đó và nếu họ về, tôi cũng sẽ về xem dù khi đó đang ở đâu đi nữa.
    - Tôi không chỉ nghe đc rock mà còn nghe được hầu hết các loại nhạc thịnh hành hiện nay. Tôi cũng như rất nhiều người khác đều không muốn chê bai ai cả. Tôi cũng rất thích câu thơ bạn đã viết "...Bởi đất nước cần một trái tim". Lúc này đây, tôi cũng chỉ xin mượn lời một bài hát (rockVN) để tự nhắc nhở mình:
    "Ai đã đi tới hết chân trời
    Đầy ắp sóng gió - chênh vênh bến bờ
    Mà đã thấu hết?
    Thấu hết chuyện đời?
    Ai dấn thân thấm đẫm bụi hồ
    Ngầu đắng khoé mắt
    Oằn cong lưng trần
    Mà đã thấu hết?
    Thấu hết chuyện đời?
    Có Những con người mới đôi ba tuổi đời
    Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mình thấu hết.
    Làm được gì? và đã có gì?
    chỉ học đòi thói chê bai
    cần nhìn lại về chính thân mình
    Hình hài chỉ là con số O
    Hình hài chỉ là con số O
    con số O.
    Hãy nuốt đi - thuốc đắng dã tật
    Này hãy gắng sống
    Biết ta biết người
    Đời chưa thấu hết
    đo đếm dược gì?
    Ai đã qua phút sống chân thành
    Vị đắng đã thấm sẽ thấy vị ngọt
    và ta sẽ thấu
    rồi biết kiệm lời ."
    Mong bạn hiểu ý những người như chúng tôi (rockfans) và ủng hộ cho họ (rockbands) trong quá trình phát triển chung. Nếu không thể ủng hộ được gì thì theo tôi cũng nên đứng vai trò trung lập.
    Bye.
  2. odmal

    odmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bác lorela bức xúc thật, nhưng mà thẳng thắn vậy là tốt thôi, được, duyệt!!!!!!!!!
    Thỏai mái mà!
  3. kho_khan

    kho_khan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Có một bài review Đám Cưới Chuột ở đây, bạn nào ghé thử xem xem
    http://www.rockfanclub.org/rockcafe/viewtopic.php?t=3236&sid=65db81ec55b831e0575ae999c15da41f
  4. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    anh Hải viết hay quá nhỉ???
  5. da_quy_vang

    da_quy_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    thằng nào nghe được rock thì đa số đều chơi được nhưng bố *** thích chúng mày cứ chửi người này, band nọ trên đây nhé,. CỐ mà số cho tốt đừng để người ta chủi mình là được rồi
  6. red_and_blue

    red_and_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    mấy bác có link bài hát "5000 ngày" ko ạ ? cho em xin với. cảm ơn.
  7. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Chú ý "sống" chứ không phải là số
    @thudohanoi_vn: bác nói tôi thấy không lọt tai chút nào, bác khen thuỷ triều đỏ và Gạt tàn đầy thế bác đã nghe Da Vàng,Atomega hay Đại Bàng Trắng chưa???
  8. nga_slash

    nga_slash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sao đâu đâu cũng có lyrics vậy nhỉ , sao tìm mãi mà chẳng có một bản nhạc nào vậy , gam , tab, btab , drum ... chán quá : " chắc mục này khó kiếm " . Bác nào có mấy thứ đó thì post "rùm" đi , chắc cũng có nhiều giống em đây đang đi tìm đó . Thanks you .
  9. DatDauLau

    DatDauLau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    May ra thì có gam

Chia sẻ trang này