1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gấu hành động như thế này có phải đã bắt đầu hết yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi samachoanghon29, 23/01/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. samachoanghon29

    samachoanghon29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    21
    Yêu suốt 3 năm trời đó bác. Đâu phải quên dể được đâu. Trước kia em học theo các bí kíp làm em nó khóc quá nhiều. 1 năm trở lại đây mới thấy thương em nó thật lòng thì em nó lại chán. hi.

    À hôm qua nhậu xỉn quá em trót nt nói những lời gọi là cực thậm tệ. Giờ thấy hối hận quá. Quyết ko uống nữa :(. Có cứu được ko,dù chỉ 1% cũng được ? Tâm trạng đang yêu mà bổng ko còn cảm giác yêu đối phương nữa nhiều chị em mắt phải lắm thì phải. Nhưng sau khoảng lặng thì yêu lại. Em ngu quá,cũng tại vì uống kém mà ham uống nên khó cứu rồi.
  2. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Các em gà nên lấy đây làm bài học để rút kinh nghiệm. Bí kíp cái khỉ gì. Chỉ có thực lòng đối tốt với người khác mới có thể được đáp lại bởi những tình cảm chân thành. Yêu nhiều tán nhiều thì làm gì, những người bình thường chỉ cần 1 người yêu thương để gắn bó thôi mà.

    Em biết sai rồi thì nhanh chóng xin lỗi đi, thật chân thành vào. Sau đó ngoan ngoãn im lặng 1 thời gian, đợi cả 2 đứa bình tĩnh lại, nghĩ cho kỹ rồi nếu còn muốn yêu thương nhau thì từ từ liên lạc lại.

    Cũng nên chuẩn bị tâm lý cho việc nối lại không thành. Học cách suy nghĩ và hành động chín chắn hơn, đừng có hơi tí là phát rồ lên như thế. Ai bảo chỉ phụ nữ mới hay hành động theo cảm xúc chứ, hic..
    samachoanghon29ke_chien_bai thích bài này.
  3. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Ko có ý gây war với chị em chứ, ko dưng mà có câu đừng nghe con gái nói, các chị lúc nào cũng mơ mộng có một tình yêu chân thật, người yêu thật lòng biết quan tâm chiều chuộng, vâng các ae gà yên tâm anh em mà làm đc những cái đó là xác cmn định là bạn tốt nhé, hôm qua mới war với "cớm" cũng vấn đề quan tâm này, gà em thì quan tâm chiều gái thế mà nó nói, "anh chiều em lúc nào", đấy thương yêu cho lắm vào :)
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Người chân thật sẽ gặp tình yêu chán thành, chị tòn tin thế đấy.:P
    Tình cảm bạn bè nó chả liên quan đến cảm xúc của tình yêu. Nên chân thật với quan tâm nó chả mấy ảnh hưởng đến cảm xúc, nếu đã có đâu.
  5. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    thế này chị nhé, chỉ giúp em phát này coi sao, em với "cớm" nó lại trục trặc rồi, nguyên do là em hẹn hò (làm quen cho vui thôi chứ có ý gì đâu) với con em thằng bạn mà hôm đấy xui thế quoái nào, gái lại đi với bạn thân "cớm" với lại trên fb bọn bạn em cứ hùa vào trêu em với gái, giờ "cớm" nó giận em giờ làm sao, chat fb vẫn đọc mà ko rep, mặc dù em xuống nước rồi, còn đăng stt: Đừng dành cho người khác sự ưu tiên khi họ chỉ xem mình là 1 sự lựa chọn..., Không cần thêm một ai nữa. em nghĩ là ám chỉ cmn em rồi :) 1 tuần mà giận nhau đến 2 lần :) quả này mà chuẩn thì sẽ ko dìm hàng với mấy bà chị nữa :)
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chị chỉ tư vấn cho những tình yêu thực sự và chị cảm thấy cần thiết.
    Chứ những trường hợp như của em, không nằm trong phạm vi quan tâm của chị. Em thông cảm nhé.:)
  7. samachoanghon29

    samachoanghon29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    21
    Tình yêu của em đang rất thật đấy. Chị xem còn cách cứu ko? Nếu có lòng giúp thì chị đọc lại hết từ đầu rồi bày cách giúp em. 1 tia hy vọng cũng được.
  8. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Ko ca này là thật đấy chị ợ em huỷ kb với gái kia rồi, đây cũng là lần đầu em xuống nước với 1 đứa con gái đấy chị ợ, sau đợt này chắc em tu luôn :)
  9. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Thật cái khỉ gió vứt đi, ko còn cứu đc nữa, chết lâm cmn sàng rồi :(
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đọc mỗi bài đầu này thôi.
    Cứ nghĩ yêu với cưới như đi chơi, ăn kẹo. Có sẵn kẹo trong tay không thích ăn thì nhả ý nhỉ.
    Em này có yêu theo cách em ý gọi là yêu đấy. Mà cách em ý gọi thế nào là yêu, thì hỏi lại em ấy đi.
    Kể cả có yêu, rồi không có vấn đề gì( mà nói chung thì chắc chắn sẽ có vấn đề, chia tay thêm vài chục lần nữua là ít), rồi có cưới được thì cũgn khổ thôi. Người kiểu này thì biết lo lắng, giải quyết được cái gì? Có những người chỉ yêu được thôi, chứ không lấy làm vợ được. Đời là thế đấy.
    Trả lời câu hỏi: Nên stop. Nếu cô này không cố gắng tự thay đổi( mà chắc là không thay đổi được đâu) thì cuộc sống nếu cưới nhau tệ hơn bây giờ khoảng chục lần là ít. Cứ thử mà xem. :))

    samachoanghon29 thích bài này.

Chia sẻ trang này